Hoa gì tim vỡ, em ơi!, một người ở lại, một người sang ngang?
Hoa gì tim vỡ, em ơi! Một người ở lại, một người sang ngang?
Hoa gì tim vỡ, em ơi! Một người ở lại, một người sang ngang?
Hoa gì cũng lá, cũng cây Lá chết, cây rũ, hoa còn trơ trơ?
Hoa đỏ, hoa trắng, hoa vàng Không con nhưng được gọi là mẹ yêu?
Mỏng manh tím biếc dòng sông Quanh năm trôi nổi long đong phận bèo?
Ngoài mai, ngoài trúc, ngoài đào Tên em xen giữa, ấy là hoa chi?
Hoa gì mọc chốn bùn lầy Hương thơm thoang thoảng, chẳng dậy mùi bùn?
Hoa gì chùm nhỏ xanh xanh Mùa hè thêm ngọt, bát canh cua đồng?
Hoa gì chỉ nở về đêm Hương thơm bát ngát thoáng dài đâu đây?
Hoa gì cánh mỏng mảnh thay Ngỡ đàn bươm bướm đang bay dập dờn?
Hoa gì vàng khắp ruộng đồng Bát canh chua thắm nỗi lòng của ai?
Hoa gì đỏ, tím, trắng, vàng Không phải đồng hồ sao vẫn đúng y?
Hoa gì tên để thổi cơm Không sinh từ lúa mà đơm đỏ cành?
Hoa gì sao dạ bồi hồi Buồn, vui chẳng biết, đứng ngồi chẳng yên?
Hoa gì trên má của em Xinh tươi duyên dáng trông càng thêm yêu?
Có hoa không quả Mang hạt trong người Hương bay qua hỗ rộng Lá đội đầu mướt xanh?
Hoa gì đỏ máu trắng mây Xuân về tím kết từng cây trong vườn Hồn nhiên tuổi trẻ yêu thương Mỗi màu một vẻ hương nồng lung linh?
Bờ giậu sắc trắng đáng yêu Sắc vàng có nghĩa đóng duyên yêu kiều Đỏ hồng dấu hiệu cách xa Vàng tươi hương đậm ngọt ngào tình thâm?
Là hoa nhưng gọi nữ trang Nép mình gắn bó yêu thương nỗi niềm?
Hoa gì dáng vẻ tao nhân Vui chơi đến nỗi để quên đường về?
Thân em khi trắng khi hồng Đứng trên hồ biếc, soi dòng nước xanh Rõ ràng vẻ quý, mùi thanh Người đời sao nỡ gán danh tôi đòi?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.