Hạt gì đen nhánh như than, giấu trong loại quả mắt đan quanh mình?
Hạt gì đen nhánh như than Giấu trong loại quả mắt đan quanh mình?
Hạt gì đen nhánh như than Giấu trong loại quả mắt đan quanh mình?
Hạt gì thơm dẻo, trắng ngần Cả nhà quây quần bữa bữa cùng ăn?
Không từ trong quả sinh ra Hạt này sinh tự loài hoa diệu kỳ Muốn tìm hướng mặt trời đi Nhìn hoa là biết chẳng khi nào nhầm?
Hạt gì nuôi sống người người Chín rồi vàng rực một trời quê ta?
Hạt gì thơm phức, vị cay Thân đen đủi tựa đêm dây bạn ơi?
Hạt gì tinh kết biển trời Hoà cùng muôn giọt mồ hôi Long lanh sắc nắng mặn mòi lắm thay?
Quả gì gợi nhớ mẹ ta Muốn ăn bạn nhớ phải xoa cho mềm?
Quả gì khi chín đen thui Gội đầu dùng nó nức mùi thơm xa?
Quả gì trong bụng toàn hơi Bạn cũng sân cỏ buồn vui chân người?
Quả gì nhẵn thín như bào Chín rồi vàng óng một màu như tơ Một vùng ngan ngát hương đưa Gợi thương cô Tấm chuyện xưa bồi hồi?
Quả gì xanh, đỏ, tím, hồng Thích bay cùng bé tưng bừng ngày vui?
Quả gì như chú heo con Da xanh, ruột đỏ ngọt ngon khi già Ăn rồi nhớ lắm người xa Có chàng hoàng tử tìm ra giống này?
Quả gì như đoá trăng rằm Mà trong lại giấu bao vầng trăng non?
Quả gì sừng sững ngàn năm Nuôi cây, dưỡng thú hiên ngang giữa trời?
Quả gì tăm tắp hai hàng Chín rồi bỗng rực sắc vàng ngọt thơm?
Quả gì hạt chứa màn đêm Ruột da khi chín chứa thêm mặt trời?
Lá gì như con mắt xinh Vị cay gợi mãi mối tình ai xưa?
Lá gì tha thướt bên đàng Trông như mái tóc của nàng tiên xanh?
Lá gì biết thẹn, lạ thay Hễ ai chạm đến ngủ ngay tức thì?
Lá gì làm nón lợp nhà Trung du đất Tổ qua là thấy ngay?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.