Em sinh ở tận Biên Hòa, cam thì chẳng phải, quýt thời cũng không?
Em sinh ở tận Biên Hòa Cam thì chẳng phải, quýt thời cũng không?
Em sinh ở tận Biên Hòa Cam thì chẳng phải, quýt thời cũng không?
Em là cô Tấm dịu hiền Anh là hoàng tử nằm treo võng điều?
Ngày đông hoa nở khắp trời Em thời đỏ thắm sắc màu xuân sang?
Người ta chò, cẩm, giáng hương Em đây cũng gỗ, nhưng sao đen sì?
Cây xanh xanh, lá xanh xanh Cũng là ngũ quả, nhưng chẳng ăn bao giờ?
Vỏ vàng, ruột trắng, hạt đen Nuôi con lòng mẹ quản công tháng ngày?
Cây không ai trèo Lá không ai hái Vàng tươi ngậm ngọc Nơi nơi no lòng?
Mong chờ gặp khách tạo nhân Chừng khi gặp mặt, thẹn thùng ấp e?
Cây gì cay nóng, thơm nồng Giúp người ấm áp khi đông phong về?
Cũng lúa, nhưng chẳng thành cơm Vo tròn, nướng chín, nơi nơi ưa dùng?
Tháng ngày lưu lạc xa xôi Dập dềnh sông nước, biết đâu bến bờ?
Thơm, bùi, ngon, ngọt nhất đời Cớ sao chẳng chịu, cứ than buồn tình?
Sân trường đỏ rực, tháng Năm Xuân qua, hè tới bọn mình chia tay?
Cây gì lá mọc um tùm Hạt như đôi mắt em nhìn tròn xoe?
Cây gì gai góc um tìm Trái không ăn được, gội đầu thơm tho?
Cây gì hoa đỏ rợp trời Thân trong thành phố, tên ngoài ruộng xa?
Cây gì cao vút chênh vênh Ngày ở dưới đất, đêm lên soi trời?
Cây gì tên gọi tiếng Tây Đen màu, đắng vị, trẻ ưa già thèm?
Cây gì tên gọi món ăn Nghe qua mặn chát, nhưng mà thơm ngon
Về thăm đất mũi Cà Mau Hoa vàng, xanh ngát một màu lá xanh?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.