Tổng hợp 12 câu đố dân gian vui dành cho cả gia đình cùng chơi, kèm đáp án.
Câu 1: Vỏ vàng, ruột trắng, hạt đen Nuôi con lòng mẹ quản công tháng ngày?\nCâu đố về thực vật và hoa quả: Quả gì năm múi năm khe? Quả gì nứt nẻ như đe lò rèn? Quả gì kẻ ước người ao? Quả gì chín đỏ như sao trên trời? Quả gì ăn đủ năm mùi? Quả gì bé nh
Vỏ vàng, ruột trắng, hạt đen, nuôi con lòng mẹ quản công tháng ngày?
Câu đố về cây:
Vỏ vàng, ruột trắng, hạt đen
Nuôi con lòng mẹ quản công tháng ngày?
Câu đố về thực vật và hoa quả: câu đố về các loại quả
Câu đố về thực vật và hoa quả:
Quả gì năm múi năm khe?
Quả gì nứt nẻ như đe lò rèn?
Quả gì kẻ ước người ao?
Quả gì chín đỏ như sao trên trời?
Quả gì ăn đủ năm mùi?
Quả gì bé nhỏ có người ngồi trong?
Quả gì một bụng tôm rong?
Quả gì cùi trắng nước trong rõ ràng?
Quả gì lơ lửng trên giàn?
Quả gì lăn lóc giữa đàng cái đi?
Quả gì da nó xù xì?
Quả gì chua xót mùa hè đó ai?
Quả gì ở tận trên trời?
Quả gì ta để ta chơi trong nhà?
Quả gì thờ mẹ kính cha?
Quả gì đem đến tận nhà đón dâu?
(Là những quả gì?)
Quả khế năm múi năm khe
Quả na nứt nẻ như đe lò rèn.
Hạt lúa kẻ ước người ao
Quả hồng chín đỏ, như sao trên trời..
Quả lê ăn đủ năm mùi
Trứng gà bé nhỏ có người ngồi trong
Quả bóng một bụng tôm rong
Quả dừa cùi trắng nước trong rõ ràng.
Quả bầu lơ lửng trên giàn
Quả dưa lăn lóc giữa đàng cái đi.
Quả mít da nó xù xì
Quả chanh chua xót mùa hè đó ai
Đào tiên ở tận trên trời
Phật thủ ta để ta chơi trong nhà.
Nải chuối thờ mẹ kính cha
Buồng cau đem đến tận nhà đón dâu
Cây xanh xanh, lá xanh xanh, bông ở trên cành, trái ở đất sâu?
Câu đố về cây:
Cây xanh xanh, lá xanh xanh
Bông ở trên cành, trái ở đất sâu?
chim gì báo khách đến nhà?, chim gì nhảy nhót hát ca suốt ngày?
Núi gì cao nhất Việt Nam, vốn cùng chung họ nhà Hoàng Liên Sơn?
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Núi gì cao nhất Việt Nam
Vốn cùng chung họ nhà Hoàng Liên Sơn?
Quê anh ở tận thừa thiên, da anh vàng ruộm, ai mà chẳng mê?
Câu đố về thức ăn:
Quê anh ở tận Thừa Thiên
Da anh vàng ruộm, ai mà chẳng mê?
Con gì lông mượt, đội sừng cong cong, lúc ra cánh đồng, cày bừa rất giỏi?
Câu đố về động vật:
Con gì lông mượt
Đội sừng cong cong
Lúc ra cánh đồng
Cày bừa rất giỏi?
(Là con gì?)
Mắt anh trông thấy mọi bề, tôi đây cũng mắt, thấy giề đất đen?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Mắt anh trông thấy mọi bề
Tôi đây cũng mắt, thấy giề đất đen?
chim gì báo khách đến nhà?, chim gì nhảy nhót hát ca suốt ngày?
Câu đố về động vật:
Chim gì báo khách đến nhà?
Chim gì nhảy nhót hát ca suốt ngày?
(Là những chim gì?)
Đường ngang ngõ tắt tứ bề, ai chưa thuộc nẻo, đi về đều xem?
Câu đố về đồ vật:
Đường ngang ngõ tắt tứ bề
Ai chưa thuộc nẻo, đi về đều xem?
Câu 2: Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương: Nơi em ở rất đẹp xinh Có hàng Bích động, xếp nhì trời Nam?\nQuả gì phiêu giạt đảo xa Xanh vỏ, đỏ lòng mát dịu hồn ai?\nSông gì nấu chín thức ăn?\nChân gì trung thực thẳng ngay Gian manh, dối t
Cảnh quan Tam Đảo đẹp xinh, về thăm Suối Bạc, anh linh chùa này?
Nơi em ở rất đẹp xinh, có hàng Bích động, xếp nhì trời Nam?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Nơi em ở rất đẹp xinh
Có hàng Bích động, xếp nhì trời Nam?
Quả gì phiêu giạt đảo xa, xanh vỏ, đỏ lòng mát dịu hồn ai?
Câu đố về quả:
Quả gì phiêu giạt đảo xa
Xanh vỏ, đỏ lòng mát dịu hồn ai?
Sông gì nấu chín thức ăn?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:
Sông gì nấu chín thức ăn?
Đáp án: sông LuộcChân gì trung thực thẳng ngay, gian manh, dối trá một giây cũng kiềng?
Câu đố chân gì:
Chân gì trung thực thẳng ngay
Gian manh, dối trá một giây cũng kiềng?
Cảnh quan Tam Đảo đẹp xinh, về thăm Suối Bạc, anh linh chùa này?
Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Cảnh quan Tam Đảo đẹp xinh
Về thăm Suối Bạc, anh linh chùa này?
Cũng sông, cũng núi như người , sao anh lại bảo sống lâu lại giàu?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Cũng sông, cũng núi như người
Sao anh lại bảo sống lâu lại giàu?
Khom lưng mà gánh già non, đong đong đếm đếm có còn hay không, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Khom lưng mà gánh già non
Đong đong đếm đếm có còn hay không
Là cái gì?
Chim gì nho nhỏ, cái mỏ xinh xinh, chăm nhặt, chăm tìm, bắt sâu cho lá?
Câu đố về các loài động vật:
Chim gì nho nhỏ
Cái mỏ xinh xinh
Chăm nhặt, chăm tìm
Bắt sâu cho lá?
Nhiều dây nịt quấn thân tròn, mềm mềm dẻo dẻo, cớ sao gọi đòn?
Câu đố về thức ăn:
Nhiều dây nịt quấn thân tròn
Mềm mềm dẻo dẻo, cớ sao gọi đòn?
Câu 3: Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương: Nơi đâu cuối đất mỡ màng. Cực Nam Tổ quốc, ba vùng biển khơi?\nCâu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương: Nơi nào trong đất nước ta Đã giàu mà lại sống là rất lâu?\nCó mào khôn
Nơi đâu cuối đất mỡ màng., cực Nam Tổ Quốc, ba vùng biển khơi?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Nơi đâu cuối đất mỡ màng.
Cực Nam Tổ quốc, ba vùng biển khơi?
Nơi nào trong đất nước ta, đã giàu mà lại sống là rất lâu?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Nơi nào trong đất nước ta
Đã giàu mà lại sống là rất lâu?
Có mào không mỏ, chẳng có cánh bay, có thân có lá, mặt đỏ là ngà, cây gì lạ thế, là cây gì?
Câu đố về thực vật:
Có mào không mỏ
Chẳng có cánh bay
Có thân có lá
Mặt đỏ là ngà
Cây gì lạ thế
Là cây gì?
Về thăm đất mỏ Quảng Ninh, đảo gì cát trắng cũng đòi sinh con?
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Về thăm đất mỏ Quảng Ninh
Đảo gì cát trắng cũng đòi sinh con?
Hoa gì mọc chốn bùn nhơ, mà sao vẫn chẳng bao giờ hôi tanh?
Câu đố về hoa:
Hoa gì mọc chốn bùn nhơ
Mà sao vẫn chẳng bao giờ hôi tanh?
Câu 4: Bốn chân đạp đất từ bi Đã ăn chén sứ, ngại chi chén sành. Là gì?\nGiấy tờ không thể thiếu tôi Đó màu khép nép nằm bên góc thềm?\nCó cán, không miệng, nhiều râu Nhờ tôi sạch cả sân sau ngõ ngoài Là cái gì?\nCâu đố về đồ vật, công cụ sả
Bốn chân đạp đất từ bi Đã ăn chén sứ, ngại chi chén sành. Là gì?
Bốn chân đạp đất từ bi
Đã ăn chén sứ, ngại chi chén sành.
Là gì?
Là tủ đựng chén bát
Giấy tờ không thể thiếu tôi, đó màu khép nép nằm bên góc thềm?
Câu đố về đồ vật:
Giấy tờ không thể thiếu tôi
Đó màu khép nép nằm bên góc thềm?
Có cán, không miệng, nhiều râu, nhờ tôi sạch cả sân sau ngõ ngoài, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Có cán, không miệng, nhiều râu
Nhờ tôi sạch cả sân sau ngõ ngoài
Là cái gì?
Con gì mình dẹt, có chuôi, khi ăn cá, thịt, khi thời ăn rau?
Quả gì chẳng chín, chẳng xanh, chỉ rõ nặng, nhẹ trên cành vắt ngang?
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Quả gì chẳng chín, chẳng xanh
Chỉ rõ nặng, nhẹ trên "cành" vắt ngang?
(Là quả gì?)
Nơi nào có hồ Trị An, có thác thủy điện, có rừng Cát Tiên?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Nơi nào có hồ Trị An
Có thác thủy điện, có rừng Cát Tiên?
Không cánh nhưng lại có đuôi, những toan dọn cả bầu trời sạch trong?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Không cánh nhưng lại có đuôi
Những toan dọn cả bầu trời sạch trong?
Đáp án: Sao chổi
Mồng mười tháng ba hằng năm, là ngày giỗ của anh minh vua hiền, là ngày gì?
Câu đố về con người và địa danh:
Mồng mười tháng ba hằng năm
Là ngày giỗ của anh minh vua hiền
Là ngày gì?
Con gì mình dẹt, có chuôi, khi ăn cá, thịt, khi thời ăn rau?
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Con gì mình dẹt, có chuôi
Khi ăn cá, thịt, khi thời ăn rau?
(Là con gì?)
Mẹ cha là nước biển xanh, người đem phơi nắng mà thành ra em, là hạt gì?
Câu đố về vật dụng:
Mẹ cha là nước biển xanh
Người đem phơi nắng mà thành ra em
Là hạt gì?
Câu 5: Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo: Một dấu cũng đủ biết em Thân mang nghìn dấu, núi cao trập trùng?\nCâu đố về các nhân vật lịch sử: Ai người bơi giỏi, lặn tài Khoan đục thuyền giặc giết ngay quân thù?\nCâu đố về đồ vật, công cụ sản xuấ
Một dấu cũng đủ biết em, thân mang nghìn dấu, núi cao trập trùng?
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Một dấu cũng đủ biết em
Thân mang nghìn dấu, núi cao trập trùng?
Ngủ nằm, đi, đứng cũng nằm, hễ ai nhìn thấy âm thầm tránh xa, là con gì?
Ai người bơi giỏi, lặn tài, khoan đục thuyền giặc giết ngay quân thù?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Ai người bơi giỏi, lặn tài
Khoan đục thuyền giặc giết ngay quân thù?
Cây khô mọc rễ trên đầu, sông sâu chẳng sợ, sợ cầu bắc ngang.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Cây khô mọc rễ trên đầu
Sông sâu chẳng sợ, sợ cầu bắc ngang.
(Là cái gì?)
Cây gì không lá, không cành, ngọn khi chúc xuống vẽ thành muôn hoa, không nơi vườn rộng, đồng xa, chăm ngoan mọc giữa tay ta sớm chiều?
Câu đố cây gì:
Cây gì không lá, không cành
Ngọn khi chúc xuống vẽ thành muôn hoa
Không nơi vườn rộng, đồng xa
Chăm ngoan mọc giữa tay ta sớm chiều?
Từng phen khóc lóc theo cha Rồi đem nợ nước thù nhà ra cân Núi Lam tìm giúp minh quân Bình Ngô Đại Cáo, bút thầm ra tay?
Từng phen khóc lóc theo cha
Rồi đem nợ nước thù nhà ra cân
Núi Lam tìm giúp minh quân
Bình Ngô Đại Cáo, bút thầm ra tay?
Đố các bạn là Ai??
guyễn TrãiNgủ nằm, đi, đứng cũng nằm, hễ ai nhìn thấy âm thầm tránh xa, là con gì?
Câu đố về động vật:
Ngủ nằm, đi, đứng cũng nằm
Hễ ai nhìn thấy âm thầm tránh xa
Là con gì?
Quả mọc bốn bên, xanh trên chín dưới, cứ nghe tên gọi, chẳng thiếu chẳng thừa.
Câu đố về thực vật và hoa quả:
Quả mọc bốn bên
Xanh trên chín dưới
Cứ nghe tên gọi
Chẳng thiếu chẳng thừa.
(Là quả gì?)
Dốc gì anh vệ quốc quân, dô hò kéo pháo vang ngân núi rừng, làm nên chiến thắng oai hùng, Điện Biên sử sách vang lừng khắp nơi?
Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:
Dốc gì anh Vệ quốc quân
Dô hò kéo pháo vang ngân núi rừng.
Làm nên chiến thắng oai hùng
Điện Biên sử sách vang lừng khắp nơi?
(Là dốc nào?)
Cây gì nghiêng bóng bên hè, li ti hoa tím, trái xoè đoá sao?
Câu đố cây gì:
Cây gì nghiêng bóng bên hè
Li ti hoa tím, trái xoè đoá sao?
Câu 6: Hoa nhỏ, ngày ngủ lơ mơ. Về đêm mới thức hương đưa diệu kỳ?\nCây gì nghèo xác, nghèo xơ Gia tài, của cải trước giờ đều không?\nCạo gì chẳng phải cạo râu, Cũng không xuống tóc cạo đầu đi tu Áo xanh qua lại rừng su Sớm chiều chăm chỉ cần cù cạo luôn?\n
Hoa nhỏ, ngày ngủ lơ mơ., về đêm mới thức hương đưa diệu kỳ?
Câu đố về hoa:
Hoa nhỏ, ngày ngủ lơ mơ.
Về đêm mới thức hương đưa diệu kỳ?
Cây gì nghèo xác, nghèo xơ, gia tài, của cải trước giờ đều không?
Câu đố về cây:
Cây gì nghèo xác, nghèo xơ
Gia tài, của cải trước giờ đều không?
Cạo gì chẳng phải cạo râu,, cũng không xuống tóc cạo đầu đi tu, áo xanh qua lại rừng su, sớm chiều chăm chỉ cần cù cạo luôn?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Cạo gì chẳng phải cạo râu,
Cũng không xuống tóc cạo đầu đi tu
Áo xanh qua lại rừng su
Sớm chiều chăm chỉ cần cù cạo luôn?
Xuân về bán lụa, bán hoa, còn anh bán chữ thì thơ cho đời?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Xuân về bán lụa, bán hoa
Còn anh bán chữ thì thơ cho đời?
Xuất thân dòng dõi danh gia, lớn lên gặp cảnh nước nhà nhiễu nhương, cảnh người thấy lại càng thương, “Kim Vân Kiều” truyện vấn vương lòng mình?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Xuất thân dòng dõi danh gia
Lớn lên gặp cảnh nước nhà nhiễu nhương
Cảnh người thấy lại càng thương
“Kim Vân Kiều” truyện vấn vương lòng mình?
Câu 7: Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải: Có mũi mà chẳng có mồm Thế mà đến bến chuyên môn ăn hàng. (Là gì?)\nCâu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng: Bão bùng tìm chỗ trú thân Vinh nào nằm cạnh Cà Mau mỡ màng?\nCâu đố về các
Có mũi mà chẳng có mồm, thế mà đến bến chuyên môn ăn hàng.
Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:
Có mũi mà chẳng có mồm
Thế mà đến bến chuyên môn ăn hàng.
(Là gì?)
Bão bùng tìm chỗ trú thân, vinh nào nằm cạnh cà mau mỡ màng?
Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:
Bão bùng tìm chỗ trú thân
Vinh nào nằm cạnh Cà Mau mỡ màng?
Ấy nhà một đấng anh hào, họ Phan, Lãng Thái, đồng bào kính yêu
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Ấy nhà một đấng anh hào
Họ Phan, Lãng Thái, đồng bào kính yêu
Một ông cầm hai cây sào, đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang, đây là hành động gì?
Câu đố tổng hợp:
Một ông cầm hai cây sào
Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang
Đây là hành động gì?
Sừng sững mà đứng giữa đồng, chân tay không có lại bồng đứa con?
Câu đố về cây:
Sừng sững mà đứng giữa đồng
Chân tay không có lại bồng đứa con?
Câu 8: Thân tròn, khi đó, khi xanh Con gì pháo, ngựa trên bàn dọc ngang?\nMình tròn răng nhọn như chông Ở nhà ngồi không Ra đồng nhảy chồm chồm. (Là cái gì?)\nCâu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương: Cổng trời Quản Bạ nơi nào Quanh năm kh
Thân tròn, khi đó, khi xanh, con gì pháo, ngựa trên bàn dọc ngang?
Câu đố về đồ vật:
Thân tròn, khi đó, khi xanh
Con gì pháo, ngựa trên bàn dọc ngang?
Mình tròn răng nhọn như chông, ở nhà ngồi không, ra đồng nhảy chồm chồm.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Mình tròn răng nhọn như chông
Ở nhà ngồi không
Ra đồng nhảy chồm chồm.
(Là cái gì?)
Cổng trời Quản Bạ nơi nào, quanh năm khí hậu trong lành, hoang sơ?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Cổng trời Quản Bạ nơi nào
Quanh năm khí hậu trong lành, hoang sơ?
Mình tròn đầu bé tí ti, chân nhiều giỏi chạy, giỏi đi khắp miền, đến nơi mắc võng đầu tiên, hễ ai chạm võng thì liền trói gô, là con gì?
Câu đố về động vật:
Mình tròn đầu bé tí ti
Chân nhiều giỏi chạy, giỏi đi khắp miền
Đến nơi mắc võng đầu tiên
Hễ ai chạm võng thì liền trói gô
Là con gì?
Xe điện chạy với vận tốc 30km/h, gió thooit ngược lại với vận tốc 2m/s. Hỏi khói xe bay với vận tốc bao nhiêu
Xe điện chạy với vận tốc 30km/h, gió thooit ngược lại với vận tốc 2m/s. Hỏi khói xe bay với vận tốc bao nhiêu
Xe điện không có khóiCâu 9: Trăm người bằng bàn chân đầu Giống nhau hình dạng, chung nhau một nhà. Đầu ai không mũ thì tha Ai mà đội mũ lôi ra đốt đâu. (Là cái gì?)\nGiúp nhà cửa sạch trong ngoài Việc xong lặng lẽ ngủ hoài góc hiên Khi không đợi nữa, bỗng nhiên Hiện ngay thứ
Trăm người bằng bàn chân đầu, giống nhau hình dạng, chung nhau một nhà., đầu ai không mũ thì tha, ai mà đội mũ lôi ra đốt đâu.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Trăm người bằng bàn chân đầu
Giống nhau hình dạng, chung nhau một nhà.
Đầu ai không mũ thì tha
Ai mà đội mũ lôi ra đốt đâu.
(Là cái gì?)
Giúp nhà cửa sạch trong ngoài, việc xong lặng lẽ ngủ hoài góc hiên, khi không đợi nữa, bỗng nhiên, hiện ngay thứ quả ăn liền, thật ngon?
Câu đố chữ gì:
Giúp nhà cửa sạch trong ngoài
Việc xong lặng lẽ ngủ hoài góc hiên
Khi không đợi nữa, bỗng nhiên
Hiện ngay thứ quả ăn liền, thật ngon?
Tôi đi đâu, anh theo đấy, vật thì thấy, mà không lấy được?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Tôi đi đâu, anh theo đấy
Vật thì thấy, mà không lấy được?
Ai nhà sử học nổi danh, “đại việt sử ký toàn thư” tác thành?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Ai nhà sử học nổi danh
“Đại Việt sử ký toàn thư” tác thành?
Có quả mà chẳng có cây, quê ở miền ngược đã đầy bách niên, là quả gì?
Câu đố về vật dụng:
Có quả mà chẳng có cây
Quê ở miền ngược đã đầy bách niên
Là quả gì?
Câu 10: Xè xè khe tủ, gầm bàn Hít toàn bụi bặm chẳng hề từ nan?\nThân em trong trắng, ngoài hồng Sao anh đành lòng, lột áo ra xem?\nCâu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa: Nhớ ơn vua Lý Thánh Tông Xưa kia cho dựng tháp trong chùa này Lại thêm ân đức cao
Rễ mọc trên không, đầu đình em đứng?
Xè xè khe tủ, gầm bàn, hít toàn bụi bặm chẳng hề từ nan?
Câu đố về đồ vật:
Xè xè khe tủ, gầm bàn
Hít toàn bụi bặm chẳng hề từ nan?
Thân em trong trắng, ngoài hồng, sao anh đành lòng, lột áo ra xem?
Câu đố về thức ăn:
Thân em trong trắng, ngoài hồng
Sao anh đành lòng, lột áo ra xem?
Nhớ ơn vua Lý Thánh Tông, xưa kia cho dựng tháp trong chùa này , lại thêm ân đức cao dày , tháng giêng mồng bốn là ngày tưởng vua?
Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Nhớ ơn vua Lý Thánh Tông
Xưa kia cho dựng tháp trong chùa này
Lại thêm ân đức cao dày
Tháng giêng mồng bốn là ngày tưởng vua?
Thà rằng chịu chữ hàn vi, không xiêm mà mặc, không y mà choàng?
Câu đố về quả:
Thà rằng chịu chữ hàn vi
Không xiêm mà mặc, không y mà choàng?
Rễ mọc trên không, đầu đình em đứng?
Câu đố về cây:
Rễ mọc trên không
Đầu đình em đứng?
Cũng là con của cây tre, nhưng sao cụt cả tay chân thế này?
Ghé qua Thạch Động, Mũi Nai, có quần đảo ở kề bên, hữu tình?
Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:
Ghé qua Thạch Động, Mũi Nai
Có quần đảo ở kề bên, hữu tình?
Người ta sắc đỏ, sắc vàng, em một màu hồng, chở nặng phù sa?
Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:
Người ta sắc đỏ, sắc vàng
Em một màu hồng, chở nặng phù sa?
Đố là sông gì?
Đáp án: Sông HồngKhông cổ mà có hai đầu, vai người trĩu nặng dãi dầu tháng năm, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Không cổ mà có hai đầu
Vai người trĩu nặng dãi dầu tháng năm
Là cái gì?
Sông lại bảo bến mới tròn, vẳng nghe có tiếng trâu con gọi hời?
Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:
Sông lại bảo bến mới tròn
Vẳng nghe có tiếng trâu con gọi hời?
Đố là sông gì?
Đáp án: Sông Bến NghéCũng là con của cây tre, nhưng sao cụt cả tay chân thế này?
Câu đố về cây:
Cũng là con của cây tre
Nhưng sao cụt cả tay chân thế này?
Nắng thì... ta bạn sóng đôi, khi đi, lúc đứng, đến ngồi nào xa, khi trời đổ trận mưa pha, hỡi ơi! sao bạn bỏ ta một mình?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Nắng thì... ta bạn sóng đôi
Khi đi, lúc đứng, đến ngồi nào xa
Khi trời đổ trận mưa pha
Hỡi ơi! Sao bạn bỏ ta một mình?
Bò mẹ thì là mẹ, con nó là bà con, nhưng tên là gì nhỉ, đố em gọi được luôn?
Câu đố về động vật:
Bò mẹ thì là mẹ
Con nó là bà con
Nhưng tên là gì nhỉ
Đố em gọi được luôn?
(Là con gì?)
Không miệng mà lại có răng, nhà nông yêu mến biết chăng anh chàng, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Không miệng mà lại có răng
Nhà nông yêu mến biết chăng anh chàng
Là cái gì?
Câu 11: Anh bên kia sông, em bên này sông Anh đuổi cùng vòng chẳng bắt được em Là cái gì?\nCâu đố về động vật: Con gì đầu rắn, mình rùa Tên nhân thành chín, nếu trừ bằng không. (Là con gì?)\nLượn vòng ôm đất rồng bay Dòng sông mang nặng tháng ngày nhớ mong
Anh bên kia sông, em bên này sông, anh đuổi cùng vòng chẳng bắt được em, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Anh bên kia sông, em bên này sông
Anh đuổi cùng vòng chẳng bắt được em
Là cái gì?
Con gì đầu rắn, mình rùa, tên nhân thành chín, nếu trừ bằng không.
Câu đố về động vật:
Con gì đầu rắn, mình rùa
Tên nhân thành chín, nếu trừ bằng không.
(Là con gì?)
Lượn vòng ôm đất rồng bay, dòng sông mang nặng tháng ngày nhớ mong, là sông nào?
Câu đố về con người và địa danh:
Lượn vòng ôm đất rồng bay
Dòng sông mang nặng tháng ngày nhớ mong
Là sông nào?
Hoa gì đơm lửa rực hồng, lớn lên hạt ngọc đầy trong vị vàng?
Câu đố về hoa:
Hoa gì đơm lửa rực hồng
Lớn lên hạt ngọc đầy trong vị vàng?
Cửu long nguồn cội bao đời, cửa gì yên ổn trước sau, trong ngoài?
Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:
Cửu Long nguồn cội bao đời
Cửa gì yên ổn trước sau, trong ngoài?
Câu 12: Hai đầu mà chẳng có đuôi Nằm nơi lắm nước, nhiều người lại qua Là cái gì?\nKhông phải bò Không phải trâu Uống nước ao sâu Lên cày ruộng cạn. (Là gì?)\nThân tôi đây số nhỏ to Có tôi bè bạn ở xa hóa gần Là cái gì?\nĐức tài rực sáng sao Khuê Bút là
Hai đầu mà chẳng có đuôi, nằm nơi lắm nước, nhiều người lại qua, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Hai đầu mà chẳng có đuôi
Nằm nơi lắm nước, nhiều người lại qua
Là cái gì?
Không phải bò, không phải trâu, uống nước ao sâu, lên cày ruộng cạn.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Không phải bò
Không phải trâu
Uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn.
(Là gì?)
Thân tôi đây số nhỏ to, có tôi bè bạn ở xa hóa gần, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Thân tôi đây số nhỏ to
Có tôi bè bạn ở xa hóa gần
Là cái gì?
Tại Đền Thờ, ông Simêon ẵm lấy Hài Nhi và chúc tụng Thiên Chúa : Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : Đó là gì ?
Đức tài rực sáng sao Khuê, bút là gươm sắc phò Lê cứu đời, lấy dân làm đạo, làm vui , Hùng văn thủa ấy đất trời còn vang?
Đố ai:
Đức tài rực sáng sao Khuê
Bút là gươm sắc phò Lê cứu đời
Lấy dân làm đạo, làm vui
Hùng văn thủa ấy đất trời còn vang?
Cây gì không rễ không chân, mình vàng cao lớn ở gần nhà ta.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Cây gì không rễ không chân
Mình vàng cao lớn ở gần nhà ta.
(Là cái gì?)
Làng Nguyệt Ức, có một người Khai Xuyên tên chữ, hiệu thì Hạnh Am Đang làm tri huyện bỏ quan Lục niên ẩn tích dạy đàn học sinh Giúp mưu Nguyễn Huệ Bắc Bình.
Làng Nguyệt Ức, có một người
Khai Xuyên tên chữ, hiệu thì Hạnh Am
Đang làm tri huyện bỏ quan
Lục niên ẩn tích dạy đàn học sinh
Giúp mưu Nguyễn Huệ Bắc Bình.
Đố ai biết được tiên sinh tên gì ?
Đáp án: Nguyễn ThiếpThân em hai tiếng bánh mì, lớp trên lớp dưới, giữa thì kẹp nhân?
Câu đố về thức ăn:
Thân em hai tiếng bánh mì
Lớp trên lớp dưới, giữa thì kẹp nhân?
Tại Đền Thờ, ông Simêon ẵm lấy Hài Nhi và chúc tụng Thiên Chúa : Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : Đó là gì ?
Đáp án: Ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen, dân Ngài
Câu đố động vật: Đã thành tục ngữ lâu đời, Nước mắt tôi chảy con người cười chê.
Đã thành tục ngữ lâu đời,
Nước mắt tôi chảy con người cười chê.
