Hoa trắng muốt, lòng hoa vàng, vào chùa thường gặp, hương tràn trong sân?
Hoa trắng muốt, lòng hoa vàng Vào chùa thường gặp, hương tràn trong sân?
Hoa trắng muốt, lòng hoa vàng Vào chùa thường gặp, hương tràn trong sân?
Hoa nhỏ, ngày ngủ lơ mơ. Về đêm mới thức hương đưa diệu kỳ?
Hoa gì mọc chốn bùn nhơ Mà sao vẫn chẳng bao giờ hôi tanh?
Hoa gì chỉ nở về đêm Muốn xem phải đợi trăng lên ngang đầu?
Hoa gì chỉ nở mùa hè Dang tay đón bạn ve về đỏ cây Ở trên mái phố suốt ngày Không ai cắm lọ hoa này để chơi?
Cánh vàng nhị lớn Quay hướng mặt trời Hạt thơm béo ngậy Mời bạn thử xơi?
Dù đen, đỏ, trắng, xanh, vàng Cũng là hàng họ ngập tràn tình ai?
Em đây chẳng bán, chẳng buôn Sao lại ngã giá cho buồn lòng em?
Dưới đất, trong đá, trên không Thảy đều sống được, người người thích ưa?
Hoa gì để chỉ nữ nhi. Sắc vàng tươi thắm mỗi khi đông tàn?
Hoa gì nửa nước, nửa trời Cùng họ với huệ, cuống dài rất thơm?
Hoa gì nửa tục, nửa thanh Dùng làm giậu để rào quanh sân nhà?
Hoa gì không nở ban ngày Nửa đêm khoe sắc lại bay chóng tàn?
Đầm sâu hoa trắng, hoa hồng Ai khéo tạc lại cho ông Phật ngồi?
Hoa gì khiêm tốn thủy chung Là niềm yêu dấu của từng lứa đôi Cánh mềm thắm sắc xanh tươi Xóa bao ngờ vực của lòng nhỏ nhen?
Hoa gì đứng xếp thành hàng Trang nghiêm, kiêu hãnh như chàng bộ binh Đỏ, hồng, vàng, tím, tía, cam Diễu hành dưới ánh mặt trời Hà Lan?
Hoa gì thanh khiết diễm kiều Để dùng trang trí nơi thờ “Đồng Trinh”?
Xuân về ai nấy nhắc tên Chiều ba mươi tết có trên bàn thờ?
Hoa gì chỉ nhớ mùa hè Rung rinh trước gió, đỏ hoe bên đường?
Hoa gì đơm lửa rực hồng Lớn lên hạt ngọc đầy trong vị vàng?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.