Con gì dài ngắn thấp cao, có ổ không đẻ chẳng chào hỏi ai, là con gì?
Con gì dài ngắn thấp cao Có ổ không đẻ chẳng chào hỏi ai Là con gì?
Con gì dài ngắn thấp cao Có ổ không đẻ chẳng chào hỏi ai Là con gì?
Con tằm rút ruột nhả tơ Tôi thì rút ruột nhả bơ tặng người Là cái gì?
Con gì đầu cũng như đuôi Long đong lật đật ngược xuôi chạy hoài Là con gì?
Cái gì thân mỏng ruột mềm Ngày ngày rút ruột thả mềm tóc ai Là cái gì?
Cái gì nhỏ bé cầm tay Nhấn phím là gặp bạn ngay thôi mà Là cái gì?
Có lá mà chẳng có cành Có tôi xa cách hóa ra thành gần Là cái gì?
Có mặt chẳng mũi giống ai Ruột đây bông trắng chẳng ai giống mình Là cái gì?
Có số ngự ở trước nhà Mặt vuông chằn chặn người ta trông vào Là cái gì?
Có cánh mà chẳng phải chim Vút lên trời biếc trốn tìm cùng mây Là cái gì?
Có mũi, có lưỡi, không răng Ai mà đụng đến cắt phăng đôi đường Là cái gì?
Có quai không mũi đội đầu Mình chứa đầy nước, đi đâu cũng vừa Là cái gì?
Có cổ mà chẳng có đầu Có miệng chẳng nói một câu bao giờ Là cái gì?
Có chân có đế Có ba cánh xòe Cánh quay vè vè Gọi về gió mát Là cái gì?
Có sống mà chẳng có lưng Có lưỡi, có mũi mà không có mồm Là con gì?
Có mái mà chẳng có sống Che mưa che nắng ai chẳng mến yêu Là mái gì?
Có miệng mà chẳng nói chi Bụng phình phình rồng bỏ gì cũng ăn Là cái gì?
Có cán, không miệng, nhiều râu Nhờ tôi sạch cả sân sau ngõ ngoài Là cái gì?
Có mây, mà chẳng có mưa Có đôi kẻ trước người sau đi về Là cái gì?
Có hai đầu, chẳng có đuôi Có một khúc giữa, ngồi chơi vai người Trời mưa trời nắng vẫn cười Ung dung gánh cả đất trời quê hương Là cái gì?
Có răng, có lưỡi, lưng cong Mỗi mùa lúa chín tôi không yên ngồi Là cái gì?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.