Mình dài một thước, cỏ mọc lông mao, gặp người quân tử, xỏ ngay kim vào
Mình dài một thước, Cỏ mọc lông mao Gặp người quân tử Xỏ ngay kim vào.
Mình dài một thước, Cỏ mọc lông mao Gặp người quân tử Xỏ ngay kim vào.
Từ trong làn nước xanh trong Vươn lên sưởi ánh nắng hồng sáng tươi Nở hoa làm đẹp cho đời Nghe tên quân giặc rụng rời khiếp kinh?
Loài cây chẳng tự nuôi mình Xuống đất thì chết, lên cành lại tươi?
Tựa như cây trúc giữa đồng Trâu dòm thấy ngán, người trông thấy thèm?
Chị em ai nấy đừng cười Thân tôi ở góa chín mười mặt con?
Có cây mà chẳng có cành Vài cô tóc xõa dập dềnh đôi bên?
Mẹ bò dưới đất, ấp ổ trứng tròn Chẳng thấy nó con, mà toàn là củ?
Cây gì trôi nổi ao hồ Cánh như chiếc mũ trên đầu của anh?
Cây gì rễ tít trên cao Đứng ở đầu làng, tỏa bóng mát che?
Cây gì không biết đường về Hoa trên mặt đất, quả vùi dưới sâu?
Cây gì hoa đỏ như son Tên gọi như thể thổi cơm ăn liền?
Sừng sững mà đứng giữa đường Quan đi chẳng tránh, lại thường đánh quan?
Sừng sững mà đứng giữa trời Chồng con không có chịu lời chửa hoang?
Cây chi xanh xanh Không dám ăn Để dành uống Người thôn quê ưa chuộng Kẻ thành thị mến yêu?
Cây gì tên sợ người cười Hễ ai chạm phải, đang tươi héo liền?
Cây gì không trồng mà mọc Không lá, không hoa, không quả, mình vàng?
Cây gì gai góc đầy mình Tên gọi vừa nhẹ, vừa thanh lại mềm Không cành, không gỗ nhưng bền Làm ra hàng hóa đẹp duyên bao đời?
Cây gì không lá không thân Mình vàng, không rễ, ở gần nhà ta?
Cây cao lá nhỏ chiền chiền Non ăn, già bán lấy tiền mà tiêu?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.