Tổng hợp 15 câu đố dân gian vui dành cho cả gia đình cùng chơi, kèm đáp án.
Câu 1: Tai dài môi sứt làm đôi Khoe hai răng cửa đủ đội con gì Là con gì?\nCâu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử: Văn chương như thánh, như thần Dựng cờ khởi nghĩa vì dân quên mình. (Là ai?)\nLá xanh mọc ở trên cành Tuốt lá, rửa sạch nấu canh không
Tai dài môi sứt làm đôi, khoe hai răng cửa đủ đội con gì, là con gì?
Câu đố về động vật:
Tai dài môi sứt làm đôi
Khoe hai răng cửa đủ đội con gì
Là con gì?
Văn chương như thánh, như thần, dựng cờ khởi nghĩa vì dân quên mình.
Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:
Văn chương như thánh, như thần
Dựng cờ khởi nghĩa vì dân quên mình.
(Là ai?)
Lá xanh mọc ở trên cành, tuốt lá, rửa sạch nấu canh không hành, là cây gì?
Câu đố về thực vật:
Lá xanh mọc ở trên cành
Tuốt lá, rửa sạch nấu canh không hành
Là cây gì?
Sớm, chiều hiền hòa, giữa trưa dữ dội, đi đông, về tây, mây mù biến mất?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Sớm, chiều hiền hòa.
Giữa trưa dữ dội
Đi Đông, về Tây.
Mây mù biến mất?
Đố là gì?
Đáp án: Mặt trờiẤy nhà một đấng anh hào, họ Phan, Lãng Thái, đồng bào kính yêu
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Ấy nhà một đấng anh hào
Họ Phan, Lãng Thái, đồng bào kính yêu
Câu 2: Câu đố về các hiện tượng tự nhiên: Tròn như quả bưởi trên cành Mà lại đựng nổi nhân gian kiếp người?\nMặt gì bằng phẳng thênh thang Người đi muôn lối, dọc ngang phố phường?\nCâu đố về đồ vật, công cụ sản xuất: Chẳng cần dầu, lửa, củi, rơm Mà tôi
Tròn như quả bưởi trên cành, mà lại đựng nổi nhân gian kiếp người?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Tròn như quả bưởi trên cành
Mà lại đựng nổi nhân gian kiếp người?
Đáp án: Trái đất
Mặt gì bằng phẳng thênh thang Người đi muôn lối, dọc ngang phố phường?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Mặt gì bằng phẳng thênh thang
Người đi muôn lối, dọc ngang phố phường?
Đố là mặt gì?
Đáp án: Mặt đất
Chẳng cần dầu, lửa, củi, rơm, mà tôi nấu chín canh, cơm ngon lành.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Chẳng cần dầu, lửa, củi, rơm
Mà tôi nấu chín canh, cơm ngon lành.
(Là cái gì?)
Vị khách đầu tiên đến nhà chúc tết được gọi là gì?
Câu đố về ngày tết:
Vị khách đầu tiên đến nhà chúc tết được gọi là gì?
Đáp án: Người xông nhà (người xông đất)Quả gì mở mắt càng nhanh càng mừng?
Câu đố về thực vật, hoa quả:
Quả gì mở mắt càng nhanh càng mừng?
Đáp án: quả naCâu 3: Mẹ đầu trọc, con gai góc. (Là cây gì?)\nTốt mã nhờ có bộ râu Thêm cặp sừng dài, sống ở núi cao?\nCâu đố về các nhân vật lịch sử: Nhân hậu, nghiêm cẩn, tài hoa Triết gia lỗi lạc, thêm là nhà thơ Nguyên - Mông xâm lược bất ngờ Cùng tra Trần Thánh Tô
Mẹ đầu trọc, con gai góc.
Câu đố về thực vật, hoa quả:
Mẹ đầu trọc, con gai góc.
(Là cây gì?)
Tốt mã nhờ có bộ râu, thêm cặp sừng dài, sống ở núi cao?
Câu đố về các loài động vật:
Tốt mã nhờ có bộ râu
Thêm cặp sừng dài, sống ở núi cao?
Nhân hậu, nghiêm cẩn, tài hoa, triết gia lỗi lạc, thêm là nhà thơ, Nguyên - Mông xâm lược bất ngờ, cùng tra Trần Thánh Tông chờ chiến công?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Nhân hậu, nghiêm cẩn, tài hoa
Triết gia lỗi lạc, thêm là nhà thơ
Nguyên - Mông xâm lược bất ngờ
Cùng tra Trần Thánh Tông chờ chiến công?
Cá gì sao gọi là cây, đầu dài, miệng rộng con anh tre làng?
Câu đố về các loài động vật:
Cá gì sao gọi là cây
Đầu dài, miệng rộng con anh tre làng?
Cá gì nghe đã thấy thèm, cá gì hụt cẳng chết chìm dưới sâu, cá gì đủ chữ, xứng câu, cá gì trốn học, nhảy rào rong chơi?
Câu đố về động vật:
Cá gì nghe đã thấy thèm?
Cá gì hụt cẳng chết chìm dưới sâu?
Cá gì đủ chữ, xứng câu?
Cá gì trốn học, nhảy rào rong chơi?
(Là những cá gì?)
Câu 4: Xây thành đắp lũy trên non Hái hoa, ủ mật nuôi con tháng ngày?\nThơm, bùi, ngon, ngọt nhất đời Cớ sao chẳng chịu, cứ than buồn tình?\nChuôi kiếm thêm sắc Bóc vỏ, lột da Bên ngoài trắng phau Cho vào biển nóng Ba nổi bảy chìm Vớt ra mời khách?\nSông
Xây thành đắp lũy trên non, hái hoa, ủ mật nuôi con tháng ngày?
Câu đố về các loài động vật:
Xây thành đắp lũy trên non
Hái hoa, ủ mật nuôi con tháng ngày?
Thơm, bùi, ngon, ngọt nhất đời, cớ sao chẳng chịu, cứ than buồn tình?
Câu đố về cây:
Thơm, bùi, ngon, ngọt nhất đời
Cớ sao chẳng chịu, cứ than buồn tình?
Chuôi kiếm thêm sắc, bóc vỏ, lột da, bên ngoài trắng phau, cho vào biển nóng, ba nổi bảy chìm, vớt ra mời khách?
Câu đố về thức ăn:
Chuôi kiếm thêm sắc
Bóc vỏ, lột da
Bên ngoài trắng phau
Cho vào biển nóng
Ba nổi bảy chìm
Vớt ra mời khách?
Sông gì yên ổn từ đầu biết chăng?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:
Sông gì yên ổn từ đầu biết chăng?
Đáp án: sông Thái BìnhKhông miệng, có lưỡi, không răng, cắn cây to, nhỏ đứt phăng chẳng nề, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Không miệng, có lưỡi, không răng
Cắn cây to, nhỏ đứt phăng chẳng nề
Là cái gì?
Câu 5: Xuân về bán lụa, bán hoa Còn anh bán chữ thì thơ cho đời?\nChúa Jesu được sinh ra ở đâu?\nEm ơi ta vốn chung giàn Nếu anh bỏ sắc, thành bi lăn tròn?\nHạt gì thơm dẻo, trắng ngần Cả nhà quây quần bữa bữa cùng ăn?\n“Tứ bình” em đứng thứ ba Giúp cho danh
Xuân về bán lụa, bán hoa, còn anh bán chữ thì thơ cho đời?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Xuân về bán lụa, bán hoa
Còn anh bán chữ thì thơ cho đời?
Chúa Jesu được sinh ra ở đâu?
Chúa Jesu được sinh ra ở đâu?
Đáp án: Chúa sinh ra đời trong một hang đá nhỏ, tại một máng cỏ của các mục đồng chăn chiên tại thành Bethelem.Em ơi ta vốn chung giàn, nếu anh bỏ sắc, thành bi lăn tròn?
Câu đố về cây:
Em ơi ta vốn chung giàn
Nếu anh bỏ sắc, thành bi lăn tròn?
Hạt gì thơm dẻo, trắng ngần, cả nhà quây quần bữa bữa cùng ăn?
Câu đố hạt gì:
Hạt gì thơm dẻo, trắng ngần
Cả nhà quây quần bữa bữa cùng ăn?
“Tứ bình” em đứng thứ ba, giúp cho danh họa bấy lâu vang lừng, đào, mai xuân đến nở mừng, riêng em giữ phận canh chừng thu sang?
Câu đố về hoa:
“Tứ bình” em đứng thứ ba
Giúp cho danh họa bấy lâu vang lừng
Đào, mai xuân đến nở mừng
Riêng em giữ phận canh chừng thu sang?
Câu 6: Câu đố tổng hợp
Da trâu đầu rắn, chân ngắn cổ dài, chẳng đào đất vẫn cầm mai.
Câu đố về động vật:
Da trâu đầu rắn
Chân ngắn cổ dài
Chẳng đào đất vẫn cầm mai.
(Là con gì?)
Đáp án: Con rùa, con ba ba
Chùa gì có tháp mười tầng, mười một gian nhà tổ, do thời Trịnh xây?
Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Chùa gì có tháp mười tầng
Mười một gian nhà tổ, do thời Trịnh xây?
Đáp án: Chùa Liên Phái
Ông Táo khi cưỡi cá chép bay về trời thì có đưa bà Táo đi chung không
Câu đố về ngày tết:
Ông Táo khi cưỡi cá chép bay về trời thì có đưa bà Táo đi chung không?
Đáp án: Cả 3 người cùng về trời
Hoa gì xanh, tím, trắng, hồng., giàu sang, may mắn tên em đấy mà?
Câu đố về hoa:
Hoa gì xanh, tím, trắng, hồng.
Giàu sang, may mắn tên em đấy mà?
Đáp án: Hoa cát tường
Cày trên đồng ruộng trắng phau Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?
Cày trên đồng ruộng trắng phau
Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?
Đáp án:.....??
Đáp án: Cây bút mực
Câu 7: Chẳng phải ảnh, chẳng phải hình Mà ai em cũng thấy mình ở trong\nMặt trời chưa tỏ Ngoài ngõ có anh Trên vai chiếc lưỡi Liếm đất, liếm bùn Từng đường thẳng tắp Chờ người nông dân?\nKhông phải bò Không phải trâu Uống nước ao sâu Lên cày ruộng cạn.
Chẳng phải ảnh, chẳng phải hình, mà ai em cũng thấy mình ở trong
Câu đố về đồ vật:
Chẳng phải ảnh, chẳng phải hình
Mà ai em cũng thấy mình ở trong
Mặt trời chưa tỏ, ngoài ngõ có anh, trên vai chiếc lưỡi, liếm đất, liếm bùn, từng đường thẳng tắp, chờ người nông dân?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Mặt trời chưa tỏ
Ngoài ngõ có anh
Trên vai chiếc lưỡi
Liếm đất, liếm bùn
Từng đường thẳng tắp
Chờ người nông dân?
Không phải bò, không phải trâu, uống nước ao sâu, lên cày ruộng cạn.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Không phải bò
Không phải trâu
Uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn.
(Là gì?)
Tham gia lãnh đạo “Cần Vương”, mười năm khởi nghĩa Hương Khê, Quảng Bình?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Tham gia lãnh đạo “Cần Vương”
Mười năm khởi nghĩa Hương Khê, Quảng Bình?
Câu “cung chúc tân xuân” có nghĩa là gì
Câu đố về ngày tết:
Câu “cung chúc tân xuân” có nghĩa là gì?
Đáp án: Cung chúc tân xuân có nghĩa là chúc mừng năm mớiCâu 8: Xây thành đắp lũy trên non Hái hoa, ủ mật nuôi con tháng ngày?\nThơm, bùi, ngon, ngọt nhất đời Cớ sao chẳng chịu, cứ than buồn tình?\nChuôi kiếm thêm sắc Bóc vỏ, lột da Bên ngoài trắng phau Cho vào biển nóng Ba nổi bảy chìm Vớt ra mời khách?\nSông
Không miệng, có lưỡi, không răng, cắn cây to, nhỏ đứt phăng chẳng nề, là cái gì?
Xây thành đắp lũy trên non, hái hoa, ủ mật nuôi con tháng ngày?
Câu đố về các loài động vật:
Xây thành đắp lũy trên non
Hái hoa, ủ mật nuôi con tháng ngày?
Thơm, bùi, ngon, ngọt nhất đời, cớ sao chẳng chịu, cứ than buồn tình?
Câu đố về cây:
Thơm, bùi, ngon, ngọt nhất đời
Cớ sao chẳng chịu, cứ than buồn tình?
Chuôi kiếm thêm sắc, bóc vỏ, lột da, bên ngoài trắng phau, cho vào biển nóng, ba nổi bảy chìm, vớt ra mời khách?
Câu đố về thức ăn:
Chuôi kiếm thêm sắc
Bóc vỏ, lột da
Bên ngoài trắng phau
Cho vào biển nóng
Ba nổi bảy chìm
Vớt ra mời khách?
Sông gì yên ổn từ đầu biết chăng?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:
Sông gì yên ổn từ đầu biết chăng?
Đáp án: sông Thái BìnhKhông miệng, có lưỡi, không răng, cắn cây to, nhỏ đứt phăng chẳng nề, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Không miệng, có lưỡi, không răng
Cắn cây to, nhỏ đứt phăng chẳng nề
Là cái gì?
Nơi đâu cuối đất mỡ màng., cực Nam Tổ Quốc, ba vùng biển khơi?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Nơi đâu cuối đất mỡ màng.
Cực Nam Tổ quốc, ba vùng biển khơi?
Sông nào thác dữ bao đời, nay nguồn điện sáng cho người nơi nơi?
Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:
Sông nào thác dữ bao đời
Nay nguồn điện sáng cho người nơi nơi?
Đố là sông gì?
Đáp án: Sông ĐàHạt gì không nhuộm mà xanh, dẻo thơm, ngon lành ai chẳng muốn ăn?
Câu đố về thực vật, hoa quả:
Hạt gì không nhuộm mà xanh
Dẻo thơm, ngon lành ai chẳng muốn ăn?
(Là hạt gì)
Câu đố vui dân gian số 12
Con gì đôi cánh mỏng tanh, bay cao bay thấp báo rằng nắng mưa?
>> Đáp án câu đố vui dân gian: Con chuồn chuồn
Câu 9: Hoa vàng chen giữa lá xanh Lòng luôn mơ bướm nên đành đặt tên?\nDẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa thì sao cứ đen thui mới là?\nCũng thầy, cũng thợ như ai Nhưng không dạy chữ, cũng không dạy người Đêm đêm sân khấu đèn ho
Hoa vàng chen giữa lá xanh, lòng luôn mơ bướm nên đành đặt tên?
Câu đố về cây:
Hoa vàng chen giữa lá xanh
Lòng luôn mơ bướm nên đành đặt tên?
Dẫu rằng họ đậu với nhau, nhưng trong mỗi quả có phần khác xa, đứa thì sao cứ đen thui mới là?
Câu đố về quả:
Dẫu rằng họ đậu với nhau
Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa
Đứa thì sao cứ đen thui mới là?
Cũng thầy, cũng thợ như ai, nhưng không dạy chữ, cũng không dạy người, đêm đêm sân khấu đèn hoa, tô tô vẽ vẽ cho ta hát, cười?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Cũng thầy, cũng thợ như ai
Nhưng không dạy chữ, cũng không dạy người
Đêm đêm sân khấu đèn hoa
Tô tô vẽ vẽ cho ta hát, cười?
Cây gì cao vút chênh vênh, ngày ở dưới đất, đêm lên soi trời?
Câu đố về cây:
Cây gì cao vút chênh vênh
Ngày ở dưới đất, đêm lên soi trời?
Sao không cam phận mỏng manh, là thân cỏ dại, muốn giành rừng xanh
Câu đố về cây:
Sao không cam phận mỏng manh
Là thân cỏ dại, muốn giành rừng xanh?
Câu 10: Một trăm hạt vàng, một vạn thằng quân Thằng nào cởi trần cũng lăn xuống hố?\nCâu đố về các phương tiện giao thông vận tải: Con gì ở giữa hai bờ Những loài thuỷ tộc sống nhờ bên trong? (Là gì?)\nCâu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo: Bắc Qu
Một trăm hạt vàng, một vạn thằng quân, thằng nào cởi trần cũng lăn xuống hố?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Một trăm hạt vàng, một vạn thằng quân
Thằng nào cởi trần cũng lăn xuống hố?
Con gì ở giữa hai bờ, những loài thuỷ tộc sống nhờ bên trong?
Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:
Con gì ở giữa hai bờ
Những loài thuỷ tộc sống nhờ bên trong?
(Là gì?)
Bắc Quy Nhơn, Nam Tuy Hòa, đèo gì chúa Nguyễn năm nào vượt đèo?
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Bắc Quy Nhơn, Nam Tuy Hòa
Đèo gì Chúa Nguyễn năm nào vượt đèo?
Thân nhỏ bé, hát đêm ngày, bị ai thiên hạ đặt ngay tên mình, là con gì?
Câu đố về động vật:
Thân nhỏ bé, hát đêm ngày
Bị ai thiên hạ đặt ngay tên mình
Là con gì?
Em đây cũng “đậu” như người, nếp xôi quê ngoại không hề thiếu em?
Câu đố về quả:
Em đây cũng “đậu” như người
Nếp xôi quê ngoại không hề thiếu em?
Câu 11: Con gì dệt vải, dệt tơ Chạy đi chạy lại, tinh mơ, tối ngày? (Là con gì?)\nCâu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa: Đền gì nằm ở Hồ Gươm Bên cầu Thê Húc, Đài Nghiên, tháp dài?\nCâu đố về các nhân vật lịch sử: Vua gì ba tuổi lên ngôi Nên Lê Thái h
Con gì dệt vải, dệt tơ, chạy đi chạy lại, tinh mơ, tối ngày?
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Con gì dệt vải, dệt tơ
Chạy đi chạy lại, tinh mơ, tối ngày?
(Là con gì?)
Đền gì nằm ở Hồ Gươm, bên cầu Thê Húc, Đài Nghiên, tháp dài?
Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Đền gì nằm ở Hồ Gươm
Bên cầu Thê Húc, Đài Nghiên, tháp dài?
Vua gì ba tuổi lên ngôi, nên Lê Thái hậu trông coi binh quyền, may thay tôi giỏi, quân hiền, đánh Đông, dẹp Bắc giữ yên nước nhà, Nhâm Thìn, một một bảy hai, sai quan làm tập bản đồ nước ta?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Vua gì ba tuổi lên ngôi
Nên Lê Thái hậu trông coi binh quyền
May thay tôi giỏi, quân hiền
Đánh Đông, dẹp Bắc giữ yên nước nhà
Nhâm Thìn, một một bảy hai
Sai quan làm tập bản đồ nước ta?
Quả gì chẳng mất bao giờ, lại có đuôi đẹp, bất ngờ tung bay, quả mà chẳng ở trên cây, làm đồ chơi để chuyền tay ném hoài?
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Quả gì chẳng mất bao giờ
Lại có đuôi đẹp, bất ngờ tung bay
Quả mà chẳng ở trên cây
Làm đồ chơi để chuyền tay ném hoài?
(Là quả gì?)
Tính năng nổ, cổ vươn dài, cứ loay hoay, khuân vác nặng.
Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:
Tính năng nổ
Cổ vươn dài
Cứ loay hoay
Khuân vác nặng.
(Là gì?)
Câu 12: Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải: Có mũi mà chẳng có mồm Thế mà đến bến chuyên môn ăn hàng. (Là gì?)\nCâu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng: Bão bùng tìm chỗ trú thân Vinh nào nằm cạnh Cà Mau mỡ màng?\nCâu đố về các
Sừng sững mà đứng giữa đồng, chân tay không có lại bồng đứa con?
Có mũi mà chẳng có mồm, thế mà đến bến chuyên môn ăn hàng.
Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:
Có mũi mà chẳng có mồm
Thế mà đến bến chuyên môn ăn hàng.
(Là gì?)
Bão bùng tìm chỗ trú thân, vinh nào nằm cạnh cà mau mỡ màng?
Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:
Bão bùng tìm chỗ trú thân
Vinh nào nằm cạnh Cà Mau mỡ màng?
Ấy nhà một đấng anh hào, họ Phan, Lãng Thái, đồng bào kính yêu
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Ấy nhà một đấng anh hào
Họ Phan, Lãng Thái, đồng bào kính yêu
Một ông cầm hai cây sào, đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang, đây là hành động gì?
Câu đố tổng hợp:
Một ông cầm hai cây sào
Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang
Đây là hành động gì?
Sừng sững mà đứng giữa đồng, chân tay không có lại bồng đứa con?
Câu đố về cây:
Sừng sững mà đứng giữa đồng
Chân tay không có lại bồng đứa con?
Đêm mưa trốn ở chốn nào, tạnh rồi mới thấy xôn xao đầy trời, là cái gì?
Ai đi vào ai đi ra, dù cho lớn bé đều qua chỗ này, một khi hỏi biến, râu bay, hoá thành loài vật suốt ngày bò ngang?
Câu đố chữ gì:
Ai đi vào ai đi ra
Dù cho lớn bé đều qua chỗ này
Một khi hỏi biến, râu bay
Hoá thành loài vật suốt ngày bò ngang?
Tên gọi là giấy, nhưng lại là hoa, đỏ, tím, trắng, ngà, rung rinh trong nắng, là hoa gì?
Câu đố tổng hợp:
Tên gọi là giấy
Nhưng lại là hoa
Đỏ, tím, trắng, ngà
Rung rinh trong nắng
Là hoa gì?
Cầu gì mang lạột nguyên âm, dáng như lưỡi hái, nông dân ưa dùng?
Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:
Cầu gì mang lạột nguyên âm
Dáng như lưỡi hái, nông dân ưa dùng?
Vừa bằng thằng bé lên ba, thắt lưng con cón chạy ra ngoài đồng.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Vừa bằng thằng bé lên ba
Thắt lưng con cón chạy ra ngoài đồng.
(Là gì?)
Đêm mưa trốn ở chốn nào, tạnh rồi mới thấy xôn xao đầy trời, là cái gì?
Câu đố tổng hợp:
Đêm mưa trốn ở chốn nào
Tạnh rồi mới thấy xôn xao đầy trời
Là cái gì?
Đền gì ở huyện Chí Linh, thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương
Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Đền gì ở huyện Chí Linh
Thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương
Bánh gì ăn cỏ ăn rơm, đi đứng bình thường sao bảo không đi?
Câu đố về thức ăn:
Bánh gì ăn cỏ ăn rơm
Đi đứng bình thường sao bảo không đi?
Một lòng khuya sớm chuyên nghề, trách người vô nghĩa, nỡ chê ngu đần?
Câu đố về các loài động vật:
Một lòng khuya sớm chuyên nghề
Trách người vô nghĩa, nỡ chê ngu đần?
Câu 13: Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người: Khi trắng bạch, khi đen sì Khi vàng khi đỏ, khi thì thấp cao. Gặp cơn gió thổi ào ào Kéo nhau chạy trốn khác nào ngựa truy. (Là gì?)\nQuả gì chen chúc gai ra Trốn ở góc nào cũng nức hương thơm
Khi trắng bạch, khi đen sì, khi vàng khi đỏ, khi thì thấp cao, gặp cơn gió thổi ào ào, kéo nhau chạy trốn khác nào ngựa truy.
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:
Khi trắng bạch, khi đen sì
Khi vàng khi đỏ, khi thì thấp cao.
Gặp cơn gió thổi ào ào
Kéo nhau chạy trốn khác nào ngựa truy.
(Là gì?)
Quả gì chen chúc gai ra, trốn ở góc nào cũng nức hương thơm?
Câu đố về quả:
Quả gì chen chúc gai ra
Trốn ở góc nào cũng nức hương thơm?
Lá gì như cái tai voi, hè làm ô mát em chơi sân trường, đông về trơ trụi cành xương, lá thành mảnh nắng nhẹ vương cuối chiều?
Câu đố lá gì:
Lá gì như cái tai voi
Hè làm ô mát em chơi sân trường?
Đông về trơ trụi cành xương
Lá thành mảnh nắng nhẹ vương cuối chiều?
Mình dài nho nhỏ, tay chân không có, suốt ngày lễ la, giũ đất rơi ra, cho cây chóng tốt.
Câu đố về động vật:
Mình dài nho nhỏ
Tay chân không có
Suốt ngày lễ la
Giũ đất rơi ra
Cho cây chóng tốt.
(Là con gì?)
Cây gì tròn mắt ngó người, non thì xanh mướt, chín thời vàng tươi?
Câu đố về cây:
Cây gì tròn mắt ngó người
Non thì xanh mướt, chín thời vàng tươi?
Câu 14: Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng: Cửa gì sông lớn trong nhà Rẽ ra sông Hiếu, sông Con xuôi dòng?\nCâu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương: Dừa xanh bát ngát một màu Một bên là biển, một giàu trái cây?\nCâu đ
Cửa gì sông lớn trong nhà, rẽ ra sông Hiếu, sông Con xuôi dòng?
Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:
Cửa gì sông lớn trong nhà
Rẽ ra sông Hiếu, sông Con xuôi dòng?
Dừa xanh bát ngát một màu, một bên là biển, một giàu trái cây?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Dừa xanh bát ngát một màu
Một bên là biển, một giàu trái cây?
Cái gì bay bổng trời cao, chở bao nhiêu khách sớm hôm đi về?
Hòn gì bằng đất nặn ra, xếp vào lò lửa, nung ba bốn ngày, khi ra da đỏ hây hây, thân hình vuông vắn, đem xây cửa nhà?
Sáng như quả cầu lửa, tỏa ánh sáng mênh mông, chiều tựa quả cà chua, dải hào quang trải rộng?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Sáng như quả cầu lửa
Tỏa ánh sáng mênh mông
Chiều tựa quả cà chua
Dải hào quang trải rộng?
Đố là gì?
Đáp án: Mặt trờiBảo con trở lại quê nhà, thù nhà, nợ nước báo đền, đố ai?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Bảo con trở lại quê nhà.
Thù nhà, nợ nước báo đền, đố ai?
Ở đâu nước biếc, non xanh, sông Hương núi Ngự, Đống Đa, Tràng Tiền?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Ở đâu nước biếc, non xanh
Sông Hương núi Ngự, Đống Đa, Tràng Tiền?
Ai người ở huyện Nghi Xuân, thuộc miền Hà Tĩnh, viết nên Truyện Kiều, vần thơ xuất chúng kỳ tài, danh nhân thế giới đời đời ngợi khen?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Ai người ở huyện Nghi Xuân
Thuộc miền Hà Tĩnh, viết nên Truyện Kiều
Vần thơ xuất chúng kỳ tài
Danh nhân thế giới đời đời ngợi khen?
Hòn gì bằng đất nặn ra, xếp vào lò lửa, nung ba bốn ngày, khi ra da đỏ hây hây, thân hình vuông vắn, đem xây cửa nhà?
Câu đố về đồ vật:
Hòn gì bằng đất nặn ra
Xếp vào lò lửa, nung ba bốn ngày
Khi ra da đỏ hây hây
Thân hình vuông vắn, đem xây cửa nhà?
Chẳng đi, chẳng đứng, cũng gọi là "con", lưỡi sắc, cán tròn, hay nằm nóc chạn.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Chẳng đi, chẳng đứng
Cũng gọi là "con"
Lưỡi sắc, cán tròn
Hay nằm nóc chạn.
(Là cái gì?)
Thân tôi lơ lửng trên tường, sách lớn, sách nhỏ, thơ, văn xếp đầy?
Câu đố về đồ vật:
Thân tôi lơ lửng trên tường
Sách lớn, sách nhỏ, thơ, văn xếp đầy?
Tấm thân này đã nhẹ nhàng, sớm khuya tiếng nhạc tiếng đàn tiêu giao.
Câu đố về các nhạc cụ:
Tấm thân này đã nhẹ nhàng
Sớm khuya tiếng nhạc tiếng đàn tiêu giao.
(Là đàn gì?)
Cái gì bay bổng trời cao, chở bao nhiêu khách sớm hôm đi về?
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Cái gì bay bổng trời cao
Chở bao nhiêu khách sớm hôm đi về?
(Là cái gì?)
Tôi ở trước cửa nhà, tường cao ngồi ngắm ngõ xa đường gần, ở xa tìm đến người thân, ai ai cũng phải ân cần thăm tôi, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Tôi ở trước cửa nhà
Tường cao ngồi ngắm ngõ xa đường gần
Ở xa tìm đến người thân
Ai ai cũng phải ân cần thăm tôi
Là cái gì?
Hoa gì chỉ nhớ mùa hè, rung rinh trước gió, đỏ hoe bên đường?
Câu đố về thực vật và hoa quả:
Hoa gì chỉ nhớ mùa hè
Rung rinh trước gió, đỏ hoe bên đường?
(Là hoa gì?)
Câu 15: Em là cô Tấm dịu hiền Anh là hoàng tử nằm treo võng điều?\nCâu đố về động vật: Cái mỏ xinh xinh Hai chân tí xíu Lông vàng, mát dịu Chiếp, chiếp suốt ngày. (Là con gì?)\nCon gì to nhất biển khơi Tên ở rừng núi thân nơi sóng gầm Là con gì?\nCâu đố
Em là cô Tấm dịu hiền, anh là hoàng tử nằm treo võng điều?
Câu đố về cây:
Em là cô Tấm dịu hiền
Anh là hoàng tử nằm treo võng điều?
Cái mỏ xinh xinh, hai chân tí xíu, lông vàng, mát dịu, chiếp, chiếp suốt ngày.
Câu đố về động vật:
Cái mỏ xinh xinh
Hai chân tí xíu
Lông vàng, mát dịu
Chiếp, chiếp suốt ngày.
(Là con gì?)
Con gì to nhất biển khơi, tên ở rừng núi thân nơi sóng gầm, là con gì?
Câu đố về động vật:
Con gì to nhất biển khơi
Tên ở rừng núi thân nơi sóng gầm
Là con gì?
Chim gì hay nói nhiều lời, chim gì giúp ích cho người trừ sâu, chim gì có mũ đội đầu, chim gì có áo nhuộm màu vàng anh?
Câu đố về động vật:
Chim gì hay nói nhiều lời?
Chim gì giúp ích cho người trừ sâu?
Chim gì có mũ đội đầu?
Chim gì có áo nhuộm màu vàng anh?
(Là những chim gì?)
Anh em cùng một mẹ cha, sông gì sao chẳng biết nhường nhịn nhau?
Áo đơn áo kép, đứng nép bờ ao.
Câu đố về thực vật và hoa quả:
Áo đơn áo kép, đứng nép bờ ao.
(Là cây gì?)
Con gì tuy bé tí, mà đã biết lo xa, tha thức ăn về nhà, phòng khi trời mưa bão?
Câu đố về động vật:
Con gì tuy bé tí
Mà đã biết lo xa
Tha thức ăn về nhà
Phòng khi trời mưa bão?
(Là con gì?)
Mỗi lồng chỉ nhốt một con, sao nay lại nhốt gà, heo, vịt, bò?
Câu đố về đồ vật:
Mỗi lồng chỉ nhốt một con
Sao nay lại nhốt gà, heo, vịt, bò?
Không miệng mà lại có răng, nhà nông yêu mến biết chăng anh chàng, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Không miệng mà lại có răng
Nhà nông yêu mến biết chăng anh chàng
Là cái gì?
Anh em cùng một mẹ cha, sông gì sao chẳng biết nhường nhịn nhau?
Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:
Anh em cùng một mẹ cha
Sông gì sao chẳng biết nhường nhịn nhau?
Đố là sông gì?
Đáp án: Sông Tranh