Cây cao bóng cả, lá xanh li ti, chùm hoa đỏ lửa, rung rung gọi hè, là cây gì?
Cây cao bóng cả Lá xanh li ti Chùm hoa đỏ lửa Rung rung gọi hè Là cây gì?
Cây cao bóng cả Lá xanh li ti Chùm hoa đỏ lửa Rung rung gọi hè Là cây gì?
Cô kia xinh xắn tươi giòn Xóa ô chẳng đội, cô còn đợi ai Là cây gì?
Cô kia đáy thắt lưng ong Lấy chồng sông nước cũng không ngại ngần Là bó gì?
Có cây có hạt không cành Lúc trẻ mặc áo xanh non một màu Về già mặc áo vàng thau Người người yêu quý thay nhau đón về Là cây gì?
Có cánh mà chẳng biết bay Rực rỡ hương sắc ngày ngày nở tươi Là gì?
Có lá có vỏ không bì Chia năm sẻ bảy vẫn thì là tôi Là cây gì?
Có cọng có lá Lúc trẻ màu xanh Về già vàng úa Chẳng phải là rau Tên gọi là thuốc Hút liền ốm đau Là cây gì?
Có cây mà chẳng có cành Có hai thằng bé rập rình hai bên Là cây gì?
Có bạn để sẻ nỗi buồn Sao còn giữ mãi nỗi buồn riêng em Là quả gì?
Có mào không mỏ Chẳng có cánh bay Có thân có lá Mặt đỏ là ngà Cây gì lạ thế Là cây gì?
Có núi, có khía vàng au Chim khôn ăn quả hẹn sau trả vàng Là quả gì?
Con thơ gai góc đầy đầu Mẹ đứng con trước, con sau bu đầy Là cây gì?
Con trẻ ngủ ở tại nhà Về già mở mắt người ta đón về Là quả gì?
Bốn bên thành quách xây cao Đông con nhiều cháu tứ phương tụ về Là cái gì?
Bị vàng mà đựng tép vàng Hết ngày khổ tận người mang tôi về Là quả gì?
Bên ngoài mặc áo nâu non Ở giữa áo trắng trong con đen huyền Là quả gì?
Bàn tay như hứng nắng trời Cùng bóng cùng bưởi dạo chơi xuân về Là quả gì?
Bé li ti mặc áo màu vàng Nhớ cầu Ô Thước cho nàng gặp ai Là hoa gì?
Béo tròn mà mặc áo nâu Thịt trắng như ngọc, ruột màu than đen Là quả gì?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.