Trái cây sao gọi là con, lại còn phụng dưỡng mẹ chồng trước sau?
Trái cây sao gọi là con Lại còn phụng dưỡng mẹ chồng trước sau?
Trái cây sao gọi là con Lại còn phụng dưỡng mẹ chồng trước sau?
Bên ngoài mặt đỏ, lông đầy Cởi trần ruột trắng phây phây, ngọt giòn?
Dẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa phải thêm nặng cho chàng ngư dân?
Dẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa cần dùng để làm tương?
Dẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa ấy quanh quẩn suốt năm nhà trời?
Dẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa kia ở tận trời Tây?
Dẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa nọ trắng vỏ, lại thêm trắng lòng?
Dẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa khác mang sắc bồ quân?
Dẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa thì to bè dành chỗ nghỉ lưng?
Dẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa gầy tựa chiếc que tre?
Dẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa bé nhất nhà, xinh thật là xinh?
Dẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa thì chân cẳng ngay đơ?
Dẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa lại đơn lẻ, móng loài biết bay?
Dẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa so liền cặp hai bên?
Dẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa thì sao cứ đen thui mới là?
Dẫu rằng họ đậu với nhau Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa Đứa thì xanh thắm một màu?
Quả gì cũng bí như ai Nhưng ruột lại đỏ, ăn vào thông minh?
Quả gì không thiếu, không thừa Vừa ăn, vừa ở lại vừa lòng nhau?
Quả gì nghèo xác nghèo xơ Áo không lành lặn, quần thì rách bươm?
Quả gì lủng lẳng trên giàn Vỏ xanh, ruột trắng, học trò chán chê?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.