Tất cả bài viết
TRÒ KHÁ HƠN THẦY RỒI..
Có một thầy đồ lười, tiếng đồn khắp, đến nỗi không ai dám cho con đến học. Thế mà lại có anh đem trầu cau đến xin học. Thầy bảo:
- Nhà không có án thư, con xem nhà ai có, mượn tạm một cái về đây, ta lễ thánh. Trò vội thưa:
Con kiến
Kiến ở trong nhà
Là con kiến đất
Kiến leo bộng mật
Là con kiến hôi
Kiến leo miệng nồi
Là con kiến lửa
Bốn ba bốn bảy
Con nghé nhà ta
Bốn ba bốn bảy
Nước chảy một chiều
Một niêu nước mắm
Một nắm củ hành
Một giành củ tỏi
Bán gỏi chợ Đông
Ba đồng một cặp
Ai gặp thì mua.
Bí đao, bí đỏ
Chồng lộng, chồng cà
Bí đao, bí đỏ
Mày ngồi đầu ngõ
Mày nhặt lông may
Mày cày ruộng ấu
Mày giấu tay nào
Mày giấu tay này...
Ao rộng, nước trong
Nu na nu nống
Ao rộng nước trong
Sao không rửa cẳng
Cho trắng, cho xinh
Để kinh để tởm
Để gớm, để ghê
Đi về làm chó
Nu na nu nống...
Tỉ Số Chưa Mở
đây là bài viết dành cho các cha mẹ và các em đang tuổi đi học tiểu học và các bậc cha mẹ đang muốn cung cấp thêm cho con về nhiều kiến thức mới .
GIÀNH TỰ CHỦ
Đêm dài Bắc thuộc đã sang trang
Khởi nghĩa bao phen viết sử vàng
Đã đuổi Ngô, Đường – quân độc ác
Lại lui Lương, Hán – lũ tham tàn
KHỞI NGHĨA LAM SƠN
Khởi nghĩa Lam Sơn thuận ý trời
Giặc thù lớp lớp chịu thây phơi
Liễu Thăng, Lý Lượng đều tan xác
Trần Hiệp, Lương Minh cũng bỏ đời
ĐÁNH GIẶC NGUYÊN MÔNG LẦN 2 ( NĂM 1285)
Hội nghị Bình Than dậy đất trời
Tinh thần chống giặc tỏa muôn nơi
Trọng, Tần, Khoái, Lão gương cao đẹp
Toản, Tượng, Dư, Kiêu tiếng rạng ngời
TRẦN QUỐC TUẤN
Ba lần lãnh đạo chống Mông Nguyên
Quốc Tuấn xua tan lũ bá quyền
Hàm Tử, Lạng Sơn nghe khiếp vía
Bạch Đằng, Tây Kết thấy kinh thiên
LÝ THƯỜNG KIỆT
Thường Kiệt tướng tài vốn thế gia
Đánh Nam dẹp Bắc diệt gian tà
Bình Chiêm lãnh địa tăng bờ cõi
Phá Tống biên cương vững nước nhà
NGÔ QUYỀN
Binh tướng Ngô Quyền trấn Ái châu
Vượt qua Ba Dội đánh quân Tàu
Đốn cây, vạc gỗ dìm sông rộng
Nhử giặc, đưa thuyền đến bãi sâu