Có lá, mà chẳng có cây, máy bay, tàu hỏa đó đây đi hoài, là lá gì?
Có lá, mà chẳng có cây Máy bay, tàu hỏa đó đây đi hoài Là lá gì?
Có lá, mà chẳng có cây Máy bay, tàu hỏa đó đây đi hoài Là lá gì?
Có cây, có trái, không hoa Ven đường núp bóng nhà nhà dùng chung Là cây gì?
Có quả mà chẳng có cây Quê ở miền ngược đã đầy bách niên Là quả gì?
Có quả mà chẳng có cây Không chân, không cánh mà bay mới tài Là quả gì?
Có mép, miệng chẳng thấy đâu Có tim, không phổi, lòng sầu buông xuôi Là con gì?
Có mũi không mắt, biết bơi Không biết lặn ngụp đố người con chi Là con gì?
Có chân, có mặt trải dài Ven sông nằm nghỉ, không ai như nàng Là con gì?
Có chữ chưa đủ làm tin Đầu tôi ấn xuống, người tin ngay mà Là con gì?
Có cánh mà chẳng biết bay Khép khép mở mở tháng ngày ngóng ai Là cái gì?
Có cánh mà chẳng biết bay Có chân chẳng chạy đứng ngay giữa nhà Là cái gì?
Có tên có tuổi rõ ràng Vệ đường em đứng bẽ bàng lắm thay Là cái gì?
Có quả rồi mới có hoa Mỗi khi hoa nở sáng lòa trời mây Là quả gì?
Có gáy có ruột mỏng dày Bụng chứa toàn chữ vơi đầy ý xa Là cái gì?
Có một ông ở trong nhà Cơm thì ăn trước trẻ già ăn sau Là cái gì?
Có mặt mà chẳng có đầu Mênh mông sóng trải một màu xanh trong Là mật gì?
Có miệng mà ngửa lên trời Ruột gan nóng bỏng, đứng nơi góc nhà Là cái gì?
Bỏ tiền mua về luộc ăn Mang tiếng nhờ vả tiện tằn ăn theo Là cái gì?
Bụng còn gạo lục bục sôi Gạo thành cơm chín thì tôi im lìm Là cái gì?
Bụng to, miệng rộng oai ghê Hét la inh ỏi đáng chê anh chàng Là cái gì?
Bụng thì võng, lưng thì gù Cơm ăn hai bữa chẳng thù oán ai Là cái gì?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.