Con thì đội hạc quanh năm, ở đình, trước cửa, ngó người đến thăm?
Con thì đội hạc quanh năm Ở đình, trước cửa, ngó người đến thăm?
Con thì đội hạc quanh năm Ở đình, trước cửa, ngó người đến thăm?
Con thì múa trống xuân về Có thêm ông địa, quạt xòe trên tay?
Bốn con nổi tiếng linh thiêng Con thì quanh quẩn trời cao lượn lờ?
Con gì vôi trắng bỏ ô Cứu người khi sống, chết còn bộ xương?
Tốt mã nhờ có bộ râu Thêm cặp sừng dài, sống ở núi cao?
Dốt chữ lại có tiếng ngu Sao còn mơ mộng, mộng mơ nỗi gì?
Cũng loài hổ dữ trong rừng Gọi tên như thể đưa tin nhắn về?
Con gì cũng có câu giòn Sống nơi dân dã, áo quần rằn ri?
Con gì nửa ngợm nửa người Hễ ai nói tới là nhe răng cười?
Con gì nhỏ ở trong lu Lớn lên mọc cánh vù vù bay đi?
Con gì lặn lội bờ ao Gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non?
Bão lớn chẳng chạy đi đâu Rúc đầu xuống cát tìm nơi an bình?
Con gì cũng họ nhà cua Chạy nhanh như gió mỗi khi thấy người?
Con gì ba tiếng kêu vang Kêu cho đến tết, dựng nêu ăn chè?
Cỡ chừng chim sáo; lông đen Chim có đuôi dài, báo khách đến chơi?
Chim gì mẫu tử bạc phần Quanh năm suốt tháng ôm thân một mình?
Rủ nhau dự hội hòa bình Từng đôi cánh trắng bay cao ngất trời?
Chim gì liệng tựa thoi đưa Báo mùa xuân đẹp, say sưa giữa trời?
Cũng là loài chết để da Cháu đâu chẳng thấy sao mà gọi ông?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.