Tên tôi cha mẹ đặt cho, cớ sao nghe thấy học trò đều nhăn, là quả gì?
Tên tôi cha mẹ đặt cho Cớ sao nghe thấy học trò đều nhăn Là quả gì?
Tên tôi cha mẹ đặt cho Cớ sao nghe thấy học trò đều nhăn Là quả gì?
Tóc xanh thân trắng nõn nà Tên gọi là củ cả nhà thích ăn Là cây gì?
Tóc xanh mươn mướt Soi bóng trên sông Con bám sau trước Chẳng bước đi đâu Là cây gì?
Tóc xanh mà mặc áo xanh Có buồng, có quả cũng xanh một màu Là cây gì?
Tóc xanh còn trẻ thế này Bồng vài con nhỏ ngày ngày ngóng ai Là cây gì?
Suốt ngày hoa ngủ lại chưa Đến đêm mới thức hương đưa ngát trời Là hoa gì?
Sinh ra trên cánh đồng làng Da tím cũng có, trắng, vàng anh em Còn thơ râu rậm, trắng mềm Về già râu lụi bớt mềm chuyển nâu Là bắp gì?
Sinh ra đã chẳng vuông tròn Mang thân chưa nổi lại còn đèo mang Là củ gì?
Sáng sớm mặc áo trắng bong Chiều về phơn phớt áo hồng sáng tươi Là hoa gì?
Suốt đời chỉ mặc áo nâu Thịt da trắng nõn, có đầu, có đuôi Là củ gì?
Ruột trắng điểm hạt vừng đen Áo hồng tươi thắm, điểm xen nơ cài Là quả gì?
Ruột gan đặc xịt trắng phau Mong manh áo mỏng đất sâu nằm lì Là củ gì?
Ruột trắng như bột Rắc bột vừng đen Mặc áo đỏ hồng Tóc xanh ngăn ngắt Là quả gì?
Ròn ròn ngọt ngọt chua chua Chẳng bao giờ ế, chợ trưa cùng về Là quả gì?
Quanh người đầy mắt nhấp nhô Tóc xanh dựng ngược, có cô liếc nhìn Là quả gì?
Quả gì da mịn láng trơn Nhớ dòng sữa mẹ nuôi con tháng ngày Là quả gì?
Quả gì tròn màu xanh xanh Tết Trung thu đến chạy nhanh về nhà Là quả gì?
Quả gì thân cứng ruột cay Em ăn với lá trầu say môi hồng Là quả gì?
Quả gì ngủ ở trên cành Hễ vừa mở mắt người giành hai ngay Là quả gì?
Quả gì trồng khắp quê nhà Xanh, vàng, hồng, đỏ làn da bóng ngời Là quả gì?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.