Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Nắng thì... ta bạn sóng đôi
Khi đi, lúc đứng, đến ngồi nào xa
Khi trời đổ trận mưa pha
Hỡi ơi! Sao bạn bỏ ta một mình?
Nắng thì... ta bạn sóng đôi Khi đi, lúc đứng, đến ngồi nào xa Khi trời đổ trận mưa pha Hỡi ơi! Sao bạn bỏ ta một mình?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Nắng thì... ta bạn sóng đôi
Khi đi, lúc đứng, đến ngồi nào xa
Khi trời đổ trận mưa pha
Hỡi ơi! Sao bạn bỏ ta một mình?
Bình luận
Đáp án: Cái bóng
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.