Tổng hợp 20 câu đố dân gian vui dành cho cả gia đình cùng chơi, kèm đáp án.
Câu 1: Gà gì rất giỏi song phi?\nCây gì một lá đỏ ngời Hiên ngang thẳng tắp giữa trời quê hương?\nNhớ ai bổi hổi bồi hồi? Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?\nĐảo điên mắt đỏ hãi hùng, Đêm đêm tiếng hú dài cùng núi non.\nDáng mềm da mượt như tơ Dẫu chẳn
Gà gì rất giỏi song phi?
Câu đố về động vật:
Gà gì rất giỏi song phi?
Đáp án: Gà chọiCây gì một lá đỏ ngời, hiên ngang thẳng tắp giữa trời quê hương?
Câu đố cây gì:
Cây gì một lá đỏ ngời
Hiên ngang thẳng tắp giữa trời quê hương?
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi?, nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?
Câu đố về thức ăn:
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi?
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?
Câu đố động vật: Đảo điên mắt đỏ hãi hùng, Đêm đêm tiếng hú dài cùng núi non.
Đảo điên mắt đỏ hãi hùng,
Đêm đêm tiếng hú dài cùng núi non.

Dáng mềm da mượt như tơ, dẫu chẳng thấm nước cũng hoài không khô?
Câu đố về thức ăn:
Dáng mềm da mượt như tơ
Dẫu chẳng thấm nước cũng hoài không khô?
Câu 2: Cá sao đẻ trứng trên cây Tròn tròn đỏ thắm như sao trên trời?\nVua nào bảy tuổi lên ngôi Việc dân việc nước trọn đời lo toan Mở trường thi chọn quan văn Lập Quốc Tử Giám luyện hàng danh nhân\nKhi nắng thì tôi bay lên Gió đưa tôi đến mọi miền
Cá sao đẻ trứng trên cây, tròn tròn đỏ thắm như sao trên trời?
Câu đố về quả:
Cá sao đẻ trứng trên cây
Tròn tròn đỏ thắm như sao trên trời?
Vua nào bảy tuổi lên ngôi Việc dân việc nước trọn đời lo toan Mở trường thi chọn quan văn Lập Quốc Tử Giám luyện hàng danh nhân
Vua nào bảy tuổi lên ngôi
Việc dân việc nước trọn đời lo toan
Mở trường thi chọn quan văn
Lập Quốc Tử Giám luyện hàng danh nhân
Đố các bạn là vị anh hùng dân tộc nào??
Đáp án: Lý Nhân TôngKhi nắng thì tôi bay lên, gió đưa tôi đến mọi miền xa xôi, khi lạnh hạt đã nặng rồi, tôi sà xuống đất về nơi cội nguồn.
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:
Khi nắng thì tôi bay lên
Gió đưa tôi đến mọi miền xa xôi
Khi lạnh hạt đã nặng rồi
Tôi sà xuống đất về nơi cội nguồn.
(Là gì?)
Cây chẳng có rễ, có cành, có hai đầu ở rành rành hai bên, là cây gì?
Câu đố về vật dụng:
Cây chẳng có rễ, có cành
Có hai đầu ở rành rành hai bên
Là cây gì?
Năm ông cùng ở một nhà, Tình huynh nghĩa đệ vào ra thuận hòa, Bốn ông tuổi đã lên ba, Một ông đã già lại mới lên hai.
Năm ông cùng ở một nhà,
Tình huynh nghĩa đệ vào ra thuận hòa,
Bốn ông tuổi đã lên ba,
Một ông đã già lại mới lên hai.
Đố là cái gì?
Câu 3: Câu đố về các nhân vật lịch sử: “Tây Sơn nữ tướng” lẫy lừng Xông pha trận mạc vô chừng xác phơi Cùng chồng chiến đấu nơi nơi Xiêm - Nam, Thanh - Bắc, đánh cho tơi bời”.\nĐã thành tục ngữ lâu đời, Nước mắt tôi chảy con người cười chê.\nDa
“Tây Sơn nữ tướng” lẫy lừng, xông pha trận mạc vô chừng xác phơi, cùng chồng chiến đấu nơi nơi, Xiêm - Nam, Thanh - Bắc, đánh cho tơi bời”.
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
“Tây Sơn nữ tướng” lẫy lừng
Xông pha trận mạc vô chừng xác phơi
Cùng chồng chiến đấu nơi nơi
Xiêm - Nam, Thanh - Bắc, đánh cho tơi bời”.
Câu đố động vật: Đã thành tục ngữ lâu đời, Nước mắt tôi chảy con người cười chê.
Đã thành tục ngữ lâu đời,
Nước mắt tôi chảy con người cười chê.

Da cóc mà bọc trứng gà, bổ ra thơm phức cả nhà muốn ăn.
Câu đố về thực vật, hoa quả:
Da cóc mà bọc trứng gà
Bổ ra thơm phức cả nhà muốn ăn.
(Là quả gì?)
Chân đen mình trắng, đứng nắng giữa đồng.
Câu đố về động vật:
Chân đen mình trắng
Đứng nắng giữa đồng.
(Là con gì?)
Dẫu rằng họ đậu với nhau, nhưng trong mỗi quả có phần khác xa, đứa kia ở tận trời tây?
Câu đố về quả:
Dẫu rằng họ đậu với nhau
Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa
Đứa kia ở tận trời Tây?
Câu 4: Câu đố về các hiện tượng tự nhiên: Mai vàng, đào thắm xuân thì Nghìn năm sau vẫn trẻ trung mùa gì?\nCả đời chẳng biết sợ ai Hễ gặp anh nước một hai xin hàng Là cái gì?\nChim gì chót vót trên cành tre cao?\nThường nằm đầu hè. Giữ nhà cho chủ. Người lạ
Mai vàng, đào thắm xuân thì, nghìn năm sau vẫn trẻ trung mùa gì?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Mai vàng, đào thắm xuân thì
Nghìn năm sau vẫn trẻ trung mùa gì?
Đố là gì?
Đáp án: Mùa xuânCả đời chẳng biết sợ ai, hễ gặp anh nước một hai xin hàng, là cái gì?
Câu đố tổng hợp:
Cả đời chẳng biết sợ ai
Hễ gặp anh nước một hai xin hàng
Là cái gì?
Chim gì chót vót trên cành tre cao?
Câu đố về động vật:
Chim gì chót vót trên cành tre cao?
Đáp án: chim chèo bẻoCâu đố vui dân gian số 2
Thường nằm đầu hè. Giữ nhà cho chủ. Người lạ nó sủa. Người quen nó mừng. Đây là con gì?
>> Đáp án câu đố vui dân gian: Con chó!
Sông nào tây tạng phát sinh, vượt lào, miên, việt chạy ra thái bình, hai dòng tiền - hậu mênh mông, xòe tay chín cửa nặng tình phù sa?
Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:
Sông nào Tây Tạng phát sinh
Vượt Lào, Miên, Việt chạy ra Thái Bình
Hai dòng Tiền - Hậu mênh mông
Xòe tay chín cửa nặng tình phù sa?
Đố là sông gì?
Đáp án: Sông Cửu LongCâu 5: Có cánh mà chẳng phải chim Vút lên trời biếc trốn tìm cùng mây Là cái gì?\nĐuôi thì co quắp vào hông Có hai cái lưỡi mà không có mồm Chẳng thèm ăn cháo ăn cơm Chỉ lo chia rẽ cho mòn tấm thân. (Là cái gì?)\nCâu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Có cánh mà chẳng phải chim, vút lên trời biếc trốn tìm cùng mây, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Có cánh mà chẳng phải chim
Vút lên trời biếc trốn tìm cùng mây
Là cái gì?
Đuôi thì co quắp vào hông, có hai cái lưỡi mà không có mồm, chẳng thèm ăn cháo ăn cơm, chỉ lo chia rẽ cho mòn tấm thân.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Đuôi thì co quắp vào hông
Có hai cái lưỡi mà không có mồm
Chẳng thèm ăn cháo ăn cơm
Chỉ lo chia rẽ cho mòn tấm thân.
(Là cái gì?)
Sau lưng Thị Vải núi cao, danh lam thắng cảnh Đồng Nai chùa này?
Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Sau lưng Thị Vải núi cao
Danh lam thắng cảnh Đồng Nai chùa này?
Con gì đi chợ đường xa, mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo?
Câu đố về các loài động vật:
Con gì đi chợ đường xa
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo?
Khi ở nhà cha, má đỏ hồng hồng, khi về nhà chồng, da đen thui thủi.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Khi ở nhà cha, má đỏ hồng hồng
Khi về nhà chồng, da đen thui thủi.
(Là cái gì?)
Câu 6: Cầu gì bắc ở lưng trời Vàng, xanh, đỏ, tím, hồng tươi sắc màu Là cái gì?\nCây bằng cột nhà Không bào mà nhẵn?\nCâu đố về đồ vật, công cụ sản xuất: Mỗi ngày bạn một lớn lên Mỗi ngày tôi lại hao thêm vóc hình. Bạn vừa thêm một tuổi tròn Thì tôi giã
Cầu gì bắc ở lưng trời, vàng, xanh, đỏ, tím, hồng tươi sắc màu, là cái gì?
Câu đố tổng hợp:
Cầu gì bắc ở lưng trời
Vàng, xanh, đỏ, tím, hồng tươi sắc màu
Là cái gì?
Cây bằng cột nhà, không bào mà nhẵn?
Câu đố về cây:
Cây bằng cột nhà
Không bào mà nhẵn?
Mỗi ngày bạn một lớn lên, mỗi ngày tôi lại hao thêm vóc hình, bạn vừa thêm một tuổi tròn, thì tôi giã biệt bạn còn nhớ chăng?
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Mỗi ngày bạn một lớn lên
Mỗi ngày tôi lại hao thêm vóc hình.
Bạn vừa thêm một tuổi tròn
Thì tôi giã biệt bạn còn nhớ chăng?
(Là cái gì?)
Lá chi không cội không cành, Chỉ có một lá, ta mình trao tay.
Lá chi không cội không cành,
Chỉ có một lá, ta mình trao tay.
Đố là lá gì?
Là lá thưMùa nào mưa bụi li ti, đào, mai đua nở, bà đi hội chùa, mùa nào ánh nắng dư thừa, bữa cơm thường có canh chua, quả cà, mùa nào lắm thị, nhiều na, có hương cốm mới, có hoa cúc vàng, mùa nào đỏ úa lá vàng, cả nhà quanh ra ngô rang thơm bùi
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:
Mùa nào mưa bụi li ti
Đào, mai đua nở, bà đi hội chùa
Mùa nào ánh nắng dư thừa
Bữa cơm thường có canh chua, quả cà
Mùa nào lắm thị, nhiều na
Có hương cốm mới, có hoa cúc vàng
Mùa nào đỏ úa lá vàng
Cả nhà quanh ra ngô rang thơm bùi
(Là những mùa nào?)
Câu 7: Câu đố về các hiện tượng tự nhiên: Chẳng ai biết mặt, biết hình Chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm ầm?\nMình tròn đầu bé tí ti, Chân nhiều, giỏi chạy, giỏi đi khắp miền, Đến nơi mắc võng đầu tiên, Hễ ai chạm võng thì liền trói gô.\
Chẳng ai biết mặt, biết hình, chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm ầm?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Chẳng ai biết mặt, biết hình
Chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm ầm?
Đáp án: Sấm
Đất đen sao lại gọi vàng, anh đi khai thác để mang vàng về?
Đố vui động vật: Mình tròn đầu bé tí ti, Chân nhiều, giỏi chạy, giỏi đi khắp miền,
Mình tròn đầu bé tí ti,
Chân nhiều, giỏi chạy, giỏi đi khắp miền,
Đến nơi mắc võng đầu tiên,
Hễ ai chạm võng thì liền trói gô.

Chỉ huy cứ điểm Ba Đình, cùng với Phạm Bành khởi nghiệp chống Tây
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Chỉ huy cứ điểm Ba Đình
Cùng với Phạm Bành khởi nghiệp chống Tây
Mẹ thì ăn ở hiền lành, sinh con lại phải giống nhà gian tham, năm năm, tháng tháng, ngày ngày, bạc tiền đồ đạc trong nhà mang đi?
Câu đố về cây:
Mẹ thì ăn ở hiền lành
Sinh con lại phải giống nhà gian tham
Năm năm, tháng tháng, ngày ngày
Bạc tiền đồ đạc trong nhà mang đi?
Có quai không mũi đội đầu, mình chứa đầy nước, đi đâu cũng vừa, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Có quai không mũi đội đầu
Mình chứa đầy nước, đi đâu cũng vừa
Là cái gì?
Đất đen sao lại gọi vàng, anh đi khai thác để mang vàng về?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Đất đen sao lại gọi vàng
Anh đi khai thác để mang vàng về?
Nghe theo tiếng gọi Cần Vương, dựng cờ khởi nghĩa viết chương sử hồng, hương Khê non nước một vùng, Vụ Quang chiến tích anh hùng còn đây?
Đố ai:
Nghe theo tiếng gọi Cần Vương
Dựng cờ khởi nghĩa viết chương sử hồng
Hương Khê non nước một vùng
Vụ Quang chiến tích anh hùng còn đây?
Thành mà gia đình thánh gia cư ngụ sau khi từ Ai cập trở về là gì ?
Thành mà gia đình thánh gia cư ngụ sau khi từ Ai cập trở về là gì ?
Đáp án: Thành NadarétCó chân mà chẳng có tay, không xương mà lại có ngay cả sườn, quả này là quả lạ thường, không cây nào có không vườn nào ươm, là quả gì?
Câu đố tổng hợp:
Có chân mà chẳng có tay
Không xương mà lại có ngay cả sườn
Quả này là quả lạ thường
Không cây nào có không vườn nào ươm
Là quả gì?
Câu 8: Tôi không sống được nhưng có thể lớn lên Tôi không có phổi nhưng lại rất cần không khí Tôi không có miệng nhưng có thể nuốt chửng mọi thứ Là gì?\nCâu đố về động vật: Lúc vươn cổ Lúc rụt đầu Hễ đi đến đâu Cổng nhà đi đó. (Là con gì?)\nCờ đào thêu
Tôi không sống được nhưng có thể lớn lên, tôi không có phổi nhưng lại rất cần không khí, tôi không có miệng nhưng có thể nuốt chửng mọi thứ, là gì?
Câu đố tổng hợp:
Tôi không sống được nhưng có thể lớn lên
Tôi không có phổi nhưng lại rất cần không khí
Tôi không có miệng nhưng có thể nuốt chửng mọi thứ
Là gì?
lúc vươn cổ, lúc rụt đầu, hễ đi đến đâu, cổng nhà đi đó.
Câu đố về động vật:
Lúc vươn cổ
Lúc rụt đầu
Hễ đi đến đâu
Cổng nhà đi đó.
(Là con gì?)
Cờ đào thêu sáu chữ vàng, phất cao diệt giặc anh hùng thiếu niên, là người nào?
Câu đố về con người và địa danh:
Cờ đào thêu sáu chữ vàng
Phất cao diệt giặc anh hùng thiếu niên
Là người nào?
Tỉnh nào có núi Phượng Hoàng, Côn Sơn di tích, Bác từng về thăm?
Ai từng khởi xướng phong trào, “Duy Tân” cải cách văn minh nước nhà, khai dân trí, hậu dân sinh, mở mang trường học, công thương mọi miền, hô hào dân quốc đồng bào, đồng tâm hiệp lực xóa cường quyền ngay?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Ai từng khởi xướng phong trào
“Duy Tân” cải cách văn minh nước nhà
Khai dân trí, hậu dân sinh
Mở mang trường học, công thương mọi miền
Hô hào dân quốc đồng bào
Đồng tâm hiệp lực xóa cường quyền ngay?
Bánh gì nhân đậu rất ngon, rất nhiều mà lại bảo còn ít thôi?
Câu đố về các loại bánh:
Bánh gì nhân đậu rất ngon
Rất nhiều mà lại bảo còn ít thôi?
(Là bánh gì?)
Lá gì như cái tai voi, hè làm ô mát em chơi sân trường, đông về trơ trụi cành xương, lá thành mảnh nắng nhẹ vương cuối chiều?
Câu đố lá gì:
Lá gì như cái tai voi
Hè làm ô mát em chơi sân trường?
Đông về trơ trụi cành xương
Lá thành mảnh nắng nhẹ vương cuối chiều?
Đen trời, trắng nước, ướt đầm nơi nơi?
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:
Đen trời, trắng nước
Ướt đầm nơi nơi?
Đáp án: Mưa
Tỉnh nào có núi Phượng Hoàng, Côn Sơn di tích, Bác từng về thăm?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Tỉnh nào có núi Phượng Hoàng
Côn Sơn di tích, Bác từng về thăm?
Chạy nhanh không được, chạy chậm càng nguy, nhỏ, to đều bước, cõng ngày tháng đi.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Chạy nhanh không được
Chạy chậm càng nguy
Nhỏ, to đều bước
Cõng ngày tháng đi.
(Là cái gì?)
Câu 9: Câu đố về ngày tết: Lá dứa, lá dừa, lá dong lá nào dung để gói bánh chưng?\nTruyện cổ tích ngày xửa xưa, Có con chim lớn, cánh vừa sải to, Cắp mang công chúa ngây thơ, Thạch Sanh nhìn thấy bất ngờ giương cung, Bị thương chim cố vâ
Lá dứa, lá dừa, lá dong lá nào dung để gói bánh chưng
Câu đố về ngày tết:
Lá dứa, lá dừa, lá dong lá nào dung để gói bánh chưng?
Đáp án: Lá dongĐố vui động vật: Truyện cổ tích ngày xửa xưa, Có con chim lớn, cánh vừa sải to
Truyện cổ tích ngày xửa xưa,
Có con chim lớn, cánh vừa sải to,
Cắp mang công chúa ngây thơ,
Thạch Sanh nhìn thấy bất ngờ giương cung,
Bị thương chim cố vẫy vùng,
Bay về hang động núi rừng mờ xa.

Cầu gì xuôi ngược đôi bờ, chữ M cắt bỏ nét ngang, tên cầ
Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:
Cầu gì xuôi ngược đôi bờ
Chữ M cắt bỏ nét ngang, tên cầu?
Một mẹ sinh được bốn con, bốn con tứ hướng vừa tròn vừa xinh, mẹ chỉ uống nước một mình, con níu mẹ nhảy tang tình tính tang, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Một mẹ sinh được bốn con
Bốn con tứ hướng vừa tròn vừa xinh
Mẹ chỉ uống nước một mình
Con níu mẹ nhảy tang tình tính tang
Là cái gì?
Tay cầm bút hịch truyền dậy sóng, tay cầm gươm sấm động kinh thiên, ba lần công lớn bình Nguyên, ngàn thu bốn cõi lừng tên anh hào?
Đố ai:
Tay cầm bút hịch truyền dậy sóng
Tay cầm gươm sấm động kinh thiên
Ba lần công lớn bình Nguyên
Ngàn thu bốn cõi lừng tên anh hào?
Câu 10: Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương: Mồng năm thắng lớn Ngọc Hồi Giặc thua, bỏ chạy, đấy trời đất đâu?\nVừa bằng hạt máu, sáng sáu gian nhà. (Là cái gì?)\nTrên lợp ngói, dưới có hoa Một thằng ló cổ ra Bốn thằng rung rinh chạy?\n
Mồng năm thắng lớn Ngọc Hồi, giặc thua, bỏ chạy, đấy trời đất đâu?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Mồng năm thắng lớn Ngọc Hồi
Giặc thua, bỏ chạy, đấy trời đất đâu?
Vừa bằng hạt máu, sáng sáu gian nhà.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Vừa bằng hạt máu, sáng sáu gian nhà.
(Là cái gì?)
Trên lợp ngói, dưới có hoa, một thằng ló cổ ra, bốn thằng rung rinh chạy?
Câu đố về các loài động vật:
Trên lợp ngói, dưới có hoa
Một thằng ló cổ ra
Bốn thằng rung rinh chạy?
Ăn trên ngồi trốc là mày, tao mà bắt được giết mày không tha, là con gì?
Câu đố về động vật:
Ăn trên ngồi trốc là mày
Tao mà bắt được giết mày không tha.
Là con gì?
Dẫu rằng họ đậu với nhau, nhưng trong mỗi quả có phần khác xa, đứa phải thêm nặng cho chàng ngư dân?
Câu đố về quả:
Dẫu rằng họ đậu với nhau
Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa
Đứa phải thêm nặng cho chàng ngư dân?
Câu 11: Câu đố về động vật: Con gì khi ta ngủ Nếu không mắc màn che Quanh người kêu vo ve Cắm vòi vào hút máu? (Là con gì?)\nRuột tròn thân cũng tròn tròn Áo đầy mụn và vẫn còn chạy lăn Là quả gì?\nHoa gì vua của các loài Rêu thời tài trí một thời xuất d
Là con trưởng, lại sinh đôi, ăn cơm đi trước, thảnh thơi gác nằm, là cái gì?
Con gì khi ta ngủ, nếu không mắc màn che, quanh người kêu vo ve, cắm vòi vào hút máu?
Câu đố về động vật:
Con gì khi ta ngủ
Nếu không mắc màn che
Quanh người kêu vo ve
Cắm vòi vào hút máu?
(Là con gì?)
Ruột tròn thân cũng tròn tròn, áo đầy mụn và vẫn còn chạy lăn, là quả gì?
Câu đố về vật dụng:
Ruột tròn thân cũng tròn tròn
Áo đầy mụn và vẫn còn chạy lăn
Là quả gì?
Hoa gì vua của các loài, rêu thời tài trí một thời xuất danh?
Câu đố về hoa:
Hoa gì vua của các loài
Rêu thời tài trí một thời xuất danh?
Tên "Giê-su" có nghĩa là gì?
Tên "Giê-su" có nghĩa là gì?
Đáp án: Tên Giê-su có nghĩa là Chúa Cứu Chuộc.Là con trưởng, lại sinh đôi, ăn cơm đi trước, thảnh thơi gác nằm, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Là con trưởng, lại sinh đôi
Ăn cơm đi trước, thảnh thơi gác nằm
Là cái gì?
Xưa vua nhà lý đến tu., sau cho tu sửa mở mang chùa này?
Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Xưa vua nhà Lý đến tu.
Sau cho tu sửa mở mang chùa này?
Đầu nhỏ mà có bốn chân, lưng đầy tên nhọn, khi cần bắn ngay, là con gì?
Câu đố về động vật:
Đầu nhỏ mà có bốn chân
Lưng đầy tên nhọn, khi cần bắn ngay
Là con gì?
Người ta vàng, đỏ, tím, hồng, em đây xanh ngát một lòng thủy chung?
Câu đố về hoa:
Người ta vàng, đỏ, tím, hồng
Em đây xanh ngát một lòng thủy chung?
Nghe tên cứ tưởng rất đau, quả tròn mọng nước, rực màu vàng tươi, mùa xuân đến với đất trời, chuyên làm cây cảnh, chào mời ngày xuân.
Câu đố về thực vật, hoa quả:
Nghe tên cứ tưởng... rất đau
Quả tròn mọng nước, rực màu vàng tươi
Mùa xuân đến với đất trời
Chuyên làm cây cảnh, chào mời ngày xuân.
(Là cây gì?)
Câu 12: Tháng nào là tiết mưa xuân Đẹp như thục nữ thanh tân má hồng?\nCâu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử: Sớm bước vào "Nghề thợ cưa" "Những ngày thơ ấu” năm xưa đói nghèo Cũng vì cuộc sống gieo neo "Hai dòng sữa cạn" đói meo gầy mòn Sống đời
Tháng nào là tiết mưa xuân, đẹp như thục nữ thanh tân má hồng?
Câu đố khác:
Tháng nào là tiết mưa xuân
Đẹp như thục nữ thanh tân má hồng?
Đây là một nhà văn, nhà thơ Việt Nam
Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:
Sớm bước vào "Nghề thợ cưa"
"Những ngày thơ ấu” năm xưa đói nghèo
Cũng vì cuộc sống gieo neo
"Hai dòng sữa cạn" đói meo gầy mòn
Sống đời "Bỉ vỏ" héo hon
"Trong vực thẳm", "Những đứa con" ra đời
"Thời kỳ đen tối" qua rồi
Thực dân phong kiến trút hơi thở tàn
"Sóng gầm" sét nổ ầm vang
"Cơn bão đã đến" xóm làng đứng lên.
(Là ai?)
Không lưỡi cũng gọi là con, đây với năm tháng chỉ dồn ra khơi.
Mẹ thì sống ở trên bờ, con sinh ra lại sống nhờ dưới ao, có đuôi bơi lội lao xao, mất đuôi tức khắc nhảy nhao lên bờ.
Câu đố về động vật:
Mẹ thì sống ở trên bờ
Con sinh ra lại sống nhờ dưới ao
Có đuôi bơi lội lao xao
Mất đuôi tức khắc nhảy nhao lên bờ.
(Là con gì?)
Châu nào nằm giữa Thái Bình Dương, khí hậu nóng ấm, điều hòa quanh năm?
Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:
Châu nào nằm giữa Thái Bình Dương
Khí hậu nóng ấm, điều hòa quanh năm?
Lễ chính thức của Lễ Giáng sinh là ngày nào?
Lễ chính thức của Lễ Giáng sinh là ngày nào?
Đáp án: Ngày 25/12, còn gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24/12 còn gọi là "lễ vọng".Thơ hay cũng chỉ sáu bài, hoài Lê, nhớ cảnh Thăng Long thêm buồn, xưa chồng Tri huyện Thanh quan, lấy tên chồng để đề tên thơ mình?
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Thơ hay cũng chỉ sáu bài
Hoài Lê, nhớ cảnh Thăng Long thêm buồn
Xưa chồng Tri huyện Thanh quan
Lấy tên chồng để đề tên thơ mình?
Không lưỡi cũng gọi là con, đây với năm tháng chỉ dồn ra khơi.
Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:
Không lưỡi cũng gọi là con
Đây với năm tháng chỉ dồn ra khơi.
(Là con gì?)
Quả gì giống với gươm đao, vỏ vàng, ruột trắng, mát lòng người ăn?
Câu đố về quả:
Quả gì giống với gươm đao
Vỏ vàng, ruột trắng, mát lòng người ăn?
Nơi nào lắm suối nhiều đồi, cao nguyên sao gọi đồng bằng lạ thay?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Nơi nào lắm suối nhiều đồi
Cao nguyên sao gọi đồng bằng lạ thay?
Câu 13: Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng: Thành phố tên Bác kính yêu Muốn vào thăm viếng phải qua cầu này?\nCâu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương: Mùa xuân, yến đến từng đàn. “Tổ yến” đặc sản, đất lành nơi đâu?\nN
Thành phố tên Bác kính yêu, muốn vào thăm viếng phải qua cầu này?
Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:
Thành phố tên Bác kính yêu
Muốn vào thăm viếng phải qua cầu này?
Mùa xuân, yến đến từng đàn., “Tổ yến” đặc sản, đất lành nơi đâu?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Mùa xuân, yến đến từng đàn.
“Tổ yến” đặc sản, đất lành nơi đâu?
Nắng lửa mưa dầu ta không bỏ bạn. Tối lửa tắt đèn bạn bỏ ta
Nắng lửa mưa dầu ta không bỏ bạn.
Tối lửa tắt đèn bạn bỏ ta.
Đố là cái gì
Là cái nónTố Như tự, hiệu Thanh Hiên, danh nhân thế giới, sáng tên “Truyện Kiều”.
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
Tố Như tự, hiệu Thanh Hiên
Danh nhân thế giới, sáng tên “Truyện Kiều”.
Con gì nhỏ bé, mà hát khỏe ghê, suốt cả mùa hè, râm ran hợp xướng?
Câu đố về động vật:
Con gì nhỏ bé
Mà hát khỏe ghê
Suốt cả mùa hè
Râm ran hợp xướng?
(Là con gì?)
Câu 14: Vươn lên từ nước trong lành Màu tươi tím sắc đã thành hoa khôi Xinh xinh làm đẹp cho đời Quân giặc nghe thấy rụng rời phách xiêu Là hoa gì?\nHai miệng nuốt mấy mươi người Lại xuống dưới biển, ngoài khơi sóng dồn Phả ra người vẫn sống còn Đố em biết
Vươn lên từ nước trong lành, màu tươi tím sắc đã thành hoa khôi, xinh xinh làm đẹp cho đời, quân giặc nghe thấy rụng rời phách xiêu, là hoa gì?
Câu đố về thực vật:
Vươn lên từ nước trong lành
Màu tươi tím sắc đã thành hoa khôi
Xinh xinh làm đẹp cho đời
Quân giặc nghe thấy rụng rời phách xiêu
Là hoa gì?
Hai miệng nuốt mấy mươi người, lại xuống dưới biển, ngoài khơi sóng dồn, phả ra người vẫn sống còn, đố em biết đó là con vật gì?
Câu đố về đồ vật:
Hai miệng nuốt mấy mươi người
Lại xuống dưới biển, ngoài khơi sóng dồn
Phả ra người vẫn sống còn
Đố em biết đó là con vật gì?
Khoanh khoanh bắt chước tai voi, ngọt ngào, ngầy ngậy, thơm hơi húng lìu?
Câu đố về các loại bánh:
Khoanh khoanh bắt chước tai voi
Ngọt ngào, ngầy ngậy, thơm hơi húng lìu?
(Là bánh gì?)
Tỉnh nào có suối Lênin , có hang Pác-Bó tên in sử vàng?
Vật gì giống hệt như người, không ăn, không uống ấy là vật chi?
Câu đố về đồ vật:
Vật gì giống hệt như người
Không ăn, không uống ấy là vật chi?
Quanh năm vàng bạc kề gần, làm nên trang sức mỹ miều người đeo?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Quanh năm vàng bạc kề gần
Làm nên trang sức mỹ miều người đeo?
Hỏi ai thề trước mặt vua, đầu thần chưa rụng thì chưa nên hàng, một lời quyết chiến hô vang, phá quân Mông Cổ, chặn đường xâm lăng?
Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:
Hỏi ai thề trước mặt vua
Đầu thần chưa rụng thì chưa nên hàng
Một lời quyết chiến hô vang
Phá quân Mông Cổ, chặn đường xâm lăng?
(Là ai?)
Mặt cô như trát nhọ nồi Lại còn điểm phấn cho người ta trông Đàn bà cho tới đàn ông Nhìn cô thỏa lòng, lau mặt cho cô?
Mặt cô như trát nhọ nồi
Lại còn điểm phấn cho người ta trông
Đàn bà cho tới đàn ông
Nhìn cô thỏa lòng, lau mặt cho cô?
Đố là cái gì?
Đáp án: Cái bảngTỉnh nào có suối Lênin , có hang Pác-Bó tên in sử vàng?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Tỉnh nào có suối Lênin
Có hang Pác-Bó tên in sử vàng?
Lá thì trên biếc, dưới nâu, quả tròn chín ngọt mang bầu sữa thơm.
Câu đố về thực vật, hoa quả:
Lá thì trên biếc, dưới nâu
Quả tròn chín ngọt mang bầu sữa thơm.
(Là cây gì?)
Câu 15: Một mẹ sinh được vạn con, Rạng ngày chết hết chỉ còn một cha, Mặt mẹ xinh đẹp như hoa, Mặt cha nhăn nhó chẳng ma nào nhìn.\nCâu đố về đồ vật, công cụ sản xuất: Sừng sững mà đứng giữa nhà Hễ ai động đến thì òa khóc lên. (Là cái gì
Câu đố: Một mẹ sinh được vạn con, Rạng ngày chết hết chỉ còn một cha,
Một mẹ sinh được vạn con,
Rạng ngày chết hết chỉ còn một cha,
Mặt mẹ xinh đẹp như hoa,
Mặt cha nhăn nhó chẳng ma nào nhìn.
Đố là gì?
Là mặt trăng, mặt trời và các vì saoSừng sững mà đứng giữa nhà, hễ ai động đến thì òa khóc lên.
Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:
Sừng sững mà đứng giữa nhà
Hễ ai động đến thì òa khóc lên.
(Là cái gì?)
Trong trắng, ngoài xanh, đóng đanh từng khúc?
Câu đố về cây:
Trong trắng, ngoài xanh
Đóng đanh từng khúc?
Da trắng muốt Ruột trắng tinh Bạn với học sinh Thích cọ đầu vào bảng
Da trắng muốt
Ruột trắng tinh
Bạn với học sinh
Thích cọ đầu vào bảng
Đáp án:......??
Đáp án: Viên PhấnSáng trời thủy điện sông Đà , tên đập, tên tỉnh cũng là một tên?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Sáng trời thủy điện Sông Đà
Tên đập, tên tỉnh cũng là một tên?
Câu 16: Vỏ xanh, múi trắng ngon lành Mứt gì bạn với na trên cành?\nCâu đố về các nhạc cụ: Chỉ mọc có hai dây Gốc chẳng có rễ cây Mà tròn như cái bát Khi đuôi ngựa cọ xát Phát ra ngàn tiếng tơ. (Là đàn gì?)\nCâu đố về thực vật và hoa quả: Quả gì mọc tít
Vỏ xanh, múi trắng ngon lành, mứt gì bạn với na trên cành?
Câu đố về thức ăn:
Vỏ xanh, múi trắng ngon lành
Mứt gì bạn với na trên cành?
Chỉ mọc có hai dây, gốc chẳng có rễ cây, mà tròn như cái bát, khi đuôi ngựa cọ xát, phát ra ngàn tiếng tơ.
Câu đố về các nhạc cụ:
Chỉ mọc có hai dây
Gốc chẳng có rễ cây
Mà tròn như cái bát
Khi đuôi ngựa cọ xát
Phát ra ngàn tiếng tơ.
(Là đàn gì?)
Hằng năm cứ đến mồng mười, tháng ba âm lịch, khắp nơi kéo về , thắp hương tưởng niệm nguyện thề, vua Hùng dựng nước, đến bề cháu con
Quả gì mọc tít trên cao, mà sao đầy nước ngọt ngào bên trong
Câu đố về thực vật và hoa quả:
Quả gì mọc tít trên cao
Mà sao đầy nước ngọt ngào bên trong
(Là quả gì?)
Có cánh, lông trắng, chân dài, trong lời ru mẹ nhắc hoài tới tôi, là con gì?
Câu đố về động vật:
Có cánh, lông trắng, chân dài
Trong lời ru mẹ nhắc hoài tới tôi
Là con gì?
Hoàng đế Lamã thời Chúa Giêsu ra đời là ai ?
Hoàng đế Lamã thời Chúa Giêsu ra đời là ai ?
Đáp án: Hoàng đế AugúttôTháng nào cứ thế mưa dài
Câu đố khác:
Tháng nào cứ thế mưa dài
Đáp án: Tháng nămHằng năm cứ đến mồng mười, tháng ba âm lịch, khắp nơi kéo về , thắp hương tưởng niệm nguyện thề, vua Hùng dựng nước, đến bề cháu con
Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:
Hằng năm cứ đến mồng mười
Tháng ba âm lịch, khắp nơi kéo về
Thắp hương tưởng niệm nguyện thề
Vua Hùng dựng nước, đến bề cháu con
Cây gì cay nóng, thơm nồng, giúp người ấm áp khi đông phong về?
Câu đố về cây:
Cây gì cay nóng, thơm nồng
Giúp người ấm áp khi đông phong về?
Thân nhỏ bé, dáng hiền lành, làm cho bạn gái hóa thành mỹ nhân, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Thân nhỏ bé, dáng hiền lành
Làm cho bạn gái hóa thành mỹ nhân
Là cái gì?
Câu 17: Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải: Con gì ở giữa hai bờ Những loài thuỷ tộc sống nhờ bên trong? (Là gì?)\nGà gì nhỏ, mắn nhất đời?\nCâu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương: Cũng là địa đạo lừng danh Củ Chi - Nam Bộ, Vĩnh
Con gì ở giữa hai bờ, những loài thuỷ tộc sống nhờ bên trong?
Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:
Con gì ở giữa hai bờ
Những loài thuỷ tộc sống nhờ bên trong?
(Là gì?)
Tháng nào cứ thế mưa dài
Gà gì nhỏ, mắn nhất đời?
Câu đố về động vật:
Gà gì nhỏ, mắn nhất đời?
Đáp án: gà riCũng là địa đạo lừng danh, Củ Chi - Nam Bộ, Vĩnh Mốc “sinh” nơi nào?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Cũng là địa đạo lừng danh
Củ Chi - Nam Bộ, Vĩnh Mốc “sinh” nơi nào?
Quê em ở chốn rừng xanh, người đem về kết anh em thành một đôi, chịu khó chẳng quản nắng nôi, cùng anh đòn gánh, mọi nơi đi về, là cái gì?
Câu đố về vật dụng:
Quê em ở chốn rừng xanh
Người đem về kết anh em thành một đôi
Chịu khó chẳng quản nắng nôi
Cùng anh đòn gánh, mọi nơi đi về
Là cái gì?
Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời, lơ lửng giữa trời mà đeo bị đá.
Câu đố về thực vật, hoa quả:
Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời
Lơ lửng giữa trời mà đeo bị đá.
(Là quả gì?)
Tháng nào cứ thế mưa dài
Câu đố khác:
Tháng nào cứ thế mưa dài
Đáp án: Tháng nămNgười ta sắc đỏ, sắc vàng, em đây dịu mát, xanh trời xanh mây?
Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:
Người ta sắc đỏ, sắc vàng
Em đây dịu mát, xanh trời xanh mây?
Đố là sông gì?
Đáp án: Sông LamVới những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người, anh em sẽ gặp thấy 1 trẻ sơ sinh bọc tả, được đặt trong đâu ?
Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người, anh em sẽ gặp thấy 1 trẻ sơ sinh bọc tả, được đặt trong đâu ?
Đáp án: Nằm trong máng cỏQuả gì ở tận trên trời, dưới đất hát tuồng không thể thiếu em?
Câu đố về quả:
Quả gì ở tận trên trời
Dưới đất hát tuồng không thể thiếu em?
Câu 18: Quả gì mà chẳng ai ăn Cứ đứng bên ngoài, hò hét “dô, dô”?\nCâu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương: Nơi nào còn gọi Tây Đô Có thành nhà Hồ, hiểm trở, chống Minh?\nÁo, quần, mặt, mũi lấm lem, Hầm sâu, lò rộng bon chen tháng ngày ???\nC
Quả gì mà chẳng ai ăn, cứ đứng bên ngoài, hò hét “dô, dô”?
Câu đố về đồ vật:
Quả gì mà chẳng ai ăn
Cứ đứng bên ngoài, hò hét “dô, dô”?
Nơi nào còn gọi Tây Dô, có thành nhà Hồ, hiểm trở, chống Minh?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Nơi nào còn gọi Tây Đô
Có thành nhà Hồ, hiểm trở, chống Minh?
Đố vui về Con người: Áo, quần, mặt, mũi lấm lem, hầm sâu, lò rộng bon chen tháng ngày ???
Áo, quần, mặt, mũi lấm lem,
Hầm sâu, lò rộng bon chen tháng ngày ???

Sa Huỳnh bãi biển đẹp xinh, vào Nam ra Bắc, ta mình ghé thăm?
Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:
Sa Huỳnh bãi biển đẹp xinh
Vào Nam ra Bắc, ta mình ghé thăm?
Vải đen, vải trắng, vải màu, kim chỉ, may vá, ngày dài đêm thâu?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Vải đen, vải trắng, vải màu
Kim chỉ, may vá, ngày dài đêm thâu?
Câu 19: Câu đố về các nhân vật lịch sử: “Ông lười ở đất Thượng Hồng” Giúp dân trị bệnh, thuộc hàng danh y Sống đời hữu ích thanh cao “Y tông tâm lĩnh” ngàn sau nhớ người?\nTrong tay hết bạc, lại vàng Thợ gì trang sức trẻ già đều đeo?\nCâu đố về thực vật và
“Ông lười ở đất Thượng Hồng”, giúp dân trị bệnh, thuộc hàng danh y, sống đời hữu ích thanh cao, “Y tông tâm lĩnh” ngàn sau nhớ người
Câu đố về các nhân vật lịch sử:
“Ông lười ở đất Thượng Hồng”
Giúp dân trị bệnh, thuộc hàng danh y
Sống đời hữu ích thanh cao
“Y tông tâm lĩnh” ngàn sau nhớ người?
Trong tay hết bạc, lại vàng, thợ gì trang sức trẻ già đều đeo?
Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:
Trong tay hết bạc, lại vàng
Thợ gì trang sức trẻ già đều đeo?
Hoa gì có đỏ, có vàng, có hồng, có trắng, vẫn mang trắng hồng?
Câu đố về thực vật và hoa quả:
Hoa gì có đỏ, có vàng
Có hồng, có trắng, vẫn mang trắng hồng?
(Là hoa gì?)
Em thường diện áo màu xanh, đám cưới, đám hỏi sao đành quen em?
Câu đố về thức ăn:
Em thường diện áo màu xanh
Đám cưới, đám hỏi sao đành quen em?
Để nguyên: tiếng chó sủa dài, thêm sắc: thành loài thú dữ rừng xanh, thêm huyền: uống nước ngày đêm, đố em, đố chị hãy tìm chữ chi?
Câu đố khác:
Để nguyên: tiếng chó sủa dài
Thêm sắc: thành loài thú dữ rừng xanh
Thêm huyền: uống nước ngày đêm
Đố em, đố chị hãy tìm chữ chi?
Câu 20: Lá xanh biếc, quả vàng tươi Xuân về tết đến thăm người bốn phương Là cây gì?\nMắt thì nhìn thấu bốn phương Ngày đêm canh giữ quê hương yên bình?\nCó cánh mà chẳng biết bay Dáng đi lạch bạch, suốt ngày xuống ao?\nVừa bằng lá tre, Ngo nghoe dưới nư
Lá xanh biếc, quả vàng tươi, xuân về tết đến thăm người bốn phương, là cây gì?
Câu đố về thực vật:
Lá xanh biếc, quả vàng tươi
Xuân về tết đến thăm người bốn phương
Là cây gì?
Mắt thì nhìn thấu bốn phương, ngày đêm canh giữ quê hương yên bình?
Câu đố về đồ vật:
Mắt thì nhìn thấu bốn phương
Ngày đêm canh giữ quê hương yên bình?
Có cánh mà chẳng biết bay, dáng đi lạch bạch, suốt ngày xuống ao?
Câu đố về các loài động vật:
Có cánh mà chẳng biết bay
Dáng đi lạch bạch, suốt ngày xuống ao?
Vừa bằng lá tre, Ngo nghoe dưới nước. Vừa bằng cái thước, Đánh vượt qua sông.
Vừa bằng lá tre,
Ngo nghoe dưới nước.
Vừa bằng cái thước,
Đánh vượt qua sông.
Là con gì?

Ỏ xanh lại đóng đố xanh, xung quanh trồng hành giữa thả lợn vô?
Câu đố về thức ăn:
ỏ xanh lại đóng đố xanh
Xung quanh trồng hành giữa thả lợn vô?