Giống dừa nhưng chẳng giống dừa, tận nơi biên giới ai nhìn cũng ưa?
Giống dừa nhưng chẳng giống dừa Tận nơi biên giới ai nhìn cũng ưa?
Giống dừa nhưng chẳng giống dừa Tận nơi biên giới ai nhìn cũng ưa?
Một mẹ mà đẻ trăm con Cố nuôi cho được vẹn toàn cả trăm Cứ đến mùng một ngày rằm Được người hương khói đêm nằm trên cao?
Trẻ mặc áo xanh Già nhuộm thành đỏ Ai áo đỏ được đi ăn cỏ Ai áo xanh phải ở trong nhà?
Trái gì đỏ tựa bông hồng Trong trắng, có đốm đen như hạt mè?
Thân em dài tựa ống tre Muốn ăn phải đẽo, phải ghè mới ra?
Quả gì khi đỏ khi vàng Có hột không giấu lại bày ngoài da?
Rõ ràng năm cánh Mà chẳng phải sao Sống: ở trên cao Chết: vào nồi cá?
Quê em vốn ở trên cao Người đem khoét ruột, nước trào tuôn rơi Ruột thời nuôi nấng thân người Vỏ thời công việc, nước nôi chuyên cần?
Quả chua mà chẳng hề ngoa Tên nghe xấu xí, nhưng ai cũng thèm?
Quả gì dùng để gội đầu Mượt mà mái tóc, ai nhìn cũng yêu?
Nhỏ thì con mắt nhắm nghiền Lớn lên mở mắt, đón tiền hùng anh.
Em đây là bạn cốm xanh Thu về em chín, trên cây treo đèn?
Quả gì hạnh phúc muôn nhà Nào khi tết đến, nào mừng xuân sang?
Quả gì giống với gươm đao Vỏ vàng, ruột trắng, mát lòng người ăn?
Quả gì may túi ba gang. Theo chân chị qua lấy vàng đảo hoang?
Thân em buồn chỉ một mình Chồng con chẳng có ta tình quạnh hiu?
Vỏ như son, ruột như son Cái hột rắn chắc như hòn sành nâu?
Trái cây sao gọi trứng gà Hương vị bùi bùi ai cũng muốn ăn?
Trái cây sao gọi là cô Lại biết hát xướng làm vui lòng người?
Trái cây sao gọi là ông Ở trong góc bếp quanh năm phụng thờ?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.