Thơ
Tìm thấy 198 bài · Danh mục Thơ
BỐN ĐIỀU KHẮC GHI
Trước luồng bão dịch “cô na” (Virus Corona)
Một là , cố thủ ở nhà cho yên
Chẳng may có việc triền miên
Phải ra phố thị nhớ liền điều hai
Khẩu trang che mũi miệng ngay
Phòng chống COVID-19
Trời ơi con Covid
Hoành hành quá dã man
Khắp Á Âu Ấn Độ
Lửa đốt xác ngút ngàn.
Nước mình quá tài giỏi
Đánh đuổi mấy lần rồi
Nhưng nó cứ rình rập
Tấn công mãi không thôi
GỬI EM TRONG VÙNG DỊCH CÁCH LY COVID-19
Xin hãy vì tình thương
Vì cộng đồng – nhân loại
Vì sinh tồn mãi mãi
Hãy bảo vệ chính mình !
GIỮA NGÀY ĐẠI DỊCH
Tôi biết các chiến binh áo trắng trẻ, già
Thức gần trăm giờ để bắt con virus
Cùng nhân loại trị con bệnh ác
Cho an lành trái đất tươi xuân.
VIỆT NAM CHỐNG DỊCH
Vừa qua tổ chức WHO
Công bố đại dịch,… ôi trời lo ghê.
Từ thành phố tới nhà quê
Ai ai cũng sợ dịch về “nhà ta”.
Iran cho tới Ita lia
Nơi nào dịch cũng xem ra khó lường.
Gửi bố mẹ nơi tuyến đầu chống dịch
Đêm nay đứng trước hiên nhà
Nhìn ra đường lớn lòng đà nhớ mong
Đường làng giờ đã niêm phong
Nhà nhà đóng cửa, ngăn sông cấm thuyền.
CÙNG NHAU TA ĐI...
Gặp nhau trong lúc giao ca
Mà anh chẳng biết đó là em đâu
Kín bưng từ dưới lên đầu
Kính che giọt bắn ngập bầu sương rơi
“CÓ HẸN VỚI SÀI GÒN”
Hôm nay em có hẹn
Với đồng đội ngoài kia.
Bữa cơm chiều nấu vội,
Anh ăn đi, đừng chờ!
Thay lời muốn nói
Cách ly thật tốt nữa
Không đi ra khỏi nhà
Trừ những điều cấp bách
Giữ khoảng cách tối đa.
Xuân trong mùa Covid
Em ơi Xuân lại về
Trong một mùa covid
Lòng ta như lửa đốt
Bên vùng dịch cách ly.
Cà phê mùa Covid
Cà phê mùa không nắng
Mưa rắc hạt thay đường
Môi em mềm ngọt, đắng
Thơm hương đến là thơm.
TRONG TÂM DỊCH COVID
Tổ quốc gọi, chúng tôi vào tâm dịch
Hăng hái lên đường dẫu biết lắm gian nan
Một khi COVID dịch đã lan tràn
Vì quê hương, toàn dân cùng gắng sức