Người ta ăn thịt, ăn xôi, lạ đời riêng một mình tôi ăn dầu, là cái gì?
Người ta ăn thịt, ăn xôi Lạ đời riêng một mình tôi ăn dầu Là cái gì?
Người ta ăn thịt, ăn xôi Lạ đời riêng một mình tôi ăn dầu Là cái gì?
Nhà xinh mở cửa hai đầu Trong nhà đầy khách mã mầu đỏ tươi Là cái gì?
Nằm ngay ở dưới mái nhà Ngày mưa quý mến, nắng là bỏ đi Là cái gì?
Nằm dài ngửa mặt ngắm trời Chẳng thiết đi đứng, chẳng ngồi lê la Là con gì?
Nắng lâu nứt nẻ khô cằn Mưa nhiều lật úng nhọc nhằn khó tiêu Mong trời mưa nắng điều hòa Để vàng bông lúa, đón nhiều niềm vui Là cái gì?
Năm tháng đuổi theo hình bạn cũ Đi về mòn cả lối cỏ xưa Thân gây đen, tóc phơ phơ bạc Mải miết đi về tháng năm trôi Là con gì?
Nết na đứng ở mặt nhà Làm dâu trăm họ người ta trông vào Là cái gì?
Lúc được cõng, lúc thì đèo Lúc thì xách, lúc lại đèo trước sau Là cái gì?
Lúc ăn ngửa mặt lên trời Lúc nghỉ góc thảnh thơi nghiêng nằm An toàn thịt cá thái băm Chỉ kiêng chè rượu, chẳng thăm bạn bè Là cái gì?
Là vợ chồng giống hệt nhau Sóng đôi chẳng kẻ trước sau bao giờ Là đôi gì?
Là ngựa mà chẳng biết thồ Đi thì nước nọ, nước kia, nước này Là con gì?
Là cửa chẳng để ra vào Để hứng gió mát trăng thanh ra vào Là cái gì?
Lưng đứng thẳng Bụng rỗng không Ăn đồ dùng Ăn quần áo No no rồi Cửa đóng lại Là cái gì?
Lúc trẻ tóc trắng thân cao Về già tóc cháy, thân hay thấp dần Là cây gì?
Lên trời hóng mát hát ca Hễ mà dây đứt về nhà lặng im Là cái gì?
Lưỡi gì mà mọc đầy răng Ai hỏi chẳng nói chẳng rằng một câu Là cái gì?
Lúc trẻ mình đen mượt mà Về già trắng ấy là tôi đây này Là sợi gì?
Là con trưởng, lại sinh đôi Ăn cơm đi trước, thảnh thơi gác nằm Là cái gì?
Lơ lửng nằm giữa trời mây Năm năm tháng tháng dạo chơi quanh mình Là quả gì?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.