Thơ
Tìm thấy 198 bài · Danh mục Thơ
Thăm nhà bà
Bà đi vắng
Có đàn gà
Chơi ngoài nắng
Cháu đứng ngắm
Đàn gà con
Rồi gọi luôn
Bập, bập, bập...
Chúng lật đật
Chạy nhanh nhanh
Xúm vòng quanh
Kêu " chíp chíp"
Gà mái miết
Nhặt thóc vàng
Ch
Hoa kết trái
Hoa cà tím tím
Hoa mướp vàng vàng
Hoa lựu chói chang
Đỏ như đốm lửa
Hoa vừng nho nhỏ
Hoa đỗ xinh xinh
Hoa mận trắng tinh
Rung rinh trong gió
Này các bạn nhỏ
Đừng hái hoa tươi
Hoa yêu mọi người
Nên
Dùng bữa ở nhà hàng
Bé đi nhà hàng
Thích ơi là thích
Nào cá, nào tôm
Nào cua, nào ghẹ
Đây món bé thích
Kia món bé mê
Bé ăn no nê
Chẳng cần nhắc nhở
Ăn xong đứng dậy
Cùng mẹ ra về
Miệng vẫn cười mê
Thích ơi là t
Mẹ sinh em bé
Mẹ sinh em bé
Cả nhà đều vui
Ông nhoẻn miệng cười
Bà vui trong mắt
Ba thì hay hát
Rồi đọc thơ ru
Mẹ thì lu bu
Lo cho em bé
Còn em lặng lẽ
Xếp lại đồ chơi
Áo quần đã chật
Cũng xếp lại t
Cô và mẹ
Buổi sáng bé chào mẹ
Chạy tới ôm cổ cô
Buổi chiều bé chào cô
Rồi xà vào lòng mẹ
Mặt trời mọc rồi lặn
Trên đôi chân lon ton
Hai chân trời của con
Là mẹ và cô giáo...
Bàn tay nhỏ
Đôi bàn tay nhỏ
Lướt trên phím đàn
Bài nhạc ngân vang
Trong chiều yên ả
Đôi bàn tay nhỏ
Giúp ông giúp bà
Giúp mẹ giúp cha
Làm nhiều việc tốt
Đôi bàn tay nhỏ
Viết dòng chữ xinh
Trang giấy tră
Đóa hoa tặng mẹ
Em dán được cái hoa
Cô cho mang về nhà
Nói rằng: " Con biếu mẹ"
Quà ngày tết tháng ba"
Xoa đầu em mẹ bảo:
" Con dán đẹp thế à?
Mẹ cảm ơn cô giáo
Dạy con tặng mẹ hoa".
Ăn quả
Bé ăn nhiều quả
Người khỏe mạnh ra
Bé ăn quả na
Càng thêm rắn chắc
Chơi bóng đá
Một khoảng sân nho nhỏ
Cùng quay quanh bóng tròn
Luật chơi...chẳng cần rõ
Đuổi bóng tròn lon ton.
Mười quả trứng tròn
Mười quả trứng tròn
Mẹ gà ấp ủ
Mười chú gà con
Hôm nay ra đủ
Lòng trắng, lòng đỏ
Thành mỏ, thành chân
Cái mỏ tí hon
Đôi chân bé xíu
Chú dê đen
Trong một khu rừng đẹp
Nhiều hoa quả, lá non.
Có một chú dê con
Với bộ lông màu trắng.
Rong chơi, ăn, tắm nắng,
Uống nước suối mát trong.
Dê nghĩ thầm trong lòng:
"Phải ăn no mới được".
Thánh Gióng
Truyện từ thời đại Văn Lang
Hùng Vương thứ VI, ở làng rất xa.
Có một đôi vợ chồng già
Hiền lành, phúc đức nhưng mà vô sinh.
Thế rồi biến cố tài tình,
Bà đi làm ruộng thấy hình vết chân.
Nghĩ rằng là của thánh thần,
Bà liền ướm thử bàn