Ngược đời râu bạc non tơ, râu chuyển màu sẫm non tơ về già, là bắp gì?
Ngược đời râu bạc non tơ Râu chuyển màu sẫm non tơ về già Là bắp gì?
Ngược đời râu bạc non tơ Râu chuyển màu sẫm non tơ về già Là bắp gì?
Nỗi buồn chẳng của riêng ai Sao mình em gánh ngày dài tháng năm Là hoa gì?
Lơ phơ tóc biếc thân gầy Môi hồng cười nụ đong đầy mùa xuân Là hoa gì?
Lấy dầu từ đất biển khơi Dầu tôi lơ lửng giữa trời sinh ra Là dầu gì?
Là hoa chẳng nở ban ngày Giữa đêm trăng sáng nở ngay sân nhà Là hoa gì?
Là hoa không phải hôm nay Phải chờ phải đợi đến ngày hôm sau Là hoa gì?
Là hoa mọc ở trần gian Tên là câu chuyện nàng tiên xuống trần Là hoa gì?
Lẽ đời râu bạc phải già Còn tôi râu bạc lại là con non Là bắp gì?
Lá vươn những cánh phượng xòe Mùa đông ấp trứng, mẹo hè nở con Là cây gì?
Lá tròn như chiếc ô con Mọc lên từ nước, thân còn lá gai Là lá gì?
Lá xanh, cành tía, vị chua Lá cây thuốc quý mỗi mùa hè sang Là cây gì?
Lá xanh biếc, quả vàng tươi Xuân về tết đến thăm người bốn phương Là cây gì?
Lá xanh mọc ở trên cành Tuốt lá, rửa sạch nấu canh không hành Là cây gì?
Lá xanh lại nhú lộc xanh Nụ tròn ôm khắp nhỏ thanh thân gầy Khẳng khiu đông lạnh tháng ngày Nở bừng hoa thắm đong đầy nắng xuân Là cành gì?
Lá xanh mát cả sân trường Thầy xưa bạn cũ, người thương nhớ về Bỗng trời vang vọng tiếng ve Mở chùm hoa lửa gọi hè xốn xang Là cây gì?
Lược xanh chẳng chải tóc người Chải mưa chải gió giữa đời hát ca Là lá gì?
Lược xanh chải tóc mây xanh Đàn con ỏng bụng ngọt lành nước tiên Là cây gì?
Lúc còn trẻ mặc áo xanh Về già mặc áo vàng chanh lạ đời Ruột mềm vị ngọt ai ơi Nhiều no, ít đủ tình người thủy chung Là quả gì?
Lúc còn trẻ áo non xanh Về già mặc áo vàng chanh lạ đời Tên thì chẳng đẹp người ơi Hè về ai cũng muốn tôi đi theo cùng Là quả gì?
Lúc trẻ hoa đỏ lập lòe Về già lúc ỉu lòe xòe đẩy con Con thì béo trục béo tròn Bụng ăn đầy sỏi lại còn chanh chua Là cây gì?
con ve sầu
Hoa trạng nguyên
cái kẹp tóc
LA SEN
Tỉnh Ninh Bình nha.