Áo đơn áo kép, đứng nép bờ ao, hoa thì làm ghém, trái thì cúng ông?
Áo đơn áo kép, đứng nép bờ ao Hoa thì làm ghém, trái thì cúng ông?
Áo đơn áo kép, đứng nép bờ ao Hoa thì làm ghém, trái thì cúng ông?
Thở than chỉ có một mình Chồng con chẳng có, một mình riêng em?
Cây gì cũng gọi là cây Nơi nơi chào đón em xây dựng nhà?
Đã mù mà lại còn u Trời xanh ghen ghét biết làm sao đây?
Tán xòe một khoảng sân trường Mùa hè nắng lửa vẫn thường tươi xanh?
Nhà em đâu phải ngoài đồng Cũng đâu phải bắp, sao mà gọi tên?
Thân tôi ở giá ngàn năm Chồng con không có, bạn bè cũng không?
Thân em chẳng thiếu, chẳng thừa Ăn vào mát khỏe cho vừa lòng anh?
Sinh ở đất, tên ở trời Thịt da chẳng mấy, xương đầy bụng lưng?
Sinh con rồi mới sinh cha Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông?
Rừng nhưng chẳng đất cắm dùi Kiếm nơi nương tựa, nhờ trời hứng sương?
Thân xanh, lá lại cũng xanh Khó trèo, dễ hái, nhà nhà đều mua?
Cũng sữa nhưng chẳng nuôi con Cũng dòng nhựa trắng mài mòn thân cây?
Em đây sống ở trên giàn Không chồng vẫn chửa sòn sòn kém ai?
Quanh năm sống dưới đất bằng Mơ chi làm bạn chị Hằng, cung trăng?
Nhà xinh, nhà đẹp, nhà sang Em đây tô điểm, sửa sang đủ màu?
Cũng dừa nhưng trái chẳng xanh Là đà mặt nước, một buồng nâu nâu?
Sao không cam phận mỏng manh Là thân cỏ dại, muốn giành rừng xanh?
Sao không cam phận mỏng manh Là thân cỏ dại, muốn thành chim bay?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.