Tổng hợp 20 câu đố dân gian vui dành cho cả gia đình cùng chơi, kèm đáp án.
Câu 1: Ăn vào một cái no lòng Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?\nCâu đố về chữ nghĩa và con số: Để nguyên - thân với bầu trời Bỏ đầu - thân với miệng, môi con người. Thêm sắc - màu của mây trời Nhởn nhơ trong nắng thu tươi sắc vàng. (Là chữ gì?)\nĐôi ta
Ăn vào một cái no lòng, bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?
Câu đố về thức ăn:
Ăn vào một cái no lòng
Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?
Để nguyên - thân với bầu trời, bỏ đầu - thân với miệng, môi con người, thêm sắc - màu của mây trời, nhởn nhơ trong nắng thu tươi sắc vàng.
Câu đố về chữ nghĩa và con số:
Để nguyên - thân với bầu trời
Bỏ đầu - thân với miệng, môi con người.
Thêm sắc - màu của mây trời
Nhởn nhơ trong nắng thu tươi sắc vàng.
(Là chữ gì?)
Đôi ta kết tóc xe tơ, tháng năm gắn bó, chẳng rời một giây?
Câu đố về cây:
Đôi ta kết tóc xe tơ
Tháng năm gắn bó, chẳng rời một giây?
Theo dòng nước chảy muôn nơi Đắp bồi bờ bãi, ngô khoai mượt mà?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Theo dòng nước chảy muôn nơi
Đắp bồi bờ bãi, ngô khoai mượt mà?
Đáp án: Phù saMặc áo màu lửa, kêu vang trên đường, khẩn trương dũng cảm, coi thường hiểm nguy?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Mặc áo màu lửa
Kêu vang trên đường
Khẩn trương dũng cảm
Coi thường hiểm nguy?
Câu 2: Mỏ dài lông biếc. Trên cành lặng yên Bỗng vút như tên Lao mình bắt cá Là con chim gì? (Là chim gì)\nHạt gì theo nước sông trôi Lặng lẽ xây bồi đồng bãi bao la\nDưới âm phủ đội mũ mà lên?\nCon gì ăn no, Bụng ta mắt híp Nằm thở phì phò?\nCâu
Mỏ dài lông biếc., trên cành lặng yên, bỗng vút như tên, lao mình bắt cá, là con chim gì?
Câu đố về động vật:
Mỏ dài lông biếc.
Trên cành lặng yên
Bỗng vút như tên
Lao mình bắt cá
Là con chim gì?
(Là chim gì)
Đáp án: Chim bói cá
Hạt gì theo nước sông trôi, lặng lẽ xây bồi đồng bãi bao la
Câu đố hạt gì:
Hạt gì theo nước sông trôi
Lặng lẽ xây bồi đồng bãi bao la
Đáp án: Hạt phù sa
Câu đố vui dân gian số 23
Dưới âm phủ đội mũ mà lên?
>> Đáp án câu đố vui dân gian: Bọ hung
Đố vui động vật: Con gì ăn no, Bụng ta mắt híp Nằm thở phì phò?
Con gì ăn no,
Bụng ta mắt híp
Nằm thở phì phò?

Là con lợn
Vì không tin những điều sứ thần nói, nên tư tế Dacaria bị gì ?
Hai người đứng bắt tay nhau, chạm trán, chạm đầu mà chẳng chạm chân.
Câu đố về chữ nghĩa và con số:
Hai người đứng bắt tay nhau
Chạm trán, chạm đầu mà chẳng chạm chân.
(Là chữ gì in hoa?)
Đáp án: Chữ A
Mỏ dài lông biếc, trên cành lặng yên, bỗng vụt như tên, lao mình bắt cá, là con chim gì?
Câu đố tổng hợp:
Mỏ dài lông biếc
Trên cành lặng yên
Bỗng vụt như tên
Lao mình bắt cá
Là con chim gì?
Đáp án: Chim bói cá
Đi nằm, đứng nằm, ngồi nằm, đến khi chịu đứng, lại nằm chèo queo?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Đi nằm, đứng nằm, ngồi nằm
Đến khi chịu đứng, lại nằm chèo queo?
Đáp án: Bàn chân
Cây xanh xanh, lá xanh xanh, cũng là ngũ quả, nhưng chẳng ăn bao giờ?
Câu đố về cây:
Cây xanh xanh, lá xanh xanh
Cũng là ngũ quả, nhưng chẳng ăn bao giờ?
Đáp án: Cây sung
Vì không tin những điều sứ thần nói, nên tư tế Dacaria bị gì ?
Vì không tin những điều sứ thần nói, nên tư tế Dacaria bị gì ?
Đáp án: Bị câm
Câu 3: Trời cao vẫy vùng Tung đôi cánh bạc?\nTất cả các môn học Xếp hàng trong từng ô Giúp cho bạn biết được Sách vở cho mỗi giờ. (Là cái gì?)\nCho biết hai lý do vì sao hằng năm Tết đến chúng ta đều thấy dân Việt làm bánh chưng, bánh dầy? Có nên hay khôn
Trời cao vẫy vùng, tung đôi cánh bạc?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Trời cao vẫy vùng
Tung đôi cánh bạc?
Tất cả các môn học, xếp hàng trong từng ô, giúp cho bạn biết được, sách vở cho mỗi giờ.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Tất cả các môn học
Xếp hàng trong từng ô
Giúp cho bạn biết được
Sách vở cho mỗi giờ.
(Là cái gì?)
Cho biết hai lý do vì sao hằng năm Tết đến chúng ta đều thấy dân Việt làm bánh chưng, bánh dầy? Có nên hay không nên giữ truyền thống này?
Cho biết hai lý do vì sao hằng năm Tết đến chúng ta đều thấy dân Việt làm bánh chưng, bánh dầy? Có nên hay không nên giữ truyền thống này?
Công ơn tổ tiên cha mẹ ví như trời đất; nên mỗi Tết đến chúng ta làm bánh chưng và bánh dầy cúng tổ tiên để tỏ lòng hiếu thảo.Tên là vũ khí cổ xưa, mặc áo xanh thắm, thân vừa dài thon, là quả gì?
Câu đố về thực vật:
Tên là vũ khí cổ xưa
Mặc áo xanh thắm, thân vừa dài thon
Là quả gì?
Hai bên Tả, Hữu Bật Sơn, núi này cùng với sông Hương một lòng?
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Hai bên Tả, Hữu Bật Sơn
Núi này cùng với sông Hương một lòng?
Câu 4: Mỗi năm em đến một kì Đến thì đầy đặn, đi thì mỏng manh Bạn chăm thì thấy em nhanh Bạn lười thì trách "Chú mình chậm ghê!" (Là gì?)\nLơ lửng nằm giữa trời mây Năm năm tháng tháng dạo chơi quanh mình Là quả gì?\nCâu đố về địa danh - câu đố về núi - đ
Mỗi năm em đến một kì, đến thì đầy đặn, đi thì mỏng manh, bạn chăm thì thấy em nhanh, bạn lười thì trách "chú mình chậm ghê!"
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Mỗi năm em đến một kì
Đến thì đầy đặn, đi thì mỏng manh
Bạn chăm thì thấy em nhanh
Bạn lười thì trách "Chú mình chậm ghê!"
(Là gì?)
Lơ lửng nằm giữa trời mây, năm năm tháng tháng dạo chơi quanh mình, là quả gì?
Câu đố về vật dụng:
Lơ lửng nằm giữa trời mây
Năm năm tháng tháng dạo chơi quanh mình
Là quả gì?
Núi gì cao nhất hoàn cầu., ai nghe cũng muốn một lần đến thăm?
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Núi gì cao nhất hoàn cầu.
Ai nghe cũng muốn một lần đến thăm?
Nước ta vào đời vua Hùng Vương đặt đô ở đâu? Hiện nay có tên là gì?
Nước ta vào đời vua Hùng Vương đặt đô ở đâu? Hiện nay có tên là gì?
Đóng đô ở Phong Châu. Hiện nay thuộc tỉnh Vĩnh Yên, Bắc Việt.Vua nào xưng “Đế” đầu tiên, Vạn Xuân tên nước vững an nhà nhà?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Vua nào xưng “Đế” đầu tiên
Vạn Xuân tên nước vững an nhà nhà?
Câu 5: Không về mà tròn. (Là quả gì?)\nHoa gì đơm lửa rực hồng Lớn lên hạt ngọc đậy trong bị vàng?\nCâu đố về các nhân vật lịch sử: Bỏ qua hiềm khích kiên trung Theo lời chiếu chỉ “Cần Vương” diệt thù Hương Sơn dấy nghĩa bao năm Viết nên trang sử liệt o
Không về mà tròn.
Câu đố về thực vật, hoa quả:
Không về mà tròn.
(Là quả gì?)
Hoa gì đơm lửa rực hồng, lớn lên hạt ngọc đậy trong bị vàng?
Câu đố về hoa:
Hoa gì đơm lửa rực hồng
Lớn lên hạt ngọc đậy trong bị vàng?
Bỏ qua hiềm khích kiên trung, theo lời chiếu chỉ “Cần Vương” diệt thù, hương Sơn dấy nghĩa bao năm, viết nên trang sử liệt oanh anh hùng?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Bỏ qua hiềm khích kiên trung
Theo lời chiếu chỉ “Cần Vương” diệt thù
Hương Sơn dấy nghĩa bao năm
Viết nên trang sử liệt oanh anh hùng?
Lơ lửng nằm giữa trời mây, năm năm tháng tháng dạo chơi quanh mình, là quả gì?
Câu đố về vật dụng:
Lơ lửng nằm giữa trời mây
Năm năm tháng tháng dạo chơi quanh mình
Là quả gì?
Tên em không thiếu không thừa, tấm lòng vàng ngọt, ngon vừa lòng anh.
Câu đố về thực vật, hoa quả:
Tên em không thiếu không thừa
Tấm lòng vàng ngọt, ngon vừa lòng anh.
(Là quả gì?)
Câu 6: ố ai nổi sáng sông, rừng Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương Vân Đồn cướp sạch binh cường Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?\nCây gì không nhánh thân suông Bóng che mát rượi, cho đường ta ăn?\nCâu đố về địa danh - câu đố về các con sông: S
Đố ai nổi sáng sông, rừng Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương Vân Đồn cướp sạch binh cường Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?
Đố ai nổi sáng sông, rừng
Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương
Vân Đồn cướp sạch binh cường
Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?
Đố các bạn là Ai??
Hưng Đạo Vương Trần quốc TuấnCây gì không nhánh thân suông, bóng che mát rượi, cho đường ta ăn?
Câu đố về cây:
Cây gì không nhánh thân suông
Bóng che mát rượi, cho đường ta ăn?
Sông nào kháng chiến chín năm, tàu Pháp tan xác đi vào lời ca?
Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:
Sông nào kháng chiến chín năm
Tàu Pháp tan xác đi vào lời ca?
Đố là sông gì?
Đáp án: Sông LôHạt gì đen nhánh như than, giấu trong loại quả mắt đan quanh mình?
Câu đố hạt gì:
Hạt gì đen nhánh như than
Giấu trong loại quả mắt đan quanh mình?
Chân gần đầu, râu gần mắt, lưng còng co quắp, mà nhảy rất hăng?
Câu đố về các loài động vật:
Chân gần đầu, râu gần mắt
Lưng còng co quắp, mà nhảy rất hăng?
Câu 7: Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng: Cá tôm tấp nập ra vào Cảng nhưng bảo rạch, trông chồng bặt tăm?\nQuýt làm, sao để cho tôi Phận sao phận bạc, chịu điều oan khiên?\nHạt gì nuôi sống người người Chín rồi vàng rực một trời quê
Cá tôm tấp nập ra vào, cảng nhưng bảo rạch, trông chồng bặt tăm?
Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:
Cá tôm tấp nập ra vào
Cảng nhưng bảo rạch, trông chồng bặt tăm?
Quýt làm, sao để cho tôi, phận sao phận bạc, chịu điều oan khiên?
Câu đố về quả:
Quýt làm, sao để cho tôi
Phận sao phận bạc, chịu điều oan khiên?
Hạt gì nuôi sống người người, chín rồi vàng rực một trời quê ta?
Câu đố hạt gì:
Hạt gì nuôi sống người người
Chín rồi vàng rực một trời quê ta?
Ai về ghé đất bến tre, thấy cô con gái đứng nghiêng đón chào , “tóc xanh” rực ánh nắng vàng, trái ngon ngọt nước, uống càng thích ghê
Câu đố về cây:
Ai về ghé đất Bến Tre
Thấy cô con gái đứng nghiêng đón chào
“Tóc xanh” rực ánh nắng vàng
Trái ngon ngọt nước, uống càng thích ghê
Ở đâu nước nổi quanh năm , cò bay thẳng cánh, mắm kho đã thèm?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Ở đâu nước nổi quanh năm
Cò bay thẳng cánh, mắm kho đã thèm?
Câu 8: Tôi nghèo như giếng khô rang Hễ ai muốn có xếp hàng bên tôi Có 1 thì sẽ được 10 Nghèo khó tôi vẫn được người ghi công. (Là số mấy?)\nAi người bơi giỏi, lặn tài Khoan ngầm thuyền giặc, đánh bài đặc công Đáng đời lũ giặc Nguyên Mông Xuống chầu hà bá,
Tôi nghèo như giếng khô rang, hễ ai muốn có xếp hàng bên tôi, có 1 thì sẽ được 10, nghèo khó tôi vẫn được người ghi công.
Câu đố về chữ nghĩa và con số:
Tôi nghèo như giếng khô rang
Hễ ai muốn có xếp hàng bên tôi
Có 1 thì sẽ được 10
Nghèo khó tôi vẫn được người ghi công.
(Là số mấy?)
Ai người bơi giỏi, lặn tài, khoan ngầm thuyền giặc, đánh bài đặc công, đáng đời lũ giặc nguyên mông, xuống chầu hà bá, đáy sông nộp mình?
Câu đố lịch sử:
Ai người bơi giỏi, lặn tài
Khoan ngầm thuyền giặc, đánh bài đặc công
Đáng đời lũ giặc Nguyên Mông
Xuống chầu hà bá, đáy sông nộp mình?
(Là ai?)
Phù sa chở nặng xuôi dòng , sông gì chỉ một sao là hai sống?
Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:
Phù sa chở nặng xuôi dòng
Sông gì chỉ một sao là hai sống?
Đố là sông gì?
Đáp án: Sông Nhị HàBến gì nhộn nhịp tàu ghe, xưa hoang vắng, nay tứ bề phồn hoa?
Câu đố bến gì đảo gì:
Bến gì nhộn nhịp tàu ghe
Xưa hoang vắng, nay tứ bề phồn hoa?
Là người họ Lý lấy Trần, cưới xong lại vội nhường chồng ngôi cao?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Là người họ Lý lấy Trần
Cưới xong lại vội nhường chồng ngôi cao?
Câu 9: Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo: Vũng Tàu biển cả mênh mông Về thăm Bà Rịa, núi gì hở em?\nCâu đố về thực vật và hoa quả: Đốt nhiều mà chẳng cháy đâu Bao nhiêu tóc mọc trên đầu xanh tươi. Bên nhau thành lũy dưới trời Lớn lên giúp íc
Vũng Tàu biển cả mênh mông, về thăm Bà Rịa, núi gì hở em?
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Vũng Tàu biển cả mênh mông
Về thăm Bà Rịa, núi gì hở em?
Đốt nhiều mà chẳng cháy đâu, bao nhiêu tóc mọc trên đầu xanh tươi, bên nhau thành lũy dưới trời, lớn lên giúp ích cho người bấy lâu.
Câu đố về thực vật và hoa quả:
Đốt nhiều mà chẳng cháy đâu
Bao nhiêu tóc mọc trên đầu xanh tươi.
Bên nhau thành lũy dưới trời
Lớn lên giúp ích cho người bấy lâu.
(Là cây gì?)
Vỏ xanh, ruột đỏ, hột đen, hoa vàng, lá biếc, đố em quả gì?
Câu đố về quả:
Vỏ xanh, ruột đỏ, hột đen
Hoa vàng, lá biếc, đố em quả gì?
Hoa gì chùm nhỏ xanh xanh, mùa hè thêm ngọt, bát canh cua đồng?
Câu đố về hoa:
Hoa gì chùm nhỏ xanh xanh
Mùa hè thêm ngọt, bát canh cua đồng?
Nơi nào phong cảnh hữu tình, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh?
Quê em ở tận miền Tây , có chùa cúng Phật, dơi về trú chân?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Quê em ở tận miền Tây
Có chùa cúng Phật, dơi về trú chân?
Nửa đêm nghe tiếng “thỏ thần”, đánh tan quân Tống, lẫy lừng ghi danh?
Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:
Nửa đêm nghe tiếng “thỏ thần”
Đánh tan quân Tống, lẫy lừng ghi danh?
Đố là sông gì?
Đáp án: Sông Như NguyệtĐố vui động vật: Có ngạnh chẳng phải lưỡi câu, Còn nhỏ đã mọc đuôi râu dài dài.
Có ngạnh chẳng phải lưỡi câu,
Còn nhỏ đã mọc đuôi râu dài dài.
Đầu bẹt chẳng giống một ai.
Suốt ngày bơi lội vãng lai dưới đầm.

Mênh mông lúa mọc đầy đồng, cây xanh trồng xuống, hạt vàng cắt lên?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Mênh mông lúa mọc đầy đồng
Cây xanh trồng xuống, hạt vàng cắt lên?
Đố là gì?
Đáp án: RuộngNơi nào phong cảnh hữu tình, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Nơi nào phong cảnh hữu tình
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh?
Câu 10: Quê em miền núi trung du Thủy chung màu tím cho dù nắng mưa Lưng đồi trong gió đong đưa Nhạc thơ chảy mãi vẫn chưa vơi tình?\nCâu đố về các nhân vật lịch sử: Chúa gì lấy mốc sông Gianh Chia hai Nam, Bắc phân tranh uy quyền?\n“Emmanuen” được ngôn sứ
Quê em miền núi trung du, thủy chung màu tím cho dù nắng mưa, lưng đồi trong gió đong đưa, nhạc thơ chảy mãi vẫn chưa vơi tình?
Câu đố về hoa:
Quê em miền núi trung du
Thủy chung màu tím cho dù nắng mưa
Lưng đồi trong gió đong đưa
Nhạc thơ chảy mãi vẫn chưa vơi tình?
Chúa gì lấy mốc sông Gianh, chia hai Nam, Bắc phân tranh uy quyền?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Chúa gì lấy mốc sông Gianh
Chia hai Nam, Bắc phân tranh uy quyền?
“Emmanuen” được ngôn sứ nào tiên báo ?
“Emmanuen” được ngôn sứ nào tiên báo ?
Đáp án: Ngôn sứ IsaiaCũng từ đậu nếp mà ra., thân hình vuông vắn đón chào tết, xuân?
Câu đố về thức ăn:
Cũng từ đậu nếp mà ra.
Thân hình vuông vắn đón chào tết, xuân?
Con gì uốn lượn quanh quanh, hàng tre rủ bóng, mây xanh soi mình?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:
Con gì uốn lượn quanh quanh
Hàng tre rủ bóng, mây xanh soi mình?
(Là con gì?)
Câu 11: Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa: Năm xưa chữa bệnh “Thần Tông” Mất đi, dân chúng ghi công, lập chùa?\nQuê hương ở dưới thủy cung, Ngoài mặc áo giáo, bạn cùng bùn rêu, Bên trong đẹp tựa gấm thêu, Ôm viên ngọc quý mến yêu tặ
Năm xưa chữa bệnh “Thần Tông”, mất đi, dân chúng ghi công, lập chùa?
Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Năm xưa chữa bệnh “Thần Tông”
Mất đi, dân chúng ghi công, lập chùa?
Câu đố động vật: Quê hương ở dưới thủy cung, Ngoài mặc áo giáo, bạn cùng bùn rêu,
Quê hương ở dưới thủy cung,
Ngoài mặc áo giáo, bạn cùng bùn rêu,
Bên trong đẹp tựa gấm thêu,
Ôm viên ngọc quý mến yêu tặng người.

Quen đi dọc, chẳng bò ngang, hai chân là bánh, đôi càng thẳng ngay, khi bò kéo, lúc cầm tay, mùa về hăng hái chở đầy lúa thơm.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Quen đi dọc, chẳng bò ngang
Hai chân là bánh, đôi càng thẳng ngay
Khi bò kéo, lúc cầm tay
Mùa về hăng hái chở đầy lúa thơm.
(Là cái gì?)
Con gì to nhất biển khơi, tên ở rừng núi thân nơi sóng gầm, là con gì?
Hai anh khác họ cùng tên:, một anh xó bếp, anh bên góc vườn, một anh lửa đốt luôn luôn, anh kia sưởi nắng, mưa tuôn gió lùa, một anh được gọi là vua, anh kia bị bọn trẻ thơ chọc hoài.
Câu đố về chữ nghĩa và con số:
Hai anh khác họ cùng tên:
Một anh xó bếp, anh bên góc vườn
Một anh lửa đốt luôn luôn
Anh kia sưởi nắng, mưa tuôn gió lùa
Một anh được gọi là vua
Anh kia bị bọn trẻ thơ chọc hoài.
(Là những anh nào?)
Đầu tròn trùng trục, đuôi dài lê thê, khắp chợ cùng quê, đâu đâu cũng có.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Đầu tròn trùng trục
Đuôi dài lê thê
Khắp chợ cùng quê
Đâu đâu cũng có.
(Là cái gì?)
Bắc Quy Nhơn, Nam Tuy Hòa, đèo gì chúa Nguyễn năm nào vượt đèo?
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Bắc Quy Nhơn, Nam Tuy Hòa
Đèo gì Chúa Nguyễn năm nào vượt đèo?
Vật gì da trắng, xương vàng, chết đi gửi lại xương tàn cho tôi?
Câu đố về đồ vật:
Vật gì da trắng, xương vàng
Chết đi gửi lại xương tàn cho tôi?
Con gì to nhất biển khơi, tên ở rừng núi thân nơi sóng gầm, là con gì?
Câu đố về động vật:
Con gì to nhất biển khơi
Tên ở rừng núi thân nơi sóng gầm
Là con gì?
Để nguyên thăm thẳm màn đêm, khi huyền kết bạn bỗng nhiên sáng bừng?
Câu đố chữ gì:
Để nguyên thăm thẳm màn đêm
Khi huyền kết bạn bỗng nhiên sáng bừng?
Câu 12: Câu đố về thực vật và hoa quả: Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc hòn son. (Là quả gì?)\nCon gì mà nuôi con nhện Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi?\nGiúp người chống muỗi suốt đời Chẳng may huyền mất, mất cả đuôi Biến thành một loại trêu kẻ nhát N
Da cóc mà bọc bột lọc, bột lọc mà bọc hòn son.
Câu đố về thực vật và hoa quả:
Da cóc mà bọc bột lọc
Bột lọc mà bọc hòn son.
(Là quả gì?)
Con gì mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn, nó quện nhau đi?
Câu đố về các loài động vật:
Con gì mà nuôi con nhện
Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi?
Giúp người chống muỗi suốt đời, chẳng may huyền mất, mất cả đuôi, biến thành một loại trêu kẻ nhát, nhưng nếu thêm y vào cái đuôi, mọi người hằng mong gặp trong đời.
Câu đố về chữ nghĩa và con số:
Giúp người chống muỗi suốt đời
Chẳng may huyền mất, mất cả đuôi
Biến thành một loại trêu kẻ nhát
Nhưng nếu thêm y vào cái đuôi
Mọi người hằng mong gặp trong đời.
(Là những chữ gì?)
Con gì? Thân em nửa chuột, nửa chim. Ngày treo chân ngủ, tối tìm mồi bay.....
Câu đô dân gian số 11:
Con gì? Thân em nửa chuột, nửa chim. Ngày treo chân ngủ, tối tìm mồi bay. Trời cho tai mắt giỏi thay. Tối đen tối mịt cứ bay vù vù?
Đáp án: con dơiCâu đố vui dân gian số 23
Dưới âm phủ đội mũ mà lên?
>> Đáp án câu đố vui dân gian: Bọ hung
Câu 13: Mình tròn thân phẳng Quê ở rừng xa Theo anh thợ gỗ Hỏi thăm từng nhà Chạy luôn xuống bếp Nằm bệt xuống sàn Là cái gì?\nCâu đố về ngày tết: Vị khách đầu tiên đến nhà chúc tết được gọi là gì?\nMột con chim to lớn đậu xuống nóc tháp, đầu quay về hướn
Mình tròn thân phẳng, quê ở rừng xa, theo anh thợ gỗ, hỏi thăm từng nhà, chạy luôn xuống bếp, nằm bệt xuống sàn, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Mình tròn thân phẳng
Quê ở rừng xa
Theo anh thợ gỗ
Hỏi thăm từng nhà
Chạy luôn xuống bếp
Nằm bệt xuống sàn
Là cái gì?
Vị khách đầu tiên đến nhà chúc tết được gọi là gì
Câu đố về ngày tết:
Vị khách đầu tiên đến nhà chúc tết được gọi là gì?
Đáp án: Người xông nhà (người xông đất)Một con chim to lớn đậu xuống nóc tháp, đầu quay về hướng Bắc. Nó bỗng đẻ ra một quả trứng, hỏi quả trứng rơi về hướng nào?
Một con chim to lớn đậu xuống nóc tháp, đầu quay về hướng Bắc. Nó bỗng đẻ ra một quả trứng, hỏi quả trứng rơi về hướng nào?
Trứng rơi xuống phía dướiĐầu đuôi vuông vắn như nhau Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều Tính tình chân thức đáng yêu Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?
Đầu đuôi vuông vắn như nhau
Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều
Tính tình chân thức đáng yêu
Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?
Đáp án:......??
Đáp án: Thước kẻÁo giáp mà vác gươm đao, tìm mãi chẳng thấy phải đào mới ra, là con gì?
Câu đố về động vật:
Áo giáp mà vác gươm đao
Tìm mãi chẳng thấy phải đào mới ra
Là con gì?
Câu 14: Ngựa, xe, pháo, tượng rập rình Quả gì chiếu tướng hết đường thoát thân?\nNghe tên cứ tưởng cay xè Cắn thử một miếng ai dè bùi thơm?\nCâu đố về địa danh - câu đố về các con sông: Sông nào đôi bạn cùng tên Đông, Tây hai nhánh êm đềm nước trôi?\nCâu đố
Ngựa, xe, pháo, tượng rập rình, quả gì chiếu tướng hết đường thoát thân?
Câu đố về quả:
Ngựa, xe, pháo, tượng rập rình
Quả gì chiếu tướng hết đường thoát thân?
Nghe tên cứ tưởng cay xè, cắn thử một miếng ai dè bùi thơm?
Câu đố về thức ăn:
Nghe tên cứ tưởng cay xè
Cắn thử một miếng ai dè bùi thơm?
Sông nào đôi bạn cùng tên, đông, tây hai nhánh êm đềm nước trôi?
Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:
Sông nào đôi bạn cùng tên
Đông, Tây hai nhánh êm đềm nước trôi?
Đố là sông gì?
Đáp án: Sông Vàm Cỏ ĐôngĐi ra gặp phải nói, bắt được nó thì để đó, không bắt được nó thì đem về.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Đi ra gặp phải nói
Bắt được nó thì để đó
Không bắt được nó thì đem về.
(Là cái gì?)
Trứng gì đem đặt tên cây? cây gì ta sẵn gọi "Tây" mới kì? nhà gì khách đến mong đi? hạt gì gieo xuống tức thì tan ngay?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:
Trứng gì đem đặt tên cây?
Cây gì ta sẵn gọi "Tây" mới kì?
Nhà gì khách đến mong đi?
Hạt gì gieo xuống tức thì tan ngay?
(Là những gì?)
Câu 15: Đức tài rực sáng sao Khuê Bút là gươm sắc phò Lê cứu đời Lấy dân làm đạo, làm vui Hùng văn thủa ấy đất trời còn vang?\nCâu đố về đồ vật, công cụ sản xuất: Cây gì không rễ không chân Mình vàng cao lớn ở gần nhà ta. (Là cái gì?)\nLàng Nguyệt Ức, có
Đức tài rực sáng sao Khuê, bút là gươm sắc phò Lê cứu đời, lấy dân làm đạo, làm vui , Hùng văn thủa ấy đất trời còn vang?
Đố ai:
Đức tài rực sáng sao Khuê
Bút là gươm sắc phò Lê cứu đời
Lấy dân làm đạo, làm vui
Hùng văn thủa ấy đất trời còn vang?
Đáp án: Nguyễn Trãi
Cây gì không rễ không chân, mình vàng cao lớn ở gần nhà ta.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Cây gì không rễ không chân
Mình vàng cao lớn ở gần nhà ta.
(Là cái gì?)
Đáp án: Cây rơm
Làng Nguyệt Ức, có một người Khai Xuyên tên chữ, hiệu thì Hạnh Am Đang làm tri huyện bỏ quan Lục niên ẩn tích dạy đàn học sinh Giúp mưu Nguyễn Huệ Bắc Bình.
Làng Nguyệt Ức, có một người
Khai Xuyên tên chữ, hiệu thì Hạnh Am
Đang làm tri huyện bỏ quan
Lục niên ẩn tích dạy đàn học sinh
Giúp mưu Nguyễn Huệ Bắc Bình.
Đố ai biết được tiên sinh tên gì ?
Đáp án: Nguyễn Thiếp
Thân em hai tiếng bánh mì, lớp trên lớp dưới, giữa thì kẹp nhân?
Câu đố về thức ăn:
Thân em hai tiếng bánh mì
Lớp trên lớp dưới, giữa thì kẹp nhân?
Đáp án: Bánh xăng-uýt
Tại Đền Thờ, ông Simêon ẵm lấy Hài Nhi và chúc tụng Thiên Chúa : Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : Đó là gì ?
Đáp án: Ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen, dân Ngài
Câu 16: Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử: Một võ tướng, một văn quan Bị vây thà chết không hàng mới trung Bình thuốc độc, ngọn lửa hồng Thành xưa ghi dấu anh hùng còn đây? (Là ai?)\nSinh ra ở xứ sương mù Núi cao, rừng thẳm vi vu reo hoài?\nGiên
Một võ tướng, một văn quan, bị vây thà chết không hàng mới trung, bình thuốc độc, ngọn lửa hồng, thành xưa ghi dấu anh hùng còn đây?
Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:
Một võ tướng, một văn quan
Bị vây thà chết không hàng mới trung
Bình thuốc độc, ngọn lửa hồng
Thành xưa ghi dấu anh hùng còn đây?
(Là ai?)
Sinh ra ở xứ sương mù, núi cao, rừng thẳm vi vu reo hoài?
Câu đố về cây:
Sinh ra ở xứ sương mù
Núi cao, rừng thẳm vi vu reo hoài?
Giêng, hai thắp lửa đỏ trời, rủ chim ríu rít muôn nơi bay về, để rồi thầm lặng sang hè, thả bông nõn khắp đồng quê, phố phường
Câu đố về thực vật, hoa quả:
Giêng, hai thắp lửa đỏ trời
Rủ chim ríu rít muôn nơi bay về
Để rồi thầm lặng sang hè
Thả bông nõn khắp đồng quê, phố phường
(Là cây gì?)
Con gì khóc đứng khóc ngồi, bà ơi, đi chợ mua tôi đồng riềng?
Câu đố về các loài động vật:
Con gì khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi, đi chợ mua tôi đồng riềng?
Là chim lo líu trên cành, lại còn têm miếng trầu xanh cho bà, theo trâu cày ruộng đồng xa, tên quê thân thuộc mà ba vật dùng.
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:
Là chim lo líu trên cành
Lại còn têm miếng trầu xanh cho bà.
Theo trâu cày ruộng đồng xa
Tên quê thân thuộc mà ba vật dùng.
(Là những gì?)
Câu 17: Cho biết về địa lý nước Văn Lang đời Hùng Vương?\nLàng Nguyệt Ức, có một người Khai Xuyên tên chữ, hiệu thì Hạnh Am Đang làm tri huyện bỏ quan Lục niên ẩn tích dạy đàn học sinh Giúp mưu Nguyễn Huệ Bắc Bình. Đố ai biết được tiên sinh tê
Cho biết về địa lý nước Văn Lang đời Hùng Vương?
Cho biết về địa lý nước Văn Lang đời Hùng Vương?
Nước Văn Lang gồm miền châu thổ sông Hồng (Bắc Việt), châu thổ sông Mã và sông Chu (vùng Thanh Hóa), trải dài đến khoảng vùng Quảng Bình (Trung Việt).Làng Nguyệt Ức, có một người Khai Xuyên tên chữ, hiệu thì Hạnh Am Đang làm tri huyện bỏ quan Lục niên ẩn tích dạy đàn học sinh Giúp mưu Nguyễn Huệ Bắc Bình.
Làng Nguyệt Ức, có một người
Khai Xuyên tên chữ, hiệu thì Hạnh Am
Đang làm tri huyện bỏ quan
Lục niên ẩn tích dạy đàn học sinh
Giúp mưu Nguyễn Huệ Bắc Bình.
Đố ai biết được tiên sinh tên gì ?
Đáp án: Nguyễn ThiếpRời quê Cần Giuộc về đây, mở trường dạy học, làm thơ, giúp đời?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Rời quê Cần Giuộc về đây
Mở trường dạy học, làm thơ, giúp đời?
Lá cùng hoa đỏ li ti, thoảng hương nhớ cuộc chia ly mưa ròng?
Câu đố về hoa:
Lá cùng hoa đỏ li ti
Thoảng hương nhớ cuộc chia ly mưa ròng?
Tròn vành vạnh, trắng phau phau, ăn no tắm mắt rủ nhau đi nằm.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Tròn vành vạnh, trắng phau phau
Ăn no tắm mắt rủ nhau đi nằm.
(Là cái gì?)
Câu 18: Hai đầu nằm ở hai nơi Đầu Nam đầu Bắc thảnh thơi ngắm trời Là cái gì?\nChẳng tròn mà gọi là khuyên Biết bay, biết nhảy, mắt huyền ngời trong Là con gì?\nCây gì chẳng cắm đất sâu Chẳng cành, chẳng rễ, chẳng màu lá tươi Bình thường cây được nghỉ ngơi
Hai đầu nằm ở hai nơi, đầu nam đầu bắc thảnh thơi ngắm trời, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Hai đầu nằm ở hai nơi
Đầu Nam đầu Bắc thảnh thơi ngắm trời
Là cái gì?
Nơi nào nắng biển trong lành, Bác dạy đàn trẻ học hành tiến nhanh?
Chẳng tròn mà gọi là khuyên, biết bay, biết nhảy, mắt huyền ngời trong, là con gì?
Câu đố về động vật:
Chẳng tròn mà gọi là khuyên
Biết bay, biết nhảy, mắt huyền ngời trong
Là con gì?
Cây gì chẳng cắm đất sâu, chẳng cành, chẳng rễ, chẳng màu, lá tươi bình thường cây được nghỉ ngơi, đến khi làm việc năm người ôm quanh?
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Cây gì chẳng cắm đất sâu
Chẳng cành, chẳng rễ, chẳng màu
lá tươi Bình thường cây được nghỉ ngơi
Đến khi làm việc năm người ôm quanh?
(Là cây gì?)
Trăm người bằng bàn chân đầu, giống nhau hình dạng, chung nhau một nhà., đầu ai không mũ thì tha, ai mà đội mũ lôi ra đốt đâu.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Trăm người bằng bàn chân đầu
Giống nhau hình dạng, chung nhau một nhà.
Đầu ai không mũ thì tha
Ai mà đội mũ lôi ra đốt đâu.
(Là cái gì?)
Chùa nào đẹp nhất Tiền Giang, danh lam thắng cảnh, bao đời nổi danh?
Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Chùa nào đẹp nhất Tiền Giang
Danh lam thắng cảnh, bao đời nổi danh?
Nơi nào nắng biển trong lành, Bác dạy đàn trẻ học hành tiến nhanh?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Nơi nào nắng biển trong lành
Bác dạy đàn trẻ học hành tiến nhanh?
Mứt, kiệu, dưa, hành, câu đối đỏ, mai vàng, đào thắm; thiếu em thôi?
Câu đố về thức ăn:
Mứt, kiệu, dưa, hành, câu đối đỏ
Mai vàng, đào thắm; thiếu em thôi?
Anh kia đầu bé lưng dài, thương anh ngay thẳng có tài hay lăn, hay làm mà chẳng hay ăn, ai đem cây nhọn vạch trần bên hông?
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Anh kia đầu bé lưng dài
Thương anh ngay thẳng có tài hay lăn
Hay làm mà chẳng hay ăn
Ai đem cây nhọn vạch trần bên hông?
(Là gì?)
Hai cô mà ở hai phòng, chồng con chưa có ra lòng cấm cung, tối thời đóng cửa cài chống, ngày thời mở cửa mà ngong sự đời.
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:
Hai cô mà ở hai phòng
Chồng con chưa có ra lòng cấm cung.
Tối thời đóng cửa cài chống
Ngày thời mở cửa mà ngong sự đời.
(Là gì?)
Câu 19: Câu đố về các hiện tượng tự nhiên: Ruộng đâu lại ở trên trời Gieo thóc, cấy lúa cày bừa đêm đêm?\nCây gì ngày tháng tảo tần Giúp bà đi khắp xóm gần, làng xa? Cây gì không là không hoa Vai khiêng dây thép chạy qua làng mình? (Là những cây gì?)\nMặt
Ruộng đâu lại ở trên trời, gieo thóc, cấy lúa cày bừa đêm đêm?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Ruộng đâu lại ở trên trời
Gieo thóc, cấy lúa cày bừa đêm đêm?
Đố là gì?
Đáp án: Sao Thần NôngCây gì ngày tháng tảo tần, giúp bà đi khắp xóm gần, làng xa?, cây gì không là không hoa, vai khiêng dây thép chạy qua làng mình?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:
Cây gì ngày tháng tảo tần
Giúp bà đi khắp xóm gần, làng xa?
Cây gì không là không hoa
Vai khiêng dây thép chạy qua làng mình?
(Là những cây gì?)
Mặt luôn sáng láng phẳng lừ, tình luôn chúa ghét dối lừa quanh co, thấy ai xấu, đẹp; sạch, dơ, chẳng cần suy nghĩ nó cho biết liền?
Câu đố là gì:
Mặt luôn sáng láng phẳng lừ
Tình luôn chúa ghét dối lừa quanh co
Thấy ai xấu, đẹp; sạch, dơ
Chẳng cần suy nghĩ nó cho biết liền?
Nơi nào có gái làng Cầu, khéo ăn, khéo mặc, khéo hầu mẹ cha?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Nơi nào có gái làng Cầu.
Khéo ăn, khéo mặc, khéo hầu mẹ cha?
Suốt ngày đêm chỉ có nằm, ai thích chữ nghĩa thì cần đến tôi, không hề nói nặng một lời, chỉ kêu tong tóc để mời chữ ra.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Suốt ngày đêm chỉ có nằm
Ai thích chữ nghĩa thì cần đến tôi
Không hề nói nặng một lời
Chỉ kêu tong tóc để mời chữ ra.
(Là cái gì?)
Câu 20: Cả đời chẳng biết sợ ai Hễ gặp anh nước một hai xin hàng Là cái gì?\nQuanh năm sống dưới đất bằng Mơ chi làm bạn chị Hằng, cung trăng?\nCái gì không miệng mà kêu Tội thì không tội, bị treo xà nhà. (Là cái gì?)\nCâu đố về địa danh - câu đố về đền - ch
Cả đời chẳng biết sợ ai, hễ gặp anh nước một hai xin hàng, là cái gì?
Câu đố tổng hợp:
Cả đời chẳng biết sợ ai
Hễ gặp anh nước một hai xin hàng
Là cái gì?
Quanh năm sống dưới đất bằng, mơ chi làm bạn chị hằng, cung trăng?
Câu đố về cây:
Quanh năm sống dưới đất bằng
Mơ chi làm bạn chị Hằng, cung trăng?
Cái gì không miệng mà kêu, tội thì không tội, bị treo xà nhà.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Cái gì không miệng mà kêu
Tội thì không tội, bị treo xà nhà.
(Là cái gì?)
Tên chùa nhắc nhở, người ơi, đền ơn đất nước, bao đời chớ quên?
Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Tên chùa nhắc nhở, người ơi
Đền ơn đất nước, bao đời chớ quên?
Đầu xanh tóc cũng màu xanh, toàn thân áo đỏ hiền lành đáng yêu, là củ gì?
Câu đố về thực vật:
Đầu xanh tóc cũng màu xanh
Toàn thân áo đỏ hiền lành đáng yêu
Là củ gì?