Ru ơi, ru hỡi, ru hời,
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông.
Núi cao, biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.
bảo trâm
26-01-2026
Tác giả: Nanh Trắng
Thể loại: Cao dao tục ngữ
Ngày viết: 29-09-2019
Lượt xem: 260
Nguồn: Sưu tầm
Nơi lưu trữ những mẫu truyện hay, mang tính giáo dục để bố mẹ kể cho bé nghe nhằm giúp cho bé phát triển tư duy tốt hơn và gắn kết tình cảm giữa bố mẹ và con cái
Ru ơi, ru hỡi, ru hời,
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông.
Núi cao, biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.
Bình luận
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.