Tổng hợp 12 câu đố dân gian vui dành cho cả gia đình cùng chơi, kèm đáp án.
Câu 1: Câu đố về các hiện tượng tự nhiên: Sáng như quả cầu lửa Tỏa ánh sáng mênh mông Chiều tựa quả cà chua Dải hào quang trải rộng?\nCâu đố về các nhân vật lịch sử: Bảo con trở lại quê nhà. Thù nhà, nợ nước báo đền, đố ai?\nCâu đố về địa danh - câu đố
Hòn gì bằng đất nặn ra, xếp vào lò lửa, nung ba bốn ngày, khi ra da đỏ hây hây, thân hình vuông vắn, đem xây cửa nhà?
Sáng như quả cầu lửa, tỏa ánh sáng mênh mông, chiều tựa quả cà chua, dải hào quang trải rộng?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Sáng như quả cầu lửa
Tỏa ánh sáng mênh mông
Chiều tựa quả cà chua
Dải hào quang trải rộng?
Đố là gì?
Đáp án: Mặt trờiBảo con trở lại quê nhà, thù nhà, nợ nước báo đền, đố ai?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Bảo con trở lại quê nhà.
Thù nhà, nợ nước báo đền, đố ai?
Ở đâu nước biếc, non xanh, sông Hương núi Ngự, Đống Đa, Tràng Tiền?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Ở đâu nước biếc, non xanh
Sông Hương núi Ngự, Đống Đa, Tràng Tiền?
Ai người ở huyện Nghi Xuân, thuộc miền Hà Tĩnh, viết nên Truyện Kiều, vần thơ xuất chúng kỳ tài, danh nhân thế giới đời đời ngợi khen?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Ai người ở huyện Nghi Xuân
Thuộc miền Hà Tĩnh, viết nên Truyện Kiều
Vần thơ xuất chúng kỳ tài
Danh nhân thế giới đời đời ngợi khen?
Hòn gì bằng đất nặn ra, xếp vào lò lửa, nung ba bốn ngày, khi ra da đỏ hây hây, thân hình vuông vắn, đem xây cửa nhà?
Câu đố về đồ vật:
Hòn gì bằng đất nặn ra
Xếp vào lò lửa, nung ba bốn ngày
Khi ra da đỏ hây hây
Thân hình vuông vắn, đem xây cửa nhà?
Chẳng đi, chẳng đứng, cũng gọi là "con", lưỡi sắc, cán tròn, hay nằm nóc chạn.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Chẳng đi, chẳng đứng
Cũng gọi là "con"
Lưỡi sắc, cán tròn
Hay nằm nóc chạn.
(Là cái gì?)
Thân tôi lơ lửng trên tường, sách lớn, sách nhỏ, thơ, văn xếp đầy?
Câu đố về đồ vật:
Thân tôi lơ lửng trên tường
Sách lớn, sách nhỏ, thơ, văn xếp đầy?
Tấm thân này đã nhẹ nhàng, sớm khuya tiếng nhạc tiếng đàn tiêu giao.
Câu đố về các nhạc cụ:
Tấm thân này đã nhẹ nhàng
Sớm khuya tiếng nhạc tiếng đàn tiêu giao.
(Là đàn gì?)
Cái gì bay bổng trời cao, chở bao nhiêu khách sớm hôm đi về?
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Cái gì bay bổng trời cao
Chở bao nhiêu khách sớm hôm đi về?
(Là cái gì?)
Câu 2: Câu đố về thực vật và hoa quả: Có hoa không có quả Lại mang hạt trong mình Hương bay qua hồ rộng Lá đội đầu nước xanh. (Là hoa gì?)\nCâu đố về các hiện tượng tự nhiên: Thân em ở dưới đất sâu Mỗi khi cựa quậy, nhà lầu cũng tan?\nMẹ gầy bồng bế đàn
Có hoa không có quả, lại mang hạt trong mình, hương bay qua hồ rộng, lá đội đầu nước xanh.
Câu đố về thực vật và hoa quả:
Có hoa không có quả
Lại mang hạt trong mình
Hương bay qua hồ rộng
Lá đội đầu nước xanh.
(Là hoa gì?)
Thân em ở dưới đất sâu, mỗi khi cựa quậy, nhà lầu cũng tan?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Thân em ở dưới đất sâu
Mỗi khi cựa quậy, nhà lầu cũng tan?
Đáp án: Động đất
Mẹ gầy bồng bế đàn con, lá xòe che nắng, mỏi mòn tháng năm, là cây gì?
Câu đố về thực vật:
Mẹ gầy bồng bế đàn con
Lá xòe che nắng, mỏi mòn tháng năm
Là cây gì?
Đèo gì tên một quả ăn, khi sống có nải, có buồng chung nhau?
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Đèo gì tên một quả ăn
Khi sống có nải, có buồng chung nhau?
Nơi nào “Kẻ Chợ” xưa kia, nổi danh “ba sáu phố phường” đông vui?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Nơi nào “Kẻ Chợ” xưa kia
Nổi danh “ba sáu phố phường” đông vui?
Câu 3: Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa: Nơi thờ liệt nữ Việt Nam Ngày xưa danh tiếng Ngàn Nưa chống thù\nMười sáu sợi tóc trên đầu Cùng người ba sáu hát câu ân tình Là đàn gì?\nNgàn năm Bắc thuộc xót xa Bạch Đằng chiến tích ai mà dễ quên Công ôn
Nơi thờ liệt nữ Việt Nam, ngày xưa danh tiếng Ngàn Nưa chống thù
Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Nơi thờ liệt nữ Việt Nam
Ngày xưa danh tiếng Ngàn Nưa chống thù
Mười sáu sợi tóc trên đầu, cùng người ba sáu hát câu ân tình, là đàn gì?
Câu đố về vật dụng:
Mười sáu sợi tóc trên đầu
Cùng người ba sáu hát câu ân tình
Là đàn gì?
Ngàn năm bắc thuộc xót xa, Bạch Đằng chiến tích ai mà dễ quên, công ông góp sức xây nền, mở trang độc lập kỷ nguyên nước nhà?
Đố ai:
Ngàn năm Bắc thuộc xót xa
Bạch Đằng chiến tích ai mà dễ quên
Công ông góp sức xây nền
Mở trang độc lập kỷ nguyên nước nhà?
Hai đầu nhiều lỗ thông nhau, áo đen rồi đỏ, áo nâu về già, là hòn gì?
Câu đố về vật dụng:
Hai đầu nhiều lỗ thông nhau
Áo đen rồi đỏ, áo nâu về già
Là hòn gì?
Là hoa không phải hôm nay, phải chờ phải đợi đến ngày hôm sau, là hoa gì?
Câu đố về thực vật:
Là hoa không phải hôm nay
Phải chờ phải đợi đến ngày hôm sau
Là hoa gì?
Câu 4: Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất: Là bánh mà chẳng ai ăn Chỗ nào bẩn thỉu thì lăn lưng vào Giúp người quần áo bảnh bao Mình thì ngày một tổn hao, gầy mòn. (Là cái gì?)\nThời trai trẻ ở rừng sâu Đến khi già lão lên lầu ngắm hoa Là cây gì?\nTrên h
Là bánh mà chẳng ai ăn, chỗ nào bẩn thỉu thì lăn lưng vào, giúp người quần áo bảnh bao, mình thì ngày một tổn hao, gầy mòn.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Là bánh mà chẳng ai ăn
Chỗ nào bẩn thỉu thì lăn lưng vào
Giúp người quần áo bảnh bao
Mình thì ngày một tổn hao, gầy mòn.
(Là cái gì?)
Thời trai trẻ ở rừng sâu, đến khi già lão lên lầu ngắm hoa, là cây gì?
Câu đố về thực vật:
Thời trai trẻ ở rừng sâu
Đến khi già lão lên lầu ngắm hoa
Là cây gì?
Trên hang đá, dưới hang đá Giữa có con cá thờn bơn.
Trên hang đá, dưới hang đá
Giữa có con cá thờn bơn.
Là gì
Là cái miệngGọi tên vẫn gọi là cây, nhưng đâu có ở đất này mà lên, suốt đời một việc chẳng quên, giúp cho bạo chữ nối liền với nhau.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Gọi tên vẫn gọi là cây
Nhưng đâu có ở đất này mà lên
Suốt đời một việc chẳng quên
Giúp cho bạo chữ nối liền với nhau.
(Là cái gì?)
Con gì chỉ thích yêu hoa, ở đâu hoa nở dù xa cũng tìm, cùng nhau cần mẫn ngày đêm, chắt chiu mật qúy lặng im tặng đời?
Câu đố về động vật:
Con gì chỉ thích yêu hoa
Ở đâu hoa nở dù xa cũng tìm
Cùng nhau cần mẫn ngày đêm
Chắt chiu mật qúy lặng im tặng đời?
(Là con gì?)
Câu 5: Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương: Về thăm Tam Điệp núi cao Năm xưa Hoàng đế Quang Trung ghé vào Nhân dân nô nức đón chào Chờ tin chiến thắng, diệt loài giặc Minh?\nChị ta béo trục béo tròn Tách ra đôi ngã đàn con trong ngần
Về thăm Tam Điệp núi cao, năm xưa Hoàng đế Quang Trung ghé vào, nhân dân nô nức đón chào, chờ tin chiến thắng, diệt loài giặc Minh?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Về thăm Tam Điệp núi cao
Năm xưa Hoàng đế Quang Trung ghé vào
Nhân dân nô nức đón chào
Chờ tin chiến thắng, diệt loài giặc Minh?
Chị ta béo trục béo tròn, tách ra đôi ngã đàn con trong ngần, là quả gì?
Câu đố về thực vật:
Chị ta béo trục béo tròn
Tách ra đôi ngã đàn con trong ngần
Là quả gì?
Là chim lại muốn làm thầy, bói người không thể, bói loài biển sâu?
Câu đố về các loài động vật:
Là chim lại muốn làm thầy
Bói người không thể, bói loài biển sâu?
Lá cùng hoa đỏ li ti, thoảng hương nhớ cuộc chia ly mưa ròng?
Cá gì trốn học, nhảy rào rong chơi?
Câu đố về động vật:
Cá gì trốn học, nhảy rào rong chơi?
Đáp án: cá chuồnNữ thời công hạnh dung ngôn, xuất giá theo chồng, phụng sự mẹ cha?
Câu đố về cây:
Nữ thời công hạnh dung ngôn
Xuất giá theo chồng, phụng sự mẹ cha?
Đảo gì bát nước chè xưa, uống vào ấm áp lòng ta lòng người?
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Đảo gì bát nước chè xưa
Uống vào ấm áp lòng ta lòng người?
Cũng khoai, nhưng khác màu da, không luộc, chẳng nướng, trẻ thời rất ưa?
Câu đố về thức ăn:
Cũng khoai, nhưng khác màu da
Không luộc, chẳng nướng, trẻ thời rất ưa?
Lá cùng hoa đỏ li ti, thoảng hương nhớ cuộc chia ly mưa ròng?
Vạn năm vẫn một màu xanh, xuân về tết đến thăm người bốn phương, là cây gì?
Câu đố về thực vật:
Vạn năm vẫn một màu xanh
Xuân về tết đến thăm người bốn phương
Là cây gì?
Năm xưa Bãi Sậy vẫy vùng, Thoái Châu, Yên Mỹ... hãi hùng giặc Tây?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Năm xưa Bãi Sậy vẫy vùng
Thoái Châu, Yên Mỹ... hãi hùng giặc Tây?
Cá gì răng sắc, hàm dài, mình thì mỏng dính, giúp người chặt cây?
Câu đố về các loài động vật:
Cá gì răng sắc, hàm dài
Mình thì mỏng dính, giúp người chặt cây?
Phải chăng bởi tại nâu da, ta tên thức quý muôn hoa, ong tìm?
Câu đố về thức ăn:
Phải chăng bởi tại nâu da
Ta tên thức quý muôn hoa, ong tìm?
Lá cùng hoa đỏ li ti, thoảng hương nhớ cuộc chia ly mưa ròng?
Câu đố về hoa:
Lá cùng hoa đỏ li ti
Thoảng hương nhớ cuộc chia ly mưa ròng?
Lúc vươn cổ, lúc rụt đầu, hễ đi đến đâu, cõng nhà đi đó?
Câu đố về các loài động vật:
Lúc vươn cổ, lúc rụt đầu
Hễ đi đến đâu, cõng nhà đi đó?
Câu 6: Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo: Quê em bán đảo Sơn Trà Nổi danh bãi tắm ấy tên là gì?\nBạn có biết khi gà mái vui vẻ, tiếng gáy sáng nay của nó có gì khác thường không?\nCây gì không lá không cành Làm dây kết nối, mối duyên tơ hồng?\nX
Quê em bán đảo Sơn Trà, nổi danh bãi tắm ấy tên là g
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Quê em bán đảo Sơn Trà
Nổi danh bãi tắm ấy tên là gì?
Bạn có biết khi gà mái vui vẻ, tiếng gáy sáng nay của nó có gì khác thường không?
Bạn có biết khi gà mái vui vẻ, tiếng gáy sáng nay của nó có gì khác thường không?
Gà mái không có gáyCây gì không lá không cành, làm dây kết nối, mối duyên tơ hồng?
Câu đố về cây:
Cây gì không lá không cành
Làm dây kết nối, mối duyên tơ hồng?
Trên xanh như ngọc, dưới trắng như ngà, trên dáng lòa xòa, dưới tròn trùng trục?
Xè xè khe tủ, gầm bàn, hít toàn bụi bặm chẳng hề từ nan?
Câu đố về đồ vật:
Xè xè khe tủ, gầm bàn
Hít toàn bụi bặm chẳng hề từ nan?
Cây không ai trèo, lá không ai hái, vàng tươi ngậm ngọc, nơi nơi no lòng?
Câu đố về cây:
Cây không ai trèo
Lá không ai hái
Vàng tươi ngậm ngọc
Nơi nơi no lòng?
Bốn mùa cũng chỉ một ngày, núi cao khắc nghiệt sương mù tuyết giảng?
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Bốn mùa cũng chỉ một ngày
Núi cao khắc nghiệt sương mù tuyết giảng?
Hai cô ở tại hai buồng, không chơi hoa nguyệt ra tuồng cấm cung, đêm thì cửa đóng mịt mùng, sáng thời mở cửa mà không ra ngoài?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Hai cô ở tại hai buồng
Không chơi hoa nguyệt ra tuồng cấm cung
Đêm thì cửa đóng mịt mùng
Sáng thời mở cửa mà không ra ngoài?
Trên xanh như ngọc, dưới trắng như ngà, trên dáng lòa xòa, dưới tròn trùng trục?
Câu đố về cây:
Trên xanh như ngọc
Dưới trắng như ngà
Trên dáng lòa xòa
Dưới tròn trùng trục?
Nơi nào con thứ Nguyễn kim, phải vào trấn thủ tránh anh rể mình
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Nơi nào con thứ Nguyễn Kim
Phải vào trấn thủ tránh anh rể mình
Câu 7: Hàm răng cái trắng cái đen Đánh trống cũng giỏi, thổi kèn cũng hay Là đàn gì?\nCâu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo: Đà Lạt xứ mộng, xứ mơ. Đèo gì cửa ngõ đón mời khách thăm?\nChim gì mỏ gõ rất hăng Bắt sâu bắt bọ cho bằng sạch cây\nCâu đố
Hàm răng cái trắng cái đen, đánh trống cũng giỏi, thổi kèn cũng hay, là đàn gì?
Câu đố về vật dụng:
Hàm răng cái trắng cái đen
Đánh trống cũng giỏi, thổi kèn cũng hay
Là đàn gì?
Đà Lạt xứ mộng, xứ mơ, đèo gì cửa ngõ đón mời khách thăm?
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Đà Lạt xứ mộng, xứ mơ.
Đèo gì cửa ngõ đón mời khách thăm?
Chim gì mỏ gõ rất hăng, bắt sâu bắt bọ cho bằng sạch cây
Câu đố về động vật:
Chim gì mỏ gõ rất hăng
Bắt sâu bắt bọ cho bằng sạch cây
Ai từng thay chúa phá vây., tấm gương trang liệt ngày nay tôn thờ?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Ai từng thay chúa phá vây.
Tấm gương trang liệt ngày nay tôn thờ?
Núi cao rồi lại núi cao, một tên năm núi cảnh sao lạ lùng?
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Núi cao rồi lại núi cao
Một tên năm núi cảnh sao lạ lùng?
Câu 8: Con gì kêu ẻ, kêu e Cắm vòi hút máu, còn gây bệnh tình?\nCâu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa: Hai Bà ở giữa, sáu tướng kề bên Hằng năm mồng sáu, tháng hai hội đền?\nCâu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng: Mênh mông trời nướ
Con gì kêu ẻ, kêu e, cắm vòi hút máu,, còn gây bệnh tình?
Câu đố về các loài động vật:
Con gì kêu ẻ, kêu e
Cắm vòi hút máu,
còn gây bệnh tình?
Hai Bà ở giữa, sáu tướng kề bên, hằng năm mồng sáu, tháng hai hội đền?
Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Hai Bà ở giữa, sáu tướng kề bên
Hằng năm mồng sáu, tháng hai hội đền?
Mênh mông trời nước một màu, cầu nào “cướp giáo” quân thù năm nao?
Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:
Mênh mông trời nước một màu
Cầu nào “cướp giáo” quân thù năm nao?
Vừa bằng con gà trống đỏ, thò lõ trên cây.
Câu đố về thực vật và hoa quả:
Vừa bằng con gà trống đỏ, thò lõ trên cây.
(Là bắp gì?)
Đố vui động vật: Lưng gù có mái cong che Bốn chân chầm chậm đi nghe nặng nề
Lưng gù có mái cong che
Bốn chân chầm chậm đi nghe nặng nề

Câu 9: Mỏ dài lông biếc. Trên cành lặng yên Bỗng vút như tên Lao mình bắt cá Là con chim gì? (Là chim gì)\nHạt gì theo nước sông trôi Lặng lẽ xây bồi đồng bãi bao la\nDưới âm phủ đội mũ mà lên?\nCon gì ăn no, Bụng ta mắt híp Nằm thở phì phò?\nCâu
Vì không tin những điều sứ thần nói, nên tư tế Dacaria bị gì ?
Mỏ dài lông biếc., trên cành lặng yên, bỗng vút như tên, lao mình bắt cá, là con chim gì?
Câu đố về động vật:
Mỏ dài lông biếc.
Trên cành lặng yên
Bỗng vút như tên
Lao mình bắt cá
Là con chim gì?
(Là chim gì)
Hạt gì theo nước sông trôi, lặng lẽ xây bồi đồng bãi bao la
Câu đố hạt gì:
Hạt gì theo nước sông trôi
Lặng lẽ xây bồi đồng bãi bao la
Câu đố vui dân gian số 23
Dưới âm phủ đội mũ mà lên?
>> Đáp án câu đố vui dân gian: Bọ hung
Đố vui động vật: Con gì ăn no, Bụng ta mắt híp Nằm thở phì phò?
Con gì ăn no,
Bụng ta mắt híp
Nằm thở phì phò?

Vì không tin những điều sứ thần nói, nên tư tế Dacaria bị gì ?
Hai người đứng bắt tay nhau, chạm trán, chạm đầu mà chẳng chạm chân.
Câu đố về chữ nghĩa và con số:
Hai người đứng bắt tay nhau
Chạm trán, chạm đầu mà chẳng chạm chân.
(Là chữ gì in hoa?)
Mỏ dài lông biếc, trên cành lặng yên, bỗng vụt như tên, lao mình bắt cá, là con chim gì?
Câu đố tổng hợp:
Mỏ dài lông biếc
Trên cành lặng yên
Bỗng vụt như tên
Lao mình bắt cá
Là con chim gì?
Đi nằm, đứng nằm, ngồi nằm, đến khi chịu đứng, lại nằm chèo queo?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Đi nằm, đứng nằm, ngồi nằm
Đến khi chịu đứng, lại nằm chèo queo?
Cây xanh xanh, lá xanh xanh, cũng là ngũ quả, nhưng chẳng ăn bao giờ?
Câu đố về cây:
Cây xanh xanh, lá xanh xanh
Cũng là ngũ quả, nhưng chẳng ăn bao giờ?
Vì không tin những điều sứ thần nói, nên tư tế Dacaria bị gì ?
Vì không tin những điều sứ thần nói, nên tư tế Dacaria bị gì ?
Đáp án: Bị câmCon gì đứng lại chết ngay, quay thì còn sống, vui say với người, là con gì?
Câu đố về vật dụng:
Con gì đứng lại chết ngay
Quay thì còn sống, vui say với người
Là con gì?
Quốc độ nhà nước Văn Lang, nơi sâu, mười tám vua Hùng trên ngai?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Quốc độ nhà nước Văn Lang
Nơi sâu, mười tám vua Hùng trên ngai?
Bình thường dùng gọi chân tay, muốn có bút vẽ thêm ngay dấu huyền, hỏi vào làm bạn với kim, có dấu nặng đúng người trên mình rồi.
Câu đố về chữ nghĩa và con số:
Bình thường dùng gọi chân tay
Muốn có bút vẽ: thêm ngay dấu huyền.
Hỏi vào - làm bạn với kim
Có dấu nặng đúng người trên mình rồi.
(Là chữ gì?)
Cây gì lá biếc hoa vàng, quả sinh trong đất hạt rang rất bùi?
Câu đố cây gì:
Cây gì lá biếc hoa vàng
Quả sinh trong đất hạt rang rất bùi?
Câu 10: Tên trái mà gọi là con Ngoài xanh, trong trắng, ruột thêm đống chà?\nCâu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo: Về thăm Bình Định quê ta Có bãi biển đẹp sát thành phố xinh?\nGọi tên vẫn gọi là cây Nhưng đâu có ở đất này mà lên Suốt đời một việc
Tên trái mà gọi là con, ngoài xanh, trong trắng, ruột thêm đống chà?
Câu đố về quả:
Tên trái mà gọi là con
Ngoài xanh, trong trắng, ruột thêm đống chà?
Về thăm Bình Định quê ta, có bãi biển đẹp sát thành phố xinh
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Về thăm Bình Định quê ta
Có bãi biển đẹp sát thành phố xinh?
Gọi tên vẫn gọi là cây, nhưng đâu có ở đất này mà lên, suốt đời một việc chẳng quên, giúp cho bạo chữ nối liền với nhau.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Gọi tên vẫn gọi là cây
Nhưng đâu có ở đất này mà lên
Suốt đời một việc chẳng quên
Giúp cho bạo chữ nối liền với nhau.
(Là cái gì?)
Em về cây cối xanh tươi. Mai vàng khoe sắc, đào phai thắm hồng?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Em về cây cối xanh tươi.
Mai vàng khoe sắc, đào phai thắm hồng?
Đố là gì?
Đáp án: Mùa Xuân
Hoa gì thề hẹn trăm năm, xe duyên, kết tóc, mãi còn nhớ nhau?
Câu đố về hoa:
Hoa gì thề hẹn trăm năm
Xe duyên, kết tóc, mãi còn nhớ nhau?
Câu 11: Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người: Con gì uốn lượn quanh quanh Hàng tre rủ bóng, mây xanh soi mình? (Là con gì?)\nCâu đố về các nhân vật lịch sử: Vua gì ba tuổi lên ngôi Nên Lê Thái hậu trông coi binh quyền May thay tôi giỏi,
Con gì uốn lượn quanh quanh, hàng tre rủ bóng, mây xanh soi mình?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:
Con gì uốn lượn quanh quanh
Hàng tre rủ bóng, mây xanh soi mình?
(Là con gì?)
Vua gì ba tuổi lên ngôi, nên Lê Thái hậu trông coi binh quyền, may thay tôi giỏi, quân hiền, đánh Đông, dẹp Bắc giữ yên nước nhà, Nhâm Thìn, một một bảy hai, sai quan làm tập bản đồ nước ta?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Vua gì ba tuổi lên ngôi
Nên Lê Thái hậu trông coi binh quyền
May thay tôi giỏi, quân hiền
Đánh Đông, dẹp Bắc giữ yên nước nhà
Nhâm Thìn, một một bảy hai
Sai quan làm tập bản đồ nước ta?
Trẻ xanh, già lại cũng xanh, phận em em chịu, trách anh không đành?
Câu đố về quả:
Trẻ xanh, già lại cũng xanh
Phận em em chịu, trách anh không đành?
Có mỏ mà chẳng có răng, giỏi ăn đồ rắn, rất hăng bới tìm, là con gì?
Câu đố về động vật:
Có mỏ mà chẳng có răng
Giỏi ăn đồ rắn, rất hăng bới tìm
Là con gì?
Thân em là gái xuân xanh, nhưng khi thấy “chết” em đành kết duyên?
Câu đố về cây:
Thân em là gái xuân xanh
Nhưng khi thấy “chết” em đành kết duyên?
Câu 12: Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời Trôi dạt khắp nơi, không ăn mà đẻ. (Là cây gì?)\nCâu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa: Đền xây trên một gò Trước đền có đắp hai con voi quỳ?\nCâu đố về các loại bánh: Da em trắng trẻo mịn mà Vì sưởi lửa,
Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời, trôi dạt khắp nơi, không ăn mà đẻ.
Câu đố về thực vật, hoa quả:
Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời
Trôi dạt khắp nơi, không ăn mà đẻ.
(Là cây gì?)
Tỉnh nào có núi Phượng Hoàng, Côn Sơn di tích, Bác từng về thăm?
Đền xây trên một gò, trước đền có đắp hai con voi quỳ?
Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Đền xây trên một gò
Trước đền có đắp hai con voi quỳ?
Da em trắng trẻo mịn mà, vì sưởi lửa, mụn mọc ra khắp mình, mặt em tròn trĩnh xinh xinh, tên em cũng mọc đầu đình quê ta?
Câu đố về các loại bánh:
Da em trắng trẻo mịn mà
Vì sưởi lửa, mụn mọc ra khắp mình
Mặt em tròn trĩnh xinh xinh
Tên em cũng mọc đầu đình quê ta?
(Là bánh gì?)
Cái gì khiến hầu hết mọi người đều xem vào đêm giao thừa
Câu đố về ngày tết:
Cái gì khiến hầu hết mọi người đều xem vào đêm giao thừa?
Đáp án: Pháo hoaKhông rễ mà cũng thành cây, hằng năm chỉ mọc vào ngày đầu xuân?
Câu đố về cây:
Không rễ mà cũng thành cây
Hằng năm chỉ mọc vào ngày đầu xuân?
Tỉnh nào có núi Phượng Hoàng, Côn Sơn di tích, Bác từng về thăm?
Ai từng khởi xướng phong trào, “Duy Tân” cải cách văn minh nước nhà, khai dân trí, hậu dân sinh, mở mang trường học, công thương mọi miền, hô hào dân quốc đồng bào, đồng tâm hiệp lực xóa cường quyền ngay?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Ai từng khởi xướng phong trào
“Duy Tân” cải cách văn minh nước nhà
Khai dân trí, hậu dân sinh
Mở mang trường học, công thương mọi miền
Hô hào dân quốc đồng bào
Đồng tâm hiệp lực xóa cường quyền ngay?
Bánh gì nhân đậu rất ngon, rất nhiều mà lại bảo còn ít thôi?
Câu đố về các loại bánh:
Bánh gì nhân đậu rất ngon
Rất nhiều mà lại bảo còn ít thôi?
(Là bánh gì?)
Lá gì như cái tai voi, hè làm ô mát em chơi sân trường, đông về trơ trụi cành xương, lá thành mảnh nắng nhẹ vương cuối chiều?
Câu đố lá gì:
Lá gì như cái tai voi
Hè làm ô mát em chơi sân trường?
Đông về trơ trụi cành xương
Lá thành mảnh nắng nhẹ vương cuối chiều?
Đen trời, trắng nước, ướt đầm nơi nơi?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Đen trời, trắng nước
Ướt đầm nơi nơi?
Đáp án: Mưa
Tỉnh nào có núi Phượng Hoàng, Côn Sơn di tích, Bác từng về thăm?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Tỉnh nào có núi Phượng Hoàng
Côn Sơn di tích, Bác từng về thăm?
Hoa gì dáng vẻ tao nhân, vui chơi đến nỗi để quên đường về?
Câu đố về hoa:
Hoa gì dáng vẻ tao nhân
Vui chơi đến nỗi để quên đường về?
Quê cha thì ở trên trời, quê mẹ dưới đất hai nơi hóa gần, đường xa đâu ngại mỏi chân, mùa hè thì bão, đông xuân thì gây.
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:
Quê cha thì ở trên trời
Quê mẹ dưới đất hai nơi hóa gần
Đường xa đâu ngại mỏi chân
Mùa hè thì bão, đông xuân thì gây.
(Là gì?)
Hồ Trí Nguyên, Việt Hải Dương, hòn Chồng sừng sững, nơi nào đó anh?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Hồ Trí Nguyên, Việt Hải Dương
Hòn Chồng sừng sững, nơi nào đó anh?