Một màu xanh ngắt, đứng chắn bờ rào, thân hình gầy guộc khẳng khiu, thịt da chẳng có, mỹ miều toàn xương?
Một màu xanh ngắt Đứng chắn bờ rào Thân hình gầy guộc khẳng khiu Thịt da chẳng có, mỹ miều toàn xương?
Một màu xanh ngắt Đứng chắn bờ rào Thân hình gầy guộc khẳng khiu Thịt da chẳng có, mỹ miều toàn xương?
Cây gì thẳng đuột trắng thân Sim se sắp đũa làm chi giữa trời?
Cây gì tán lá xanh rì Sân chùa cửa Phật từ bị nương nhờ?
Là cây sao lại biết bay Còn là vũ khí, xông pha trận tiền?
Cây gì nép ở đầu hè Hoa như đốm lửa lập lòe bên song?
Cây xanh xanh, lá xanh xanh Bông ở trên cành, trái ở đất sâu?
Khoan đầu, khoan cổ, khoan lai Bò la, bò liệt đố ai biết nào?
Mình xanh lại mặc áo xanh. Rủ nhau xuống tắm xây quanh gian nhà Tắm rồi cởi trật áo ra Mình trắng như ngà đầu đội mũ xanh?
Cây cao rõ thật là cao Sao anh cứ bảo chúi đầu xuống sân?
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai. Nàng trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây?
Mẹ thì đứng ở ngoài sân Sai con tiếp khách, đãi dân trong nhà?
Cha mẹ có tóc, đẻ con trọc đầu Cha mẹ sống lâu, để con chết chém?
Lá trông dáng quạt cuống dài Xòe tròn như thể quạt trời màu xanh?
Trên xanh như ngọc Dưới trắng như ngà Trên dáng lòa xòa Dưới tròn trùng trục?
Thập niên đăng quả công trình Nguyên khối trúng bảng hiển vinh cả đời?
Một mình hai tật đành cam Trời sinh phải thế, biết làm sao đây?
Tuổi thơ tôi nhọn như sừng Lớn lên cởi áo lưng chừng quăng đi Thân cao vun vút lạ kỳ. Xanh màu ngọc biếc, mắt thì gớm ghê Đến khi khôn lớn thành người Nong, sàng, mê, thúng tứ bề yêu tôi?
Nào khi nắng sớm mưa chiều Ôm lòng mà chịu những điều gian nan?
Có cây mà chẳng có cành Có quả để dành chắp nối tơ duyên?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.