Ăn trước mà lại ăn thừa, ngày ngày giúp chúa, chầu vua nhọc nhằn?
Ăn trước mà lại ăn thừa Ngày ngày giúp chúa, chầu vua nhọc nhằn?
Ăn trước mà lại ăn thừa Ngày ngày giúp chúa, chầu vua nhọc nhằn?
Năm thằng cầm hai cái sào Đuổi đàn trâu trắng chui vào trong hang?
Một tay bế lũ con thơ Một tay giành lấy mà đưa nhận bùn?
Quanh đi, quẩn lại trong rừng Cung tên, súng ống lưng chừng thú thua?
Trong tay hết bạc, lại vàng Thợ gì trang sức trẻ già đều đeo?
Hòn đất mà biết nói năng Thì hàm răng ấy của ông chẳng còn?
Anh kia đèn sách miệt mài Đến kỳ thi cử, chống lều đi thi?
Ông chi, ai muốn qua sông Bắc loa tay réo, gọi ông ới ơi?
Nghề gì quanh quẩn trong rừng Chăm lo dạy dỗ ngày ngày tượng ta?
Cũng là con cái trong nhà Gái chẳng phải gái, đố anh con gì?
Cũng là con cái trong nhà Con trai chẳng phải con trai con gì?
Bao năm chăm chỉ học hành Rồng mây gặp hội, lượn tầng trời xanh?
Anh gì không phải ruột rà Việc cơm, việc nước, việc nhà lo toan?
Nắng thì... ta bạn sóng đôi Khi đi, lúc đứng, đến ngồi nào xa Khi trời đổ trận mưa pha Hỡi ơi! Sao bạn bỏ ta một mình?
Nhấn không chìm Đốt không cháy Nắng thì thấy Mưa thì không?
Cũng vẽ, cũng thảo như ai Bút đâu không thấy, ngoài anh chuột bò?
Nắng ba năm ta không bỏ bạn Mưa một ngày bạn lại bỏ ta?
Công trình, nhà ở có tôi Phác thảo, họa vẽ, đo ngang, tính dài?
Ba đầu, bốn lưỡi, sáu tay Hai tay mười cẳng trở xoay dễ dàng Một lưng áo khoác đàng hoàng. Hai lưng mưa dãi nắng chang tối ngày?
Vẽ môi, vẽ mắt, vẽ mày Làm sao thiên hạ nở ngay nụ cười?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.