Trái tròn: khi tím, khi xanh, rượu ngon nức tiếng để dành tặng nhau?
Trái tròn: khi tím, khi xanh Rượu ngon nức tiếng để dành tặng nhau?
Trái tròn: khi tím, khi xanh Rượu ngon nức tiếng để dành tặng nhau?
Quả gì tưởng vật có vòi Nào dè trái ngọt, thơm ngon đón mời?
Trái gì tên gọi dịu êm Nhờ bầu sữa mẹ nuôi em thuở nào?
Da em như nước hồ thu Lòng em như mực thầy cho điểm mười Hạt em đen nhánh ngời ngời Ruột em ngọt mát, người người thích ăn?
Không phải gừng Mà rất cay Bằng ngón tay Mặc áo đỏ?
Quả gì da dẻ sần sùi Tháng năm chỉ biết ngồi chờ lộc rơi?
Họ trần có da đỏ hồng Ruột vàng mọng nước thoắt trông phải thèm?
Trái gì tên thật dịu hiền Đọc như tên bức tranh tiên thắm màu?
Da xanh ngăn ngắt, nổi tiếng chua ngoa Nhiều người vẫn quý, bảo là thơm ngon?
Em đây cũng họ nhà cà Nhưng da không đỏ, trắng trong lại tròn?
Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời Lơ lửng giữa trời mà đeo bị cát?
Quả gì ruột trắng, vỏ hồng Là giống dưới đất, đầu rồng bay cao?
Trẻ thì mặc áo xanh tìm Lớn lên mặc áo đỏ tình giao duyên?
Quả gì nho nhỏ, xanh xanh Đi cùng trầu biếc, nên danh vợ chồng?
Quả gì trẻ nhỏ nghe tên Đều run phát rét, tái tê mặt mày?
Quả gì xanh đổi lấy vàng Ruột giúp ngon miệng, vỏ thời cứu nhân?
Thà rằng chịu chữ hàn vi Không xiêm mà mặc, không y mà choàng?
Nghĩ mình gút mắt nhiều bề Sử kinh chẳng thuộc, thơ đề cũng không?
Thân em da đỏ hồng hào Hàm răng đều đặn, tóc đào ngang lưng Lúc em còn ở ngang hông Ao dăm ba cái mẹ bồng trên tay Lúc em về cửa nhà anh Anh thương anh lại lột trần em ra?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.