Có cây mà chẳng có cành, có quả để dành mà cúng tổ tiên
Có cây mà chẳng có cành Có quả để dành mà cúng tổ tiên?
Có cây mà chẳng có cành Có quả để dành mà cúng tổ tiên?
Cây xanh xanh, lá xanh xanh Bông ở trên cành, trái ở “mé sông”?
Bình sinh tôi đứng giữa trời Đố ai giỏi võ đánh thời trúng tôi?
Em đây thích ở đầu hè Chưa leo thì đã lộn nhào xuống sân?
Thân em là gái xuân xanh Nhưng khi thấy “chết” em đành kết duyên?
Cây xanh xanh, lá xanh xanh Thân tròn nhẵn bóng, lại đây những gai?
Không uốn mà ngay Không bầu mà chửa Không cửa có buồng?
Cành không quả, lá không tươi Rễ thì chẳng có, sống mười ngày xuân?
Sừng sững mà đứng giữa đồng Chân tay không có lại bồng đứa con?
Sông không đến, bến không vào Lơ lửng giữa trời, làm sao có nước?
Thân em sừng sững giữa trời Gió qua vi vút, reo vang cả đời?
Là người lại ở đất sâu Người gầy cũng uống, người đau cũng cần?
Chưa đi, sao đã trở về Chưa ra khỏi cửa, đã hồi cố hương?
Cây xanh xanh, lá xanh xanh Thân em lấp lánh trên trời, đêm đêm?
Em vốn sinh ở trần gian Sao phong chức tước: cậu ông nhà trời?
Mẹ thì ăn ở hiền lành Sinh con lại phải giống nhà gian tham Năm năm, tháng tháng, ngày ngày Bạc tiền đồ đạc trong nhà mang đi?
Muốn cho thì phải thêm huyền Muốn xe duyên thắm vào rừng tìm em?
Mười năm đèn sách sử kinh Nay anh đỗ đạt tận miền Hà Lan?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.