Mình thì toàn da bọc xương, chút thịt chẳng có người thương mến nhiều, là cái gì?
Mình thì toàn da bọc xương Chút thịt chẳng có người thương mến nhiều Là cái gì?
Mình thì toàn da bọc xương Chút thịt chẳng có người thương mến nhiều Là cái gì?
Mình tròn đầu bẹt thật hay Không miệng có lưỡi biết ngay anh chàng Là cái gì?
Mình đầy mắt có hai đầu Đung đưa theo mắt hai đầu ngó nghiêng Là cái gì?
Mũi nhọn mặt bóng trơn lì Làm việc nổi nóng chơi thì mát ngay Là cái gì?
Mũi nhọn trông đến ghê người Quần quần áo áo người người cần tôi Là cái gì?
Một mẹ đẻ mấy chục con Nếu con đánh mẹ, thì con mất đầu Là cái gì?
Một mẹ sinh được bốn con Bốn con tứ hướng vừa tròn vừa xinh Mẹ chỉ uống nước một mình Con níu mẹ nhảy tang tình tính tang Là cái gì?
Một thân mà có ba đầu Đo đo, đếm đến trước sau vẹn toàn Là cái gì?
Mùa đông mặc áo đủ màu Mùa hè cởi áo cất sâu đáy hòm Là cái gì?
Một cột mà chống tứ bề Khi đi thì mở, về thì cấm cung Là cái gì?
Một mẹ mà có sáu con Mỗi khi khách đến dắt con ra chào Là cái gì?
Một tay mà thật oai phong Giơ lên hạ xuống, xe thông, xe dừng Là cái gì?
Một miệng mọc bốn râu dài Ăn cơm không biết, uống hoài nước trong Là cái gì?
Một đường hai mặt song sinh Mưa sa, nắng táp cũng không ngại ngần Giúp người xuôi ngược xa gần Đi về thuận tiện, chẳng cần cám ơn. Là cái gì?
Một đàn hổ, báo, hươu, nai Cùng bò, voi, ngựa... thêm vài loài chim Chạy vòng chơi trò ú tim Trẻ em vui thích luôn tìm đến nơi Là cái gì?
Một thân mà có hai đầu Đập vào cối đá chẳng đầu nào bươu Là cái gì?
Mặc áo xanh đỏ trắng vàng Khi bay khi nhảy, nhẹ nhàng như không Là quả gì?
Mặt tôi lắm dáng nhiều hình Có mười hai số in hình không phai Đêm ngắn cho chí ngày mai Thời gian trôi mãi trôi hoài qua tôi Là cái gì?
Mặt tôi sáng tỏ phân minh Ai nhìn cũng thấy có mình ở trong Là cái gì?
Mặt phẳng lắm cột nhiều hàng Cái gì cũng biết hỏi chàng là chi Là cái gì?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.